1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

27 tuoi chua yeu- co van de?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi pagealca, 07/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rainyflower

    rainyflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ vẫn còn một số người giống mình. Như mình thế này bị gọi là bị ... ế đấy. Mình nghĩ rắng hàng mà bị ế thì pải xem lại thui. Xem chị em khác làm thế nào mà họ đắt chồng quá vậy. Mình nhận ra rắng để đáp ứng thị hiếu thì mình cần đầu tư chăm chút nhiều hơn cho sản phẩm từ ngoại hình lẫn nội tâm.
    Về ngoại hình thì xem trên đường phố, trong phim ảnh, sách báo có ai ngoại hình giông giống mình mà mặc đẹp thì copy. Tham gia một lớp dạy trang điểm ngay khi có đủ thời gian và tài chính. Khoản này cũng khá là tốn kém nhưng thui... hãy nghĩ đến việc có thể lấy chồng, đầu tư vậy.
    Về nội tâm, chịu khó luyện tập để là một người dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ. Đặc biệt là khả năng lắng nghe và chia sẻ. Không dễ chút nào nhưng ...gieo hành vi được thói quen, gieo thói quen được bản chất!
    Mình đang làm theo như vậy, thấy anh em họ cũng có cảm tình với mình hơn.
  2. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    - Bàn là quạt cháy, tivi tủ lạnh, nồi cơm điện hỏng bán đi...!
    - Mua người hỏng không anh ?
    - Có, cái j hỏng anh mua tuốt
    - Vậy vào đây nè, nhiều lắm...
  3. lily_8x

    lily_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đắt đến mấy thì trong 1 thời điểm bạn cũng chỉ có được 1 anh chồng thôi, tớ thì tớ chỉ cần 1, tớ cóc cần đắt hàng, tớ chỉ cần 1 !
    Của đáng tội, tớ chửa bao giờ coi bản thân là "sản phẩm", giờ tớ mới biết cái thú mua sắm áo quần, tỉa tót đầu tóc thực chất là "đầu tư cho sản phẩm". Ối chao ơi, sao trong trường thầy cô lại chưa dậy cái hình thức đầu tư này cho sinh viên nhể
    Huhu, tớ có tham gia mấy cái lớp này thì cũng chỉ vì tớ... khoái những trò linh tinh, chứ chưa bao giờ tớ ngẫm được ra cái mục đích cao cả đến thế...
    Hì hì, tính đến thời điểm hiện tại thì đằng ấy được bao nhiêu "anh em" có cảm tình hơn rồi? Có sốt sắng lắm thì tớ cũng chỉ cần 1, vì vậy mà đừng quan tâm tới số lượng, hay để ý tới chất lượng, chị em nhể.
    ?oGieo hành vi được thói quen, gieo thói quen được bản chất?. Câu này đúng, nhưng không thể áp dụng trong trường hợp này, vì ở đây bạn gieo hành vi là có mục đích (lấy chồng đấy) và ngay khi đạt được mục đích rồi thì bạn sẽ không gieo các hành vi "dịu dàng", "nhỏ nhẹ", "lắng nghe", "chia sẻ" nữa (có thể bạn đang cười và lắc đầu, nhưng để rồi xem...), thế thì thói quen cũng chưa thành, lấy đâu ra bản chất???
    Tớ thì tớ thích là chính bản thân mình, với những điểm tốt và điểm xấu, tình yêu có cả sự cảm thông và giúp nhau tiến bộ, thế nên là cái câu "I love you as you are" mới là câu thực sự ý nghĩa , mọi thứ nước bóng đều có ngày bong ra, lớp gỗ mộc bên trong mới là bản chất!
    Mà tớ vẫn không hiểu, lấy chồng khổ bỏ xừ, ai lấy chồng chả kêu ra rả là bận, là vất vả, là ấm ức, là bố mẹ chồng bắt nạt, là chỉ muốn được ở với bố mẹ mãi. Có điều quy luật thì vẫn phải diễn ra, đến lúc lấy chồng thì phải lấy, chứ sung sướng gì mà đầu tư chứ
    Cơ mà, dù sao thì, 27 tuổi chưa yêu (yêu nhá, không phải là chống lầy), thì đúng là có vấn đề, hè hè. Ờ, dưng mà, có vấn đề? thì đã sao, tèn tèn
    Đêm hôm khuya khoắt, post xong thấy nhẹ người, có mỗi thời gian là biến mất, huhu, còn bao nhiêu việc phải làm, chết mất
  4. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào ơi, các mợ làm tớ cười đến chết mất hé hé
    Tớ thì chưa tham gia mấy cái lớp như các mợ nhắc tới, nhưng cái chị làm cùng chỗ tớ thì đã tham gia 1 lớp học trang điểm, và giờ đang học nấu ăn tiếp thì thẳng thắn mà nói rằng ở lớp của chị ấy có sự hội tụ của rất nhiều chị em sinh năm tầm từ 72-84, mà toàn chị em ngoại hình ngon, ăn nói khéo léo, khéo tay hay làm, nói chung là ai cũng có vẻ rất hoàn hảo, ấy thế mà .....cũng chưa lấy chồng .... chà, gay go đây Trong khi ối chị em khác chả học qua mấy lớp dạng đó mà vẫn chiều chiều hết giờ làm về chăm chồng con
    Thế nên tớ chả tin là việc đầu tư ngoại hình với lị nấu ăn, trang điểm là cái gì đó phải làm để lấy được chồng Ngay bản thân cái việc lấy chồng cũng đã không phải là điều nhất thiết cần rồi thì sao phải làm mọi cách để đạt được?
    Mọi việc mà các mợ cho rằng là "đầu tư" ý, là để cho bản thân mình, để mình tự tin rằng mình mặc đẹp, mình tự tin là biết nhiều thứ,..., tự thấy tâm hồn yêu đời và thoải mái Ta yêu bản thân ta rồi gặp ku nào yêu cái bản thân ta vốn có đấy nữa thì dọn về ở cùng cho vui vẻ cửa nhà, hì hì
    Giờ chưa yêu và chưa cưới cũng là vì chưa gặp ku nào yêu bản thân ta vốn có, thế thôi, cái kiểu như là "em thông minh đấy, nhưng anh cần người ngu 1 tí", hoặc "cô đó nhanh nhẹn, năng động quá, anh sợ lấy về anh không chiều nổi ", "anh muốn có người vợ mà sau này chấp nhận anh đi chơi khuya hoặc thậm chí đi qua đêm nhưng vợ anh phải luôn có mặt ở nhà sau giờ làm".... mấy ku kiểu này có vẻ yêu bản thân họ hơn là người họ tìm hiểu hehe, có đáng để ta cố gắng ...yêu không? Ngẫm thấy họ hơi ích kỷ
  5. pagealca

    pagealca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    ặ kơa cĂc cô nàng.
    Tỏằ> bỏÊo là bỏÊo "27 chặa yêu " chỏằâ 'Âu có bỏÊo là "27 chặa yêu= "ko lỏƠy 'ặỏằÊc chỏằ"ng"??? hă hă.
    Nỏu chỏằ? 'ỏằf "cho =chỏằ< = em" thơ có j khó. Yêu thơ khó chỏằâ lỏƠy chỏằ"ng ko yêu chỏÊ có j khó.
    Ko tin à? thỏằư mà xem :D
  6. quangtri72

    quangtri72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    27 tuổi mà chưa yêu thì hâm rồi!
    Tôi cũng 27 tuổi, chưa yêu lần nào đây!
    Hâm ơi là hâm!
  7. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    pác này có câu chốt hạ chuối wé
  8. rainyflower

    rainyflower Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đắt đến mấy thì trong 1 thời điểm bạn cũng chỉ có được 1 anh chồng thôi, tớ thì tớ chỉ cần 1, tớ cóc cần đắt hàng, tớ chỉ cần 1 !
    Hì hì, tính đến thời điểm hiện tại thì đằng ấy được bao nhiêu "anh em" có cảm tình hơn rồi? Có sốt sắng lắm thì tớ cũng chỉ cần 1, vì vậy mà đừng quan tâm tới số lượng, hay để ý tới chất lượng, chị em nhể.
    ---------
    Tớ đồng ý, mình chỉ cần duy nhất một người là của mình thôi. Nhưng mà được lựa chọn một người trong một số người để tìm ra một người hợp với mình nhất thì cũng tốt hơn chứ !
    Bạn muốn là chính bạn với tất cả những gì tốt cũng như chưa tốt. Cũng được, bạn cứ làm theo cách bạn muốn. Còn mình muốn vẫn là mình nhưng ngày hôm nay phải khác ngày hôm qua, tốt đẹp hơn!
    Hoàn thiện mình hơn, sống đẹp hơn trong mắt mọi người không phải là tô một lớp sơn lên gỗ cũ mà mình muốn đó sẽ là bản chất trong mình không chỉ là cách đối xử với bọn con trai mà với tất cả mọi người,
    Mình thích câu " Đời thay đổi khi ta thay đổi "
    Hay một version khác là " Nếu bạn không thay đổi thì tương lai cũng chẳng khác gì hiện tại "
    Được rainyflower sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 13/01/2007
  9. patpat

    patpat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Có cần tôi giúp hok.Tui cũng đang có vấn đề
  10. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    ặ, hôm nỏằ bỏằn tỏằ> ngỏằ"i fn ỏằ'c tĂn chuyỏằ?n, vỏôn có giai trêu .....tỏằâc là vỏôn chặa có vỏƠn 'ỏằ

Chia sẻ trang này