1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

27 tuổi rồi mà chưa có người yêu thì có bình thường không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iamtottochan81, 23/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chipchipiu

    Chipchipiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Rõ ràng là không bình thường rùi.
    Phải iu ngay bạn ợ. Nếu bạn là con gái, bạn quá... "không xinh" hoặc khó tính, ghê gớm thì chưa có người iu thì còn bình thường và chấp nhận được
    Còn nếu bạn là con trai, thì chắc chắn là có vấn đề. cần gặp bác sĩ sớm
  2. red_anzn

    red_anzn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    @chủ topic: suy nghĩ được như chị chả có gì để mà em akay cả, chị bỏ ngay suy nghĩ tr hợp nào ng` khác cũng nghĩ xấu về mình đi nhé (đấy cũng là 1 hạn chế), nếu giận em cũng chả mất thời gian để viết bài đóng góp..chúc bà chị sớm có
  3. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Thôi được rồi, rất cám ơn những đóng góp của em dành cho chị. Nhưng những góp ý của em như thế đối với chị là đủ rồi. Em không cần thiết phải đóng góp ý kiến thêm gì nữa. Chị đã hiểu những gì em nói và đang muốn lắng nghe những ý kiến đóng góp của các bạn khác nữa em ạ. Một lần nữa cảm ơn em.
  4. wands

    wands Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em oi, cho chị nick chat cua em nhé, chị muốn trao đổi với em 1 chút
  5. milee

    milee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    thui chết DELETE
    mở nhiều cửa sổ quá post nhầm xin lỗi nhé, thông cảm đi
    Được milee sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 25/01/2008
  6. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Trong chuyện auduong_congtu nói, nếu tớ tớ ở vào địa vị của bà chị kia thì:
    Chắc chắn là tớ sẽ không thích 3 anh chàng to cao đẹp giai kia bởi vì thứ nhất tớ không phải là người trọng về hình thức. Thứ hai là hãy xem lại tính cách của 3 anh chàng đó xem: Không có ý gì với con nhà người ta mà đá gà đá vịt lấy sỹ diện thì .... tớ nghĩ không phải là người đứng đắn cho lắm. Cho nên nếu ngoài đời gặp phải gu người này thì tớ chả quan tâm, cho dù đẹp trai mấy hay giầu cỡ mấy.
    Với tớ, hình thức chỉ cần trung bình thôi. Quan trọng là người ấy phải là người đứng đắn, tử tế và hợp tính nết với tớ.
    À mà phải có bản lĩnh đàn ông một tí. Thế mình mới phục.
  7. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn ,
    Chẹp, quy luật tự nhiên rồi, trai gái đến tuổi thì phải dựng vợ gả chồng. Ai mạnh mồm bảo tìm niềm vui trong công việc thì rồi sẽ phải nghĩ lại thôi.
    Hàng xóm nhà tớ có một bà cụ độc thân. Hồi trẻ không chịu lập gia đình. Đến giờ phải sống cùng với cháu. Tớ để ý thấy hàng ngày bà cụ cứ lủi thủi chống gậy đi chợ, nấu cơm rồi ăn cơm một mình (Y như tớ bây giờ ). Tớ thấy tội tội làm sao ấy. Như mình đây trẻ thế này rồi mà còn thấy buồn nữa là. Với lại mình đi làm suốt từ sáng đến tối, còn gặp gỡ đồng nghiệp ở cơ quan có đỡ. Chứ đây bà cụ cả ngày như thế. Cũng may là cụ ấy vẫn khoẻ mạnh và tự chăm sóc mình được, tuy là đã 92 tuổi rồi. Chứ nếu ốm đau vào rồi, thì còn không biết thế nào.
    Có một hôm bà em của bà cụ ấy nói với tớ là đấy cháu xem, đến tuổi rồi thì phải xem thế nào mà lập gia đình đi, chứ không sau này khổ đấy.
    Tớ nói thế, cũng không phải là chỉ vì lo cho tuổi già sau này mà... đâu
  8. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    He, không lỗi liếc gì hết, đền tớ đi
    Đùa thế thôi, ấy trót nhầm rồi mà chả nhẽ không nói gì với tớ và các bạn ở đây được câu nào sao?
  9. lehieuthuong

    lehieuthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic của bạn khiến mình cũng thấy sốt hết cả ruột. Cũng đã 27 tuổi rùi mà vẫn chẵng đâu vào đâu cả. Tình duyên lận đận. huhu. Ai cũng bảo là xinh xắn đáng iu thế mà cứ làm sao ấy. Không phải là ít đối tượng xung quanh, cũng không phải do mình khó tính mà vì không iu được thôi. Bùn thế! Thấy cô đơn kinh khủng ý.
    Nhưng vì tâm hồn trót chạy theo 1 anh chàng cách xa tới 2000km rồi nên giờ lực bất tòng tâm.
    Có lẽ sẽ cô dơn dài dài.
    Chúc bạn chủ topic năm mới may mắn, sớm tìm được nửa của mình nhé.
  10. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, nick em là thinokiemchipheo (em gì ở trên cũng đã nhắc đến chắc là chị không để ý .
    Chị add nick em nhé. Em ít tuổi hơn chị, chắc là không có nhiều kinh nghiệm cuộc sống bằng chị. Em hi vọng được nói chuyện với chị và mong được sự chỉ bảo của chị như một người chị đối với em gái chị nhé (em không có chị gái ạ).

Chia sẻ trang này