1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

27 tuổi rồi mà chưa có người yêu thì có bình thường không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iamtottochan81, 23/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Hi UNA,
    Ý của chị ko phải là chị ko thích anh ấy vì anh ấy đẹp trai, mà vì tính cách của anh ấy không được đứng đắn cho lắm. Chứ còn gặp một anh chàng mà tính cũng được, lại đẹp trai thì còn gì bằng phải ko em. .
    Mà em UNA thì lo gì. Chị biết một anh chàng đã nói với chị rằng nếu UNA mà ở HN là anh ấy sẽ tán UNA đấy. Hihi, nếu mà chị được như em thì đã chả phải lo gì .
  2. aoxanh101

    aoxanh101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    tớ chưa có nè heeeeeeeee
    cha vấn đề j cả heeeeee
  3. netcraft

    netcraft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2007
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    hix, 27 mà nhí nhảnh thí mồ
  4. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Chi tottochan ơi, thích gọi thế này, vì skid cũng mê nhân vật tottochan nhắm nhắm , nên cứ gọi đầy đủ nick của chị lun hì hì.
    Thực ra í, 27 tuổi mà chưa có người iu thì chả có j là không bình thường đâu, đơn giản chẳng qua là vì mình chưa tìm được chàng nào phù hợp để yêu thôi. Mà tình yêu thì đâu phải cứ muốn là được, cứ thấy là yêu, phải không chị. Theo skid thì điều quan trọng nhất để một tình yêu có thể bắt đầu, đó là cảm xúc và sự hoà hợp. Nếu chỉ có cảm xúc mà không có sự hoà hợp, thì dần dần cảm xúc cũng hết, còn nếu có sự hoà hợp mà ko có cảm xúc, thì người ta chỉ có thể là bạn, là bạn thân, nhưng ko thể yêu nhau được.
    skid thấy chị có vẻ sốt ruột, kể ra thì 27 tuổi cũng k phải là số ít, nhưng lại cũng chả phải là số nhiều , nhưng mà đúng là cũng tuỳ người thôi. Ngay trong topic của chị, skid cũng thấy có nhiều bài reply, ở tầm tuổi chị, hoặc thậm chí hơn, nhưng thái độ lại vẫn rất ung dung tự tại, ko sốt ruột lo lắng j cả. Chị có quan điểm của chị, và họ có quan điểm của họ, không sao cả. Vấn đề bây giờ là làm thế nào để giải quyết tình trạng này đúng không chị.
    skid cũng đã đọc một số topic của chị, xem ra cách lập topic cũng là một giải pháp, nhưng chưa thực sự hiệu quả nhỉ. Có nhiều người không nghiêm túc, trong khi chủ topic lại rấ nghiêm túc. Vì thế mà không tim được tiếng nói chung. Nhưng vì chị vẫn thích cách này, nên chị cứ tiếp tục phát huy, cơ mà theo í của skid, thì cũng nên tham khảo những cách khác từ mọi người. Tuy nhiên, đừng quá nặng nề quá chị ạh, không phải vì mình muốn có người yêu, mà ngay khi gặp chàng trai nào lân đầu tiên, cũng bắt đầu xem xét rồi đưa anh ta vào tầm ngắm luôn. Tình yêu là tự nhiên, có thể trong suốt một thời gian chỉ là bạn, nhưng rồi một lúc nào đó nảy sinh tình cảm, cũng ko ai biết được. Còn nếu mà love in the 1st sight thì vui quá rồi, nhưng cái nì thì lại càng không nói trước được luôn í, thôi thì tốt nhất là cứ sống vui sống khoẻ, xác định cái j tới sẽ tới, như thế có phải thoải mái và vô tư không, chị nhỉ.
    Chúc chị sớm tìm được người trong mộng nhé hihi
  5. HanoiACBR

    HanoiACBR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp tui, có 1 bà chị giỏi vô đối, học ĐH HN ra được cái học bổng đi Mỹ học Master, về VN hàng tá company gọi vào offer những mức lương vài ngàn $$, còn trẻ mà đã là chủ sở hữu nhiều căn hộ cho thuê tại Pacific, the Manor, ...
    Khổ cái ba mẹ bà ấy vân không hài lòng vì bà ấy chưa có mảnh tình vắt vai nào, bà này rất xinh phải cái tội tôn thờ chủ nghĩa độc thân, sinh năm 76 mà vẫn chưa thấy anh nào làm rung động cả
    Mình để ý thấy nhiều topic totochan, thấy bạn hay than vãn, nhưng mà cuộc sống gia đình theo mình đến chậm phủt nào hay phút đấy, phải tận hưởng tự do đi chứ
  6. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    ủa,e thấy chị tottochan mở nhiều topic lắm rùi mà vẫn chưa kén được người yêu ah^^các nam nhi trong ttvn chết ở xó nào rồi
  7. kesitinh007

    kesitinh007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Có anh 30 đang nhăm nhe kưa chị nè !
    http://www8.ttvnol.com/forum/tvty/Tu-van-cho-minh-voi-30-tuoi-lieu-co-qua-gia-de-bat-dau-yeu/1012577/trang-12.ttvn
  8. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    đến hôm nay có thể kết luận chủ nhà hâm mịa nó rồi. Vào khoa tâm thần bệnh Xênh-phone chữa đê.
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chị tottochan ơi, phình phường mà, phình phường lắm í.
    to @thuanginola:
    Người ra hỏi 27 tuổi chưa yêu liệu có bình thường không, chả thấy trả lời thẳng câu hỏi gì cả, đã thấy mai mối loạn lên, bắt người ta đi tìm người yêu. Thế hóa ra là các bác bảo nguười ta đúng là KHÔNG BÌNH THƯỜNG à? Bảo một cô nàng là KHÔNG BÌNH THƯỜNG như thế thì quá là dìm hàng nhau. Ác thế!
  10. policemexu

    policemexu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    4.200
    Đã được thích:
    1
    Nếu mà BOY là bình thường, còn là GIRl là có vấn đề, lúc đó bạn cảm thấy bạn bè và mình khác hẳn về suy nghĩ cũng như nhận thức của mình. Nói chung tớ chúc cậu năm nay kết hôn vì không kết hôn thì sự thành đạt của mình không có hạnh phúc.

Chia sẻ trang này