1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

27 tuổi rồi mà chưa có người yêu thì có bình thường không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iamtottochan81, 23/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hi chị Totochan cứ động viên thế, chứ em thì cũng chỉ sau chị có 1 năm thôi Cũng lo gần bằng chị rồi ạ, mà cái số em nó thế nào í, lận đận kinh lên được, lại vô duyên nữa
    Thôi cứ xác định mình đang tận hưởng tự do chị ạ, không có gì quý hơn độc lập tự do
    Huraaaaaaaa
  2. dream_nice

    dream_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng 27, mà năm nay 28 ấy chứ, nhưng tớ không cuống cuồng như bạn chuyện có người iu. Cs có hạnh phúc hay không là do mình, mình tự tin vào những gì mình có. Chúng ta 28 tuổi, chúng ta có cách phân tích và đánh giá mọi thứ khác khi chúng ta 21.22t. Cũng đã từng yêu nhưng không hối hận vì đã chia tay hay bị chia tay. Thực tế là những mỗi tình khi chúng ta lớn hơn 25t ít bị tan vỡ hơn khi chúng ta ít hơn 25t vì khi đó chúng ta biết trân trọng nó nhiều hơn.
    Bình tĩnh và trải nghiệm nhiều hơn, nếu những ngày nghĩ lễ bạn không biết làm gì, hãy tham gia các hoạt động xã hội, nơi đó bạn sẽ tìm đc ý nghĩa của cuộc sống, không để nó qua đi như một lối mòn với việc, ăn, ngủ, làm việc và học, và biết đâu ở những nơi như thế bạn tìm đc một người hợp với mình về tính cách để xẻ chia.
    Tớ cũng không còn cái kiểu nhí nhố trẻ con (cho dù thực tế nhìn ở ngoài tớ rất trẻ), và cũng suy nghĩ khá nhiều về việc lập gia đình. Nhưng không phải cứ gặp một người nào đó lần đầu là nghĩ đến việc sẽ mặc áo cứoi và đi bên cạnh họ. Đàn ông rất sợ điều này (tớ nghĩ thế) vì điều này làm cho họ có cảm giác là mình mất giá. Mà thực tế những cô gái già như bọn mình cũng có giá riêng, điều mà các cô gái trẻ không có được. Dù gì mình cũng đã đi qua những tháng năm đó, mình cũng đã từng yêu, từng hi vọng, đỗ vỡ nhiều khi không phải là tội lỗi. Có ai dám chắc rằng những bạn gái trẻ hôm nay, yêu và không đỗ vỡ.
    Tỡ cũng muốn có một gia đình hạnh phúc (đưong nhiên rồi), nhưng cái hạnh phúc đó được xây dựng trên một nền móng vững chắc, không phải bằng những thứ hào nhoáng, mà bằng những giá trị mà mình trân trọng, và để có được nó tớ nghĩ rằng chúng ta phải cân bằng cuộc sống của chúng ta, đừng vội vàng bạn ạ.
    28 năm trước mẹ tớ cưới bố tớ, lúc đó bố tớ 30t, và nhà tớ hạnh phúc.
    Tớ thấy rất nhiều bạn ở trên này xem việc những người 27t chưa có người yêu là một điều gì đó ghê gớm lắm. Có bạn còn phát biểu là thấy thương thương. Tình yêu là một cái gạch đầu dòng trong cuộc sống này thôi, tôi không nói rằng nó có quan trọng nhất hay không bởi cũng tùy vào quan điểm của từng người. Tôi có những chị bạn, họ tìm thấy niềm vui khi đi du lịch, khi những con đường họ đi qua, có nhiều cái được, cái mất, họ biết giá trị của bản thân họ nằm ở đâu và không vội vàng.
    Kết bạn qua net cũng là một ý hay nhưng chưa hẳn là tối ưu, vì trên đó hầu như chúng ta chưa có cơ sở để tin nhau, ai cũng dè chừng, tôi hay bạn cũng thế. Vậy thì trước tiên hãy cứ là những người bạn, còn người đó tốt hay xấu, nghiêm túc hay bông đùa, tôi cam đoan rằng không cần đến 01 tháng bạn sẽ phát hiện ra. Nhưng cũng phải thừa nhận một điều, những người bạn trai quen trên net, phần lớn đều không thực sự nghiêm túc. Tỷ lệ nghiêm túc là 3/10.
    Vài dòng tâm sự, chúc bạn vui vẻ. 27 t chưa có bạn trai không có gì là không bình thường.
  3. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.238
    Đã được thích:
    2.264
    Đồng ý. Xin chào mừng tuổi 27 thảnh thơi. Hiếm người có được suy nghĩ như bạn .
  4. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0

    Chưa ạ, xin mời bác logate kể chuyện "Hoàng tử quạ" cho cả nhà nghe ạ
    Thật 100% đấy bác ạ, em không đùa đâu
    Được iamtottochan81 sửa chữa / chuyển vào 00:10 ngày 31/01/2008
  5. hanuer

    hanuer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    À, nếu thế thì cũng ko đến nỗi chị ạ. Chị nói nhặt rác làm em cứ tưởng.... Nghề này gọi là buôn thất nghiệp, bán quan viên đấy chị ạ. Có khi anh này cũng là đại gia chứ đùa.
  6. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chờ đợi trong chủ động chị nhá
  7. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Đoạn chat chit chán fèo ! mà đã có gì gì đâu ? Chát như thế thì ..... chán vãi lúa , chắc ảnh ý hông back đâu pà chị !
  8. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, chán là chán thế nào, chỉ được cái ... phát biểu linh tinh
    Đang đoạn tìm hiểu và điều tra đối tượng, hiểu chưa em. Không phải lúc nào cũng nhí nhảnh như các em teen bây giờ được. Người lớn nói chuyện nghiêm túc. Trẻ con biết gì mà nhận xét
  9. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Nhắn bạn cún nếu có lượn lờ ở đây thì mau mau về topic kia có người đang mong đợi ạ
  10. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Không nói thì... thì .... thì thôi

Chia sẻ trang này