1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

27 tuổi rồi mà chưa có người yêu thì có bình thường không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iamtottochan81, 23/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    @cũng không định pót bài nhưng thấy cái đoạn tranh luận người lớn với trẻ con mình có đôi dòng :
    - thực ra tuổi tác đôi khi chỉ là những con số . mà xì tin thì không có quy định tuổi bạn chủ topic à. cái đấy nó phụ thuộc phần lớn vào tính cách của mỗi con người đó là sự lạc quan vui vẻ . đâu cứ phải đạo mạo . ăn nói phải trịnh trọng . người lớn nó nằm ở thái độ sống và cư xử thường ngày của bạn vậy đó !
    -27t yêu hay chưa yêu quan trọng hay ko quan trọng nó tuỳ vào khái niệm sống của từng người . Nếu bạn là người dành cho gia đình ,hẳn nhiên nó bắt đầu có vai trò lớn trong cuộc sống của bạn
    * Chúc tìm thấy...
  2. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Mấy pà này bắt đầu dành rật anh zai 30
  3. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Chú hơi nhầm đấy. Chị đây chả đến lượt xếp hàng đồng chí ấy đâu. Gớm, bao nhiêu em gái trẻ đẹp đang vây quanh kìa. Chị biết thân phận nên thôi đứng ngoài hóng hớt vậy.
  4. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như đồng hồ đã chỉ sang phát thứ hai mươi tám rồi thì phải
  5. smsc1a

    smsc1a Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Tình hình thế nào rồi em?
  6. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Dạ, tình hình là ... thôi thì cứ để kệ thế cho nó ... BÌNH THƯỜNG anh ạ
    Mọi người bảo không sao nên em cũng YÊN TÂM rồi
  7. willyjenny

    willyjenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    có j đâu bạn ah,nhiu khi nhân duyên chưa đến thôi mà
  8. auduong_congtu

    auduong_congtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Không biết topic này có kéo dài đến 10 năm không nhỉ?
    Đùa thôi chúc bà chị năm mới có niềm vui mới
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ờ, mới cả có hẳn cái topic như này, nhãng ra cái là thiên hạ độc mồm lại bảo bỏ bê đi theo giai.
    Thôi bạn Tốt Tồ đuổi khéo thì mình lại quay sang kia PR cho giai gái bên ấy vậy. Ngày ngày vưỡn lượn qua đây cầu nguyện cho... anh nhặt rác.
  10. bun_oc_girl

    bun_oc_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    2
    chào cả nhà và đặc biệt chào pà chị chủ topic, cho em hóng hớt tí nha
    Thứ nhất, hai bảy tuổi - ko có j` bất thường cả. Hồi em leo Fan cùng đoàn với mấy chị hăm - băm, toàn xinh, giỏi, công việc ổn định, thế mà toàn để tiền với thời gian du lịch mà hưởng thụ thôi. Rồi trong những lần "đàn đúm" ý, gặp gỡ, tiếp xúc nhiều rồi thì quen, rồi thì tìm hiểu chi đó -> túm lại là chị cứ dành sức tận hưởng những niềm vui cuộc sống của mình, chẳng hạn chị thík nấu ăn thì tích cực tham gia khóa học nấu ăn, rồi thì giao lưu CLB chi đó, nhỡ may gặp phải một anh Yan của lòng mình thì sao? Ông bà nói cấm có sai: "cái duyên cái số nó vồ lấy nhau" Em cũng rút từ chuyện của pà dì mình, cũng fải băm mới kiếm đc ông chồng hợp ý!
    Thứ hai, em thấy chị hơi bị cực đoan chủ nghĩa :D (chẳng hạn, đành rằng trên quan điểm của chị thì có vẻ nhặt rác là công việc chị ko mong đợi cho người chồng tương lai của mình, nhưng cách chị nói ra em (theo cách nhìn của cá nhân em) thấy chị không tôn trọng người ta cho lắm!...)
    Thứ ba, theo một số bài thì em đoán là pà chị lập topic kiểu này ở nhiều nơi. Thiệt tình thì họ nói zậy cũng hôk phải (cái kiểu mà nói chị giống như là "ra chợ mua rau" j` j` ấy) nhưng một số ý kiến thì em thấy cũng ko fải là sai. Em mà là chị thì em sẽ tích cực hơn trong những hoạt động nhỏ nhặt thường ngày hơn là mất nhiều thời gian chờ đợi những thông tin đến từ những người mang tư tưởng không nghiêm túc vào topic của mình, vì kết cục cũng có thu được gì đâu? Em thấy là sáng sớm, thay vì bật PC lên coi phản hồi trong topic thì em sẽ chạy bộ, vừa khỏe vừa có dịp làm quen hàng xóm, thân thiện với mọi ng`, lại có cơ hội gặp đc anh chàng nào, hoặc giả có cơ hội ghi điểm trong mắt anh chàng độc thân nào đó
    Em thì cũng đang lo lắm, vì đang đắn đo một quyết định mạo hiểm của tình yêu. Nhưng đọc topic này cũng rút ra được một số nhận định và quan điểm tốt cho quyết định của mình. Cám ơn cả nhà mình rất nhiều nhé!
    Những ý kiến em nói trên đây, hy vọng ko làm pà chị giận. Em chỉ thấy sao nói vậy, có j` sai sót pà chị bỏ quá cho ^o^
    (em ở SG, ko fải HN)
    Được bun_oc_girl sửa chữa / chuyển vào 00:56 ngày 01/02/2008

Chia sẻ trang này