1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

27 tuổi rồi mà chưa có người yêu thì có bình thường không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iamtottochan81, 23/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. abcd_1234

    abcd_1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Từ nãy đến giờ, đọc 1 lèo 18 trang của Topic này thấy buồn cười quá (xin lỗi nếu phạm huý), bon chen vào đây viết vài câu vậy (định dùng nick khác cho đỡ mất hình tượng nhưng nghĩ cũng chả cần :D)
    Em năm nay tính cả tuổi mụ đã 26 cái xuân xanh rồi nhưng cũng vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào cả. Yêu thực sự thì chưa nhưng thích thì chắc chắn là có rồi, hì... Cảm xúc của một cô gái 26 tuổi chưa có người yêu ở em là thế này ạ:
    Có đôi lúc cũng buồn, cô đơn khi gặp 1 điều gì đó khó khăn, stress hoặc ốm đau bệnh tật gì đó. Quả thật lúc đấy nghĩ: giá như có 1 ai đó để chăm sóc, để yêu thương, để được gục vào vai và khóc thì tốt biết mấy. Nhìn bạn bè, đồng nghiệp có ngừơi đưa đón cũng hơi chạnh lòng 1 chút... nhưng: những lúc bình thường lại thấy thanh thản kỳ lạ, được tự do, được đi chơi với bạn bè, với các anh chàng cưa cẩm mà mình có hoặc chưa có cảm tình để có cảm giác mới mẻ, thay đổi (mặc dù nhiều khi là tẻ nhạt) được làm những gì mình thích, được chủ động trong hành động, được...
    Nói chung được và mất là tương đương nhau.
    Hiện tại, em thấy rất rất bình thường khi chưa có người yêu, cảm giác vô tư, thoải mái lắm ạ.
    Chỉ có điều, em cũng hơi lo lắng, ko phải lo cho mình ở thời điểm hiện tại, sốt ruột ở thời điểm hiện tại mà lo lắng cho mình ở tương lai. Tương lai mấy năm nữa em sẽ thế nào khi tuổi ngày một nhiều hơn, nhan sắc phôi phai, tính tình khô cứng, tẻ nhạt, khó tính (cái này em phân tích sau ) Trong khi đó, thú vui ngày càng bị hạn chế: bạn bè thì lấy chồng hết nhé (buồn gọi điện cho chúng nó chắc lại: "Tao đang cho con ăn, tý nữa gọi sau nhá!" hoặc: "chiều nay tao bận về nấu cơm cho chồng rồi" thì chết ) Chẳng lẽ lúc đấy lại chơi với mấy em teen teen à? Chơi vui vui còn được chứ lúc cần tâm sự thì... Rồi thì 1 mình tự nấu cơm, tự ăn cơm, lọ mọ như bác gì kể trên kia mà rớt nước mắt...
    Lại kể về cái sự khó tính, bác chủ Topic hay bác nào đó bảo vẫn bình thường thì không phải đâu ạ, có thể các bác tự chống chế chăng? Em thấy thêm 1 tuổi mà chưa chồng, chưa người yêu nó cũng khác. Đơn cử là em, em ví dụ cho các bác xem:
    Năm 20tuổi, mấy đứa ranh con đi qua ngõ nhà em, phóng xe máy rú ầm ầm vào lúc 12h, em chả quan tâm, phóng là việc của mày, ngủ là việc của chị
    Còn bây h, có em nào đi qua mà phóng ầm ầm như thế là y như rằng em lầm bần trong đầu (hoặc trong miệng): Không biết cái thằng điên nào vô duyên như thế, đêm hôm thế này mà còn rú ga ầm ĩ không cho ai ngủ cả...
    Đại khái là thế!
    Giằng xé giữa 2 điều quả thực là khó. Nhiều khi cũng nghĩ, hay là mình "nhắm mắt đưa chân" (các bác đừng nghĩ xa quá, ý em chỉ là gật đầu nhận yêu 1 anh nào đó thôi) nhưng cảm xúc lại giữ chân mình lại, ko cho mình đưa chân tiếp . Âu đây chắc là 1 trong số các lý do mà các chị chưa có người yêu bị vấp phải, phải ko ạ?
    Sau 1 hồi kể lể, phân tích. Em chỉ chốt lại với chị chủ Topic 1 câu là: Ko nên đặt nặng vấn đề đó quá, luôn luôn thay đổi và làm mới bản thân, nghĩ thoáng thoáng thôi, như thế tinh thần mới sảng khoái, thể trạng và dung nhan mới tươi trẻ đó là cách tốt nhất để lấy điểm được gà cả về mặt chất lẫn lượng chứ ạ!
    Em là em cũng đang tính cua trong lỗ, thực ra thì em cũng chưa có gì cả. nhưng không phải em ế, em vẫn có fan ạ
    Một vài lời chia sẻ!
    Thân!
  2. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Hay .
  3. dream_liner

    dream_liner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    vâng đúng thế, tớ là cũng thích cái này. Đời có mấy tý hehe. Sảng khoái thoải mái là trước nhất. Cứ vui vẻ thể nào chả có anh để ý . Chơi cái đã
    good
    chị j` 81 cứ yên tâm nhé . hôm nào đi off nhể
    Được dream_liner sửa chữa / chuyển vào 07:51 ngày 02/02/2008
  4. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Các cô dek chịu nhòm lại bản thân, suy nghĩ kỹ thì rõ là có vấn đề. Cho hai ví dụ cơ bản:
    1. Gái Hà thể hiện trình độ ĐH chữ to, đôi co với anh về chữ nghĩa. Gặp nhau lần đầu, nói chuyện nhàn nhạt, ra về gái còn nấn ná, hoá ra soi xe mình đi. Liên hệ lại vài lần, gái chảnh quá, thôi anh lượn để nước cô trong.
    2. Gái Hương cũng làm hàng ghê lắm. Alô, mess, chat với gái vài lần, hẹn gặp gái gần nhà cho gái biết nhà luôn. Gái cũng nói có người quen gần đấy, sẽ đến. Cuối cùng chim cút con mẹ hàng lươn ở đâu. Cũng liên hệ lại vài lần và thấy gái dek có thiện chí giải quyết vấn đề. Mời cô lên bàn thờ nhà ai vậy.
    Nói thế thôi, mong các gái hiểu. Vung hoa quất liễu đánh mắng anh túi bụi thì nguy. Té.
  5. all4nothing2312

    all4nothing2312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    bình thường.
    Đều là người, có cảm xúc, có lý trí cả.
    Chả thấy điểm nào k0 bình thường.
    Chắc là bác chưa gặp được ai hợp thôi cứ tận hưởng cuộc sống đi bác ạ. Em thấy mấy ông chú em đầu 7x , chưa có ng yêu mà vẫn bình thường, học giỏi, đẹp trai, vui tính, tốt bụng , hiền lành ...
    Bác thích thì em giới thiệu cho. Toàn tiến sĩ khoa học cả đấy
  6. Accounting00

    Accounting00 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ơ bác này suy nghĩ tiêu cực thế. Bác chỉ nghĩ theo góc độ của bác về 2 ví dụ trên. Trong trường hợp của 2 bạn trên, lần đầu gặp bác, họ đã không mấy ấn tượng, qua nói chuyện với bác, bác lại không biết cách lèo lái cho buổi gặp gỡ trở lên hào hứng. Bọn em là phận gái, vốn thường ở thế bị các bác trai cưa cẩm, bác cưa chán phèo trong khi có nhiều người khác cưa hay hơn, bác có trách 2 bạn trên không tiếp tục quan hệ thì bác tìm mấy tay cao cờ hơn mà trách "Tại sao mày cưa hay hơn tao "
    Em phận nhỏ góp ý nhỏ, bác phản ứng thì đừng mang kinh Phật , vũ trụ, chữ Hán chữ Nôm ra "phang" , tụi em tóc dài, tội nghiệp lắm bác ơi.
  7. abcd_1234

    abcd_1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    He, bác này nói làm em giật mình thon thót. Em cũng tên là Hà (chẹp, chắc tại cái tên Hà nghe nó mĩ miều nên mọi người hay đặt tên con là Hà thế) Nhưng sau 1 hồi bình tâm suy nghĩ lại thấy hình như mình chưa giao lưu ọp ẹp gì trên ttvnol cả, à cũng có 1,2 lần định đi nhưng gần đến nơi bản tính nhút nhát lại ko cho phép. Lần sau bác rút kinh nghiệm nhá, trên này chỉ nên nói nick thoai, lôi cả tên con người ta ra làm như là biết lắm í. Với lại, em đang đặt ra câu hỏi: "tại sao 2 chị gặp bác mà cả 2 chị lại ngúng nguẩy, nhủng nhẳng thế nhể?" Rõ là có vấn đề, he
    P/s: Có sao nói vậy, sự thật mất lòng. Bác thông cảm và lượng thứ cho em nhá
  8. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Nguyên nhân!!!
  9. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    A, chào ATL, , hôm nay lại biết thêm một nick nữa của anh
    Anh nói thế này mọi người lại tưởng tôi đây không giữ lời, thất hứa. Gì chứ thất hứa là tôi đây cực ghét.
    Anh phát biểu mà ko suy nghĩ, nói ai chim cút con mẹ hàng lươn? Anh tự hỏi lại mình đi. Thái độ của anh trước buổi hẹn gặp khiến tôi rất sợ, vì vậy tôi không muốn đi gặp anh nữa và đã mes cho anh nói huỷ cuộc hẹn. Chứ không phải chim cút nhé.
    Thế nào là thiện chí? Thiện chí có nghĩa là lấy một loạt sim rác ra để tán linh tinh? Thỉnhh thoảng ngẫu hứng anh lại lắp một cái trong đống sim của anh, thả 1 vài câu vô thưởng vô phạt rồi lại thay cái khác.Không reply thì bảo kiêu, reply thì ngày hôm sau nó báo thất bại. Như thế có nghiêm túc không?
    Reply vào sim chính của anh anh cũng ko trả lời. Như thế là thiện chí chắc?
    Từ ngữ câu cú thì độc địa, cay nghiệt nữa chứ. Anh nhìn lại câu cuối cùng trong bài viết phía trên của anh đi mà ngẫm lại xem tôi nói có đúng không? Lại còn hỏi mỉa mình là bạn bao nhiêu tuổi rồi chứ. Trả lời lại anh luôn: Tôi đủ tuổi để nhận biết được rằng anh không phải là người đứng đắn.
  10. teknix

    teknix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với quan điểm của em nhưng cái chữ vàng vàng này chắc là sai

Chia sẻ trang này