1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

27 tuổi rồi mà chưa có người yêu thì có bình thường không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iamtottochan81, 23/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caheocon82

    caheocon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Em vừa tình cờ lướt qua cái topic này, thấy cái tiêu đề bắt trúng tim đen nên nhào vào xem sao. Cũng vui ra phết!
    Trước hết là mừng thầm trong bụng 1 phát, hóa cũng cũng còn kha khá chị em có cùng nỗi niềm thầm kín như em. Vậy mà dạo này thấy chúng bạn nó rầm rầm lên xe bông em cứ tưởng chỉ còn em 26t bơ vơ lạc lõng giữa cuộc đời. Nói thế kô phải bảo là em than thở với cái số phận hẩm hiu về đường tình iu tình iếc của mình, mà chỉ là mô tả cái hiện thực trước mắt là 26 rùi mà em vẫn còn... lẻ chiếc.
    Như vậy chỉ xét về mặt số lượng cũng đủ trả lời chị chủ topic rùi: 27 chưa chồng vẫn còn bình thường chán!Chị đừng lo!
    Nhưng..đời lúc nào cũng có chữ "nhưng". Nhìn tới nhìn lui, nhìn xui nhìn ngược, cũng phải nhìn lại mình. Tại sao pà con bằng tuổi này đã chồng con hà rầm mà chị em ta vẫn còn phởn phơ như thế thì cũng có cái nguyên nhân sâu xa cả chị ạ. Còn cụ thể là những nguyên nhân nào thì tùy người tùy cảnh mà nên, he he. Có chị khó tính hay kén chọn, có chị vẫn còn thích rong chơi chưa nghĩ tới chuyện yêu đương...vâng vâng..cả tỷ lý do bàn cả năm chưa hết. Ở đây em xin bác bỏ cái lý do cực kỳ củ chuối là xấu quá mà kô có ng yêu. Như 1 bạn j đã nói ở trên, có khối ng xấu vẫn có chồng con như thường. Đâu phải đàn ông con trai bi giờ kô còn ai là chí phèo!!!Em chỉ xin có ý kiến là nếu chị đã nghĩ tới chuyện "muốn có ng iu" thì cũng nên đào sâu suy nghĩ, phân tích tình hình, bít ta cần gì và bít người nào cần ta. Đúng là chuyện tình yêu thì kô thể đem ra cân đong đo đến, lên chiến lược hay lập kế họach như chuyện làm ăn. Nhưng chỉ nói câu "chưa gặp đúng người" thì em cho là ko phải cách, kô giải quyết đc vấn đề. Nếu nói thế thì có khi cả cuộc đời cũng chưa chắc gặp được mr.right đâu.
    Đây chỉ là những suy nghĩ của riêng em, share với chị để tham khảo....
  2. CUCKYGEGOM

    CUCKYGEGOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bác này viết cũng hay nhỉ, hihi 27 tuổi mà chưa chống lầy, với con gái thì cũng nguy phết :)) Nhà có con gái nhớn như chứa bom nổ chậm hihi
    Mà bác caheôcn82 năm nay cũng được tuổi cưới chồng rồi đấy, nhanh nhanh không lại
  3. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0

    Hay nhờ .
  4. CUCKYGEGOM

    CUCKYGEGOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hay chứ sao không hay hehhe, anh nhặt rác mà vào ttvnol làm quen, thì nhanh chóng mà tiến chwú còn chờ gì nữa :))
  5. mototacx

    mototacx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hi, nếu tôi không nhầm thì bạn khá hấp dẫn đó chứ. Gì mà kêu chưa có người iu tùm lum vậy. Hay thời gian qua chưa ưng ý được anh nào?
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Em nhớ là có lần xem số chị, 29 hay 30 tuổi sẽ lấy chồng.
    Đấy là theo số nhé Theo lý giải của nó thì chưa đến vận thì muốn cũng chẳng có đc.
    Nhiều khi duyên số đến chỉ là do rất tình cờ...
  7. Lylya4

    Lylya4 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Không bình thường đâu chị à, chuyện này là chuyện quan trọng đấy. Càng lớn thì cảm xúc, nhiệt tình càng giảm, do bị cuốn theo công việc và cả tiêu chuẩn chọn bạn đời cũng gắt gao. Cho đến ngưỡng 30 thì nó lại hạ nhưng lúc ấy cũng là khá muộn rồi.
    Ở nhà họ hàng em có mấy cô bị ế chồng khổ lắm, tuổi trẻ không lo đến khi lớn rồi, có sự nghiệp rồi nhìn lại không có chồng con bên cạnh thì lại đâm ra hối tiếc.
    Chị nên tích cực hội họp, nhờ người quen giới thiệu, đừng ngần ngại tỏ ra mình muốn có người yêu chẳng có gì xấu hổ cả. Sự nghiệp lớn lao của phụ nữ là lấy đưọc chồng đấy
  8. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Hức ... đọc câu này không biết là nên nghĩ thía nào bi h :((. Nếu 27t có người yêu rùi nhưng người yêu lại ở xa phải chờ thêm 3 năm nữa mới cưới thì tính sao hả các bác. Tớ đang ko biết mình nên sống lí trí hay ....
  9. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Nói lắm, nói nhiều đau diều. Post mẹ cái ảnh lên là nhanh nhất.
    Chân lý sẽ được sáng tỏ.
  10. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Nên yêu cầu chàng về phép cưới nhé. Chờ 3 năm là không nên.

Chia sẻ trang này