1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

27 tuổi rồi mà chưa có người yêu thì có bình thường không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iamtottochan81, 23/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuongnhuyeu

    tuongnhuyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    @ hduybang: Bạn hãy sống bằng chính trái tim mình. Cái này ko thể ai khuyên bạn chính xác đc bằng chính bạn. Bảo con trai hay đổi thay thì cũng tuỳ người thôi chứ ko phải tất cả con trai đều thế, bạn có thể hỏi thêm ý kiến của gia đình nữa, nhất là mẹ bạn để cho ý kiến. Nhưng mình thấy nếu xa nhau thế cũng khó nhờ. Đứa bạn mình chờ người iu nó đi học xa, nó chờ đc 3 năm rồi, 2 người vẫn liên lạc thường xuyên với nhau qua điện thoại và email lắm. Ớ thế mà hè vừa rồi người iu nó về tự nhiên lại ngãng ra chả hiểu thế nào nữa. Giờ đây nó cứ sống vật và vật vờ chả hiểu sao nữa.
    @ Chị Totochan: Chị 81 a? vẫn còn trẻ chán. Đọc các bài của chị em thấy chị cũng là 1 con người thú vị đấy chứ ạ ( tất nhiên là phải tiếp xúc nhiều mới đánh giá chính xác đc). Em chơi toàn với các chị 81 thấy các chị 81 vui cực luôn ý, nhưng có vẻ tuổi 81 duyên muộn hay sao ý? nhưng ko sao cái gì đến sẽ đến mà. Hơi tiếc em 83 không em cũng xin nick chị này. Vì giờ đây em cũng chưa có gì mà.
  2. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    trái với cả tim cật cái jè
    sắp ế xưng lên rùi
    xin mẹ $$$$ để xây miếu đi
    xem lại về khoản đong đưa đi - ty nào cũng cần chất xúc tác
  3. dedegod

    dedegod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc topic của chi mà thấy mình được an ủi phần nào! Chả phải em ko tin con trai vì thực tế là lúc họ hứa thì vẫn là hứa thật trong lúc đó!Chỉ có điều lúc sau nó change mà thôi, chả trách được họ vì ko fải họ nói dối!Lắm lúc ngồi nhà xem phim với ra đường mà ngưỡng mộ! Nhg chắc số mình nó thế (tự an ủi thoai vì hôm nay đi chùa mà)!Không biết đến bao giờ thì mình biết yêu nhỉ!Mùng một năm mới roài!Cố lên
  4. Nham_hiem

    Nham_hiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chưa có người yêu nè.
  5. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Chỉ biết nói một câu là "HAY".Nhiều chị có cách suy nghĩ rất phóng khoáng.Đọc một lèo hết 23 trang.
    Chỉ khuyên là không phải mở lòng hết hay thành thật mà đã Ok .Phải có chút nhỏ mọn,ích kỷ,tính toán và em thích những người như thế.
  6. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    biết thế nào là một chút nhỉ
  7. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Mình chơi với ,một bà chị hơn 40 tuổi.Xinh đẹp ,đối nhân xử thế cũng bình thường làm ở phòng nhà đất chỗ Đặng DUng nhưng vẫn chưa chồng
  8. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Topic nào của Hương cũng hot nhỉ. Câu trả lời của anh là: ''Im lặng thở dài" . Trêu em thôi, anh thấy em cũng hay hay đấy chứ, nhưng không phải ai cũng nhìn ra đâu, em phải tăng cường marketing nhé. Hằng sắp có baby rồi đấy, chúc em năm nay lấy chồng nhé .
  9. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Hằng sắp có baby rồi ạ, thích thế
    Em cũng thích có baby lắm ạ. Hì, nhưng cứ tình hình thế này chả biết bao giờ mới có được ạ
    Anh cứ nói động viên em thế thôi chứ. Em đã tích cực ma két tinh đủ kiểu đến nỗi có người đã phát chán khi thấy em suốt ngày than thở đó thôi, anh ko biết à. Thế mà rốt cục thì cũng chẳng đâu vào với đâu cả. Thôi thì... kệ đời vậy, muốn đến đâu thì đến anh ạ.
    À, hôm Tết về nhà em lục đống sách vở cũ ra có thấy lại được tập thư hồi ĐH em và Hằng vẫn viết cho nhau. Thấy cả tấm thiếp hồi Hằng ra HN, đến nhà em chơi có ngồi làm tặng em nữa. Tập thư ấy, em đọc lại một mạch, thấy nhớ bạn ấy lắm ạ. Anh cho em gửi lời hỏi thăm Hằng và em bé nhé. Khi nào có dịp vào trong ấy chơi nhất định sẽ ra chơi với mẹ con nó ạ.
  10. BooXoo

    BooXoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.826
    Đã được thích:
    0
    càng nghiêm túc càng khó khăn , k chỉ trong chuyện chống lấy mà cả việc đơn giản như là nói chuyện với bạn bè cùng giới - khác giới .
    Dễ dãi hơn chút bà chị ạ, em nghĩ đấy là một cách

Chia sẻ trang này