1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

27 tuổi rồi mà chưa có người yêu thì có bình thường không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iamtottochan81, 23/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dream_nice

    dream_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rỗi, có thời gian xem lại mấy cái topic mà mình đã có dịp bày tỏ ý kiến, thế mà cũng lên được những 22 trang rồi.
    Xem lại, có bạn bảo cái câu mình viết là hơi lý thuyết. Thực tế thì nếu bạn đã quen một chàng trai trong một thời gian nhất định và trogn đầu bạn nảy sinh ý nghĩ là biết đâu đấy anh ta là bạn trai của bạn, và cái ý nghĩ nảy sinh ấy quá lớn khiến cho khi gặp đối phương thường hay dễ thất vọng. (Có thể bạn thất vọng hoặc có thể đối phương thất vọng)nhung cái cảm giác đó là như nhau.
    Năm nay về tết, lại thấy bố mẹ bắt đầu già hơn, cái cảm giác này rất khó nói, chẳng thể diễn tả thế nào. Mẹ bảo mẹ sắp về hưu, bố thì tóc đã bạc gần hết, tự nhiên nghĩ đến việc lấy chồng đang dần dần như là một trách nhiệm và nghĩa vụ đối với gia đình, với cuộc sống. Lăn tăn về những việc mình làm. Tự nhiên nghĩ rằng tình yêu nó xa vời hơn, mà lại nghĩ đến cái gì đó thực tế hơn, giống như việc nếu mình lấy chồng mình sẽ chọn một người bố tốt cho con mình, một ngừoi chồng tốt cho mình và một người con rể tốt cho gia đình hơn là cứ đợi chờ một tình yêu mà chẳng biết liệu đó có phải là thứ tình yêu đích thực hay không?
  2. hehehihihoho

    hehehihihoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Up cái topic này của mình lên tí cho vui

Chia sẻ trang này