1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

27 tuổi rồi mà chưa có người yêu thì có bình thường không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iamtottochan81, 23/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Ở đó họ chơi theo hội, quen nhau từ lâu rồi. Mình lạc vào đấy không dễ gì được kết nạp đâu em.
  2. Terror

    Terror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn bé lắm .Ko phải lo đâu
  3. doanhoangdan

    doanhoangdan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    bác tới khoa nam bệnh viện Bình Dân khám thử xem sao
  4. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Bác đến đó rồi à. Bác có vấn đề về nam khoa hay sao mà phải đến thế. Nhưng em nghĩ bác còn có vấn đề khác trầm trọng hơn nữa đấy.
    Đã nói ngay từ đầu rồi, thế mà vẫn....
  5. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Mình nè cũng 27 rồi mà cũng chưa có 1 mảnh tình nào cả,ai cũng giục lấy chồng nhưng mình thấy kô có gì bất bình thường cả,mình chưa có trải qua 1 cuộc tình nào , tâm hồn vẫn vô tư , kô sướng hay sao, chứng kiến cảnh cực khổ đau lòng của các đời trước tự dưng kô muốn yêu và cũng kô muốn có gia đình .
    Thế kỷ mới rồi bạn ạ, độc thân nghiên cứu ,tìm tòi thông tin hữu ích ,kiến thức có khi còn hay hơn là yêu đương để rồi phải ôm hận.
  6. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Tớ không như bạn. Tớ cũng có đam mê trong việc học tập và làm việc. Nhưng tớ vẫn nghĩ rằng tớ sẽ chỉ làm việc và học tập vì một cái gì đấy. Vì hạnh phúc của mình bạn ạ. Tớ không phải là con người chỉ sống vì công việc. Làm việc để xây dựng gia đình hạnh phúc hơn. Mỗi tội cái gia đình ấy nó như nào thì tớ chưa thấy
  7. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Rất bình thường, tớ nè . mới có bạn trai đưọc hơn 1 tháng thui, trời ko phụ lòng nguời đâu bạn ạ. cười lên nhé, chúc bạn may mắn
  8. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Tình hình gay nhờ. Mình 35 rồi có gì đâu mà ko thấy lo nhờ. Chắc phải đi khám như bạn gì bảo mất .
    @Tốt tô chan: cứ vui chơi và sống như chính mình đi bạn. Rồi đâu sẽ có đó hết mà. Lo gì chứ. Đôi khi việc mình desperate quá khiến cho các anh chàng lại băn khoăn đấy. Cứ vui tươi lên. Someone will fall into your lap one day. Out of your expectation.
    Mà nói chuyện với người cứ nhăm nhăm tính đến chuyện nghiêm túc thì nặng nề lắm (dù là trai hay gái) nên có thể bạn làm ngta sợ đấy. Take it easy.
    Được ba_gia_bon_chen sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 23/01/2008
  9. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Bình thường mà, nhiều ng hơn 30t mới lấy chồng mà
  10. hoxuzee

    hoxuzee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    hi hi, dạo này cọc đi tìm trâu hơi nhiều, như em cunyeuanh...
    27 già rồi em ạ, kiếm chồng đi là vừa
    có gì liên hệ anh nhé

Chia sẻ trang này