1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

27 tuổi rồi mà chưa có người yêu thì có bình thường không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iamtottochan81, 23/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    càng nhiều tuổi, càng biết nhiều hơn, có công việc tốt và lại là người có tài
    chị càng thực tế và yêu cầu cao hơn về người yêu nên khó tìm người phù hợp
    dù có thể chị k hề nhận ra rằng mình có tiêu chuẩn cao như thế
  2. apec_2006

    apec_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    1
    Tôi năm nay 29 nè, yêu đương vài lần rồi chia tay. Mấy năm nay cứ đi làm xong nếu không có chương trình nhậu nhẹt gì là về nhà cất xe, thay quần áo, ăn cơm, xem ti vi, đọc báo, nghe đài, online, thi thoảng mới lò dò ra đường buổi tuối làm vài cốc bia ôn nghèo kể khổ với anh em.
    Đang máu lấy vợ 81 cho hợp tuổi, tiện đường làm ăn, có con bồng cháu bế cho các cụ yên tâm. Yêu đương nhí nhố là ngại lắm. Bây giờ bảo tôi rủ người ta đi xem phim ,ăn chân gà nướng, lượn đường, vác hoa đến nhà, chúc chiếc sinh nhật sinh nhẽo v.v. tôi vái cả 2 nón.
    Mấy lần mạnh dạn thay đổi không khí, xách xe đi tán tỉnh, nhắn tin, điện thoại. gặp gỡ nước nôi được được vài bữa, không biết người ta bật đèn xanh hay đèn đỏ, nhưng thấy oải và mất thời gian quá nên lại quay về với cái máng lợn.
    Năm nay đại hàn, tuổi bắt đầu cao, sức yếu đi, chứng khoán kẹp cứng trym, lạnh hết cả người chỉ muốn mua 6 ván về với đất cho nhanh.
    Chị em nào cùng cảnh, lúc nào rảnh PM rủ tôi đi uống nước cho khuây khoả, có gì thì tiến xa hơn .. tôi vô cùng cảm tạ.
    Hị hị, viết dài quá, thôi xin phép đi ngủ cái.
  3. backtolife

    backtolife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện kiểu chí phèo rồi , nhìn và ngẫm lại title , nickname của 2 bạn đi nhé.
    Cứ thật lòng như bạn totochan thì cũng có sao đâu , chuyện bt thôi mà.Hy vọng bạn kiếm được người như ý trong thời gian sớm nhất.
  4. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì là Chí Phèo ở đây cả bé ạ. Nick là do mình thích chọn thế nào thì chọn chứ. Có chọn là bé xinh xinh 89 thì cũng ai bít đấy là đâu, có gì mà ngẫm.
    Có ai bảo thật lòng như bạn chủ topic là ko được đâu. Chỉ là vài lời tư vấn thoai. Vậy chị hỏi bé nhá, bé mà dating với em nào mà trong đầu em ý cứ nhăm tính đến chuyện nghiêm túc, rồi soi xem bé có đủ tiêu chuẩn không, v.v.. thì bé có chạy mất dép không?
  5. backtolife

    backtolife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề chính là nằm ở chỗ này đấy bà chị già ạ.
  6. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Cái title đó ghi thế nào lại chả đc , bé backtolife này cũng là gà thật 100%
  7. backtolife

    backtolife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Nhảm nhí quá bà chị ạ , sự thật là ai cũng phải suy nghĩ và có mục đích khi ghi cái title dưới nickname.Con gái tầm 27-35 mà không lo lắng đến chuyện chồng con thì là nói phét.Đương nhiên ko nói đến những người có tâm sinh lý không bình thường.
  8. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Thế là để có tâm sinh lý bt thì phải set title là thèm lấy chồng à?
    Vấn đề ở chỗ đó là chỗ nào thế? Già rùi nên đầu óc hơi chậm hiểu. Bé em giải thích cho chị già nghe coi.
    Sorry chủ topic vì sì pam nhá.
  9. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Bạn này cũng giống tớ. Là con gái thật đấy nhưng xem ra mấy vụ rủ đi xem phim, rồi kiểu buổi sáng nhắn tin: chúc anh (em) 1 ngày tốt lành, rồi tặng hoa tặng hoét hay đi dạo phố v..v.. tớ thấy nó cứ kiểu gì. Quan trọng vẫn là gặp được người hiểu mình, quan tâm và chia sẻ cuộc sống với nhau chứ bày đặt hình thức làm gì. Mà cả kiểu khi tán nhau con trai cứ hay nói những câu mà phải uốn lưỡi mấy lần mới nói ra được í. Thật sự cảm thấy không thật lòng mà giả tạo làm sao ấy.
  10. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải tớ nói chuyện mà cứ nhăm nhăm đến chuyện đó đâu. Nói trên này tớ không thích tán linh tinh làm loãng topic. Chứ ngoài đời tớ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển luôn.

Chia sẻ trang này