1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

27 tuổi rồi mà chưa có người yêu thì có bình thường không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iamtottochan81, 23/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thachviendai

    thachviendai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    hix hix, đọc 1 hồi thì mình thấy các bài trả lời của bạn chủ topic cứng nhắc và khô khan quá
    Xem ra bạn cứ muốn làm quen, kết bạn để nhăm nhăm tìm ng iu như thía thì k ổn cho lắm.
    Uh thì kết ban,làm quen nhưng: có thể ng bạn thích họ lại k thích ban, ng thích bạn thì bạn lại k thích thì sao???
    Tốt nhât là quen tất, chơi tất, cả nam và nữ, trao đổi, spam rùi ọp ẹp, rùi sẽ tìm đc ai hợp với mình chứ??
    Bạn mà cứ khăng khăng 1 topic lamd 1 bài để giới thiệu, rồi để bạn chọn chăng?? Như thế thì k ổn, k ổn chút nào??
    take it easy va open minded đi nào???
    Mà thấy ảnh bạn chụp đồng phục, hình như làm NH hả, giống đồng phục của eximbank nhỉ???
  2. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Cả topic hơn 100 trang bên TBTY vẫn chưa đủ người yêu hả bro. Nhu cầu cao thế
  3. hoanginlove

    hoanginlove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Người ta có câu: " Yêu nhiều khổ nhiều, yêu ít khổ ít. Nhưng không yêu lại càng khổ" . Em j đó'' có hiều hong vay
  4. dungmmv

    dungmmv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    27 tuổi roài. Ở cái tuổi này mà chưa có gì thì thực sự là nên lo. Mình cũng chứng kiến nhiều người như thế, từ vài năm nay rồi. Mình là Nam, mình cũng muốn đưa ra vài ý kiến-cũng không biết đúng sai thế nào, nhưng theo mình thì nên như thế. (Mình cũng có vài mối tình vắt vai roài).
    Thứ nhất, không thể chối là không gặp may. Đúng như bạn nói, không phải không có người đến với mình, nhưng đúng là những người đó không thể yêu được (hoặc không hợp với kiểu của mình).
    Thứ hai, bạn đã từng yêu, nhưng tình yêu đó không sâu sắc lắm, người yêu bạn không nhiệt tình và yêu bạn nhiều (bạn cảm thấy thế), và bạn đã bỏ qua một vài cơ hội trước đây. Bây giờ thử nghĩ lại 1 chút, bạn có thấy tiếc không.
    Thứ ba, bây giờ phải làm gì???
    Bạn hãy nhìn cuộc sống với con mắt khác, cuộc sống còn nhiều cái tốt, nhiều cái đẹp, nhiều cái đúng nghĩa là "người với người sống để yêu nhau. Chứ không hoàn toàn là lừa dối nhau, bon chen với nhau. Bạn sẽ thấy nhiều người đáng yêu hơn và bạn mở lòng hơn.
    Bạn hãy ít say mê việc kiếm tiền hơn (tất nhiên vẫn phải thu nhập ổn). Nó làm bạn thảnh thơi hơn, ít khó tính hơn, ít bon chen hơn để dễ thương trong con mắt người khác hơn.
    Bạn chịu khó giao lưu, những người bạn cũ, những người quen, họ hàng, họ sẽ đem đến cho bạn những người quen mới, với độ tin tưởng lớn hơn (là những người đang comment cho bạn ở đây).
    ( sao tự nhiên mình chẳng biết viết gì)
    P/S: Có một điều mình thấy, ở tuổi này, có vài đôi lại lấy bạn bằng tuổi hoặc chênh nhau ít.
    Càng sống (bản thân mình) lại càng thấy thích những cái trong sáng (ít bon chen) hơn.
    Chúc bạn may mắn và luôn vui tươi.
    Nếu có gì không phải, xin các bạn bỏ quá cho.
  5. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Các bác có chuyện để lên trên này mà nhờ tư vấn cũng là hạnh phúc rùi đó. Tớ đấy có muốn tư vấn cũng chả có chuyện gì để mà hỏi
    nambeo115: Nhu cầu chưa được đáp ứng
    thachviendai: Thôi quên chuyện topic giới thiệu kia đi vậy. Nhiều người phản đối quá
    Mà cũng không phải là tớ cứ nhăm nhăm vào tìm ngy đâu. Chẳng qua hơi sốt ruột tí
    Có người lần đầu tiên gặp tớ đã nhận xét rằng họ không tìm thấy ở tớ sự gần gũi và ấm áp (kiểu như là cầm tay hay gì gì đó). Tớ thì lại quan niệm đối với một người mà mình chưa hiểu rõ, chưa cảm thấy quý mến nhau thực sự thì sẽ không bao giờ có chuyện "gần gũi" và "ấm áp" như vậy được. Rồi họ rời xa tớ trước khi kịp hiểu tớ là con người như thế nào...
    Không hiểu sao, với những người chưa thân quen tớ thường tỏ ra lạnh lùng và nói chuyện rất khô khan. Đó là một yếu điểm của tớ mà có lẽ vì vậy càng đẩy mọi người ra xa tớ hơn chăng?
  6. thuytien2004

    thuytien2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------------------------------------
    Bạn chẳng có gì phải lo đâu,mình nghĩ để hiểu đc mình đâu phải ngày 1ngày 2,phải có thời gian .Bạn cứ vô tư mà sống đi,chả việc gì phải lăn tăn vì khối ng mong đc tự do như bạn đó,như mình đây,chán cs gđ lắm rồi
  7. 1292005

    1292005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Đến giờ này, gia đình và bạn bè ai cũng thông cảm...chẳng ai buồn giục giã nữa.
    27 tuổi - Gà
    Xinh xắn, duyên dáng, cổ điển và mũm mĩm ( theo lời của cáo)
    Có giáo dục - ăn học tử tế - việc làm ổn
    Đã từng gọi điện thoại cho tư vấn viên của An Việt Sơn tâm sự gần 2 tiếng đồng hồ. Chốt lại - lời khuyên cho nàng là : chị cũng không hiểu tại sao e vẫn cô đơn? Thôi thì cái duyên cái số - cái gì đến rồi sẽ đến.
    Gọi là đôi dòng chia sẻ với bạn chủ topic. Hiện tại cảm giác rất thanh thản. Vẫn từ từ chuẩn bị để đi lấy chồng...nhưng ko tìm kiếm và sốt ruột nữa. Tớ thì ko tin tử vi lắm nhưng hồi học đại học đã từng cười hô hố khi thầy giáo xem bói cho quả - số cô thích lấy lúc nào thì lấy - trong khi hội bạn bên cạnh đứa nào cũng học xong là lấy chồng. Bây giờ thì tin rồi. 29 tuổi là thích lấy chồng lắm rồi. Nhân tiện đây cho e gửi lời xin lỗi thầy vì đã không tin lời thầy phán( vì hồi đó cứ chắc mẩm là ra trường cũng cưới).
    Chuẩn bị đón một cái tết - nói là vui vẻ thì cũng ko đúng nhưng thực ra thì ko phải buồn cái gì ^^ cảm giác sống làm chủ bản thân, có thể giúp đỡ được người khác, cũng đã hết cảm giác sợ hôn nhân ^^
    Chúc cho các bạn gà 81 sớm có được gia đình như mong muốn - giờ này thì ko chúc tìm được một nửa hay phần tư nữa - thực tế là ko thể có tình yêu lãng mạn được.
    "Nếu như e không thể giành cho anh phần sâu kín nhất tâm hồn mình - e sẽ giành cho con e - người sẽ yêu thương e vô điều kiện và cũng không bao giờ vì yêu e mà lại làm cho e tổn thương nữa"
    ..LIVE LIFE TO THE FULL
  8. dungmmv

    dungmmv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hay thật, Bạn viết hay quá.
    Chúc may mắn!
  9. holyphoenix

    holyphoenix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Nói thật đừng buồn, tôi có cảm tưởng ý của chủ topic là đang muốn mở một topic để các anh vào show hàng, sau đó mình sẽ chọn như đi chọn hàng trong siêu thị vậy. Với suy nghĩ kiểu này thì muôn đời không bao giờ có được người yêu tử tế, trừ mấy chú gà công nghiệp.
    Bà chị quá ích kỷ, quá thụ động, muốn có người yêu mà không muốn bỏ thời gian, tiền bạc, sợ đau khổ này nọ....v...v....27 tuổi rồi mà không biết ở đời chẳng có cái gì là để ăn sẵn như vậy đâu, có thì cũng chỉ là hàng chất lượng thấp thôi, chia buồn!!!
  10. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    Tìm đc người mình yêu và yêu mình là cả vấn đề to lớn đấy bạn ạ :)
    Goodluck nha

Chia sẻ trang này