1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

27 tuổi rồi mà chưa có người yêu thì có bình thường không ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iamtottochan81, 23/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zzLilLinhzz

    zzLilLinhzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    tớ nghĩ chị chủ topic chắc sẽ là một bà vợ lý tưởng lắm đấy
  2. auduong_congtu

    auduong_congtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Ái chà bà chị này đang ở tình trạng ngồi trên đống lửa đây
    Có một ví dụ này ở công ty của mình bà chị cũng nên tham khảo để biết.
    Công ty mình cũng có một bà chị chưa chồng. Bà này thì ưa nhìn có duyên, trắng trẻo, tương đối năng động gia đình lại cơ bản ==> nên là có giá.
    Ban đầu ở công ty mình và cả đối tác, công ty bên cạnh nữa cũng có nhiều anh theo đuổi. Trong đó có 3 anh là cao to đẹp trai, giàu có nên là bà chị chỉ có quan tâm đến họ thôi ==> những pác còn lại thì bị sự thờ ơ, hời hợt của bà chị này làm nản lòng. Nhưng 3 anh chàng này đều không thích chị ấy lắm chỉ gọi là đá gà đá vịt để cho sướng mồm lấy sỹ diện.
    Sau đó 3 pác đều lấy vợ còn lại bà chị thì vẫn chưa chồng
    Các bác kia thì vẫn có người chưa vợ nhưng mà cũng chả ai đả động đến bà chị kia nữa ==> Chị vẫn cô đơn
    Nên bà chị cũng cần xác định đối tượng nào có khả năng phát triển mối quan hệ ( Nồi nào úp vung đấy ) thì nên tạo cơ hội cho đối tượng
    Đừng mải mê đi theo sự phù du, không thực tế
    Chờ của bà chị
  3. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Thời này mới 27t mà đã lo nháo nhào chuyện gđ thì hơi hoài cổ
    Ngoài 30 mà chưa có gì mới đáng lo chứ bạn.
    Cũng có thể do bạn cao số nên không có cơ hội cho các anh có số thấp hơn
  4. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy.
    Tất cả các loại giai đều không thừa thời gian để cố gắng làm thân với 1 em vừa lạnh lùng, vừa khô khan, trừ 1 số loại vẫn cố trong trường hợp em đó cực xinh, cực ngon, ... hay cực giàu.
    Sorry if I make you cry.
  5. iamtottochan81

    iamtottochan81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Nói như em thì các trang kết bạn đều là những chú gà công nghiệp ư? Ở đó toàn những người không tử tế?
    Thời buổi thông tin phát triển như này rồi tại sao mình lại không tận dụng để mở rộng thêm quan hệ và quen biết. Chị có cảm tưởng em có cái nhìn hơi khắt khe với cuộc sống và hay nghĩ xấu cho người khác. Không biết đúng không nhỉ?
    Mà thôi, không nói đến chuyện mở topic gì gì nữa nhá.
  6. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Nếu bà chị ko ngại thì vào YM:Duchuyd15 chị em mình nói chuyện được ko.
    Em có vợ rồi nên yên tâm ko phải lừa tình nhé
  7. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    đoàn chuẩn, nhưng ko phải với totochan, vì tớ thấy bạn ấy nói chỉ cần người bt mà.
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời lúc này vẫn bình thường,thêm 3 năm nữa mới chuẩn bị không bình thường
  9. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    27 mà chưa có ng yêu là bom sắp nổ đến nơi rồi , nhanh nhanh tìm cách tháo nòi thôi .
    Càng để lâu càng khó tìm . Con gái 27t thường lại ko thích các anh trai 27 ,28 , thích các anh tầm 30 trở lên cơ , mà các anh 30 trở lên á : nếu là anh ngon lành thì đã có vợ con đàng hoàng , nếu chưa có vợ thì cũng sẽ chẳng ngó ngàng đến các chị 27 mà ngó các em 23,24 vừa ra trường cơ .
    Còn nếu ko phải là anh ngon lành thì các chị 27 lại coi thường ,ko thèm nhòm ngó .
    Cứ thế cứ thế , 27 rồi 28 ,29 , 30 ...
    Cứ tưởng tưởng 10 năm nữa , cũng trời rét thế này , ốm ho sù sụ ở nhà , muốn có 1 đứa nó rót cho cốc nước lọc cũng ko có , xem có sướng ko ? Đấy còn chưa nói đến 20 năm nữa đấy nhé .
    Đừng nghe lời mấy bà AQ , cái gì mà " độc thân nghiên cứu , tìm tòi kiến thức , thích hơn cả yêu đương " , những câu này các bà ấy thốt ra chỉ để tự an ủi thôi .
    Đừng để lâu *** trâu hoá bùn .
  10. ihaik03

    ihaik03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    nói làm mình cũng giật bắn cả mình...khà khà...ba mươi tuổi xuân xanh còn hay hết. một cuộc cờ tan bóng xế chiều

Chia sẻ trang này