1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

???

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chichchoe37, 15/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chichchoe37

    chichchoe37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    ......Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên mà thành xa lạ
    Anh ám ảnh em hai chiều nghiệt ngã
    nghiêng bên này lại chống chếnh bên kia.....
  2. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Hãy yêu....hãy nhớ...tôi muốn được như bạn....bởi vì tình yêu đến với tôi quá dễ dàng...và nó đi cũng như vậy...!..và giờ tôi cảm thấy mệt mỏi...còn đâu hương vị của tình yêu...!
  3. em_yeu_anh_150382

    em_yeu_anh_150382 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghĩ nhiều bạn ạ,bạn cảm thấy mệt mỏi vì yêu nhiều đó là vì bạn chưa tìm được người yêu mình & mình yêu thực sự thôi !
    Đến khi đó bạn sẽ yêu hết mình !
  4. chichchoe37

    chichchoe37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Như thế nào là dễ dàng hả bạn???
  5. chungt82

    chungt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy ai cũng nói như bạn...hì, ai cũng thế, ai chẳng có người quan tâm, mình cũng vậy mà, nhưng người thực sụ muốn quan tâm thì chỉ được time ngắn....ôi..nhưng thôi kệ..biết sao được.." tôi ước mình chỉ có 1 người..1 ngưòi phụ nữ quan tâm, chia sẻ..một gia đình yên âm, hạnh phúc " tương lai xa :)
  6. chichchoe37

    chichchoe37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Bạn có mâu thuẫn không khi nghĩ rằng tình cảm đến với bạn quá dễ dàng và rồi bạn lại bảo người thực sự muốn quan tâm thì chỉ được trong time ngắn...????
    Hix, mà nói chung chuyện tình cảm mỗi người một kiểu, đúng không bạn. Chẳng ai giống ai cả...
    Mình cứ bước đi trên con đuờng của minh thôi.
  7. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    đêm buồn đêm thả bùa mê
    để con đom đóm bờ đê lạc đường
    một mình ngồi uống trăng suông
    không ai thương lấy..
    thì thương lấy mình:D
    không phải tui mần mô thấy tâm trạng thì góp sầu giải vui
  8. chichchoe37

    chichchoe37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hì, tui thích mỗi câu: Không ai thương lấy... thì thương lấy mình.
    OK, Thanks bạn.
  9. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    cũng chỉ vì 2 câu đó mà tui nên người:D
  10. chichchoe37

    chichchoe37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    nghe bi quan quá àh

Chia sẻ trang này