1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi linz, 17/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    .
  2. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    .
  3. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    .
  4. phuckd

    phuckd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Quái, tiểu cô nương này viết cái rì ấy nhể.
  5. doanvuongbac2003

    doanvuongbac2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    em hỉu được em cũng chít liền, nhưng ko sao đâu anh ạ! Giây phút thăng hoa của một nhà văn ...
  6. doanvuongbac2003

    doanvuongbac2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Má (mạn phép tục tằn một chút xíu) Cuộc đời không như những gì mà con người mong đợi.
    Sáng dậy, cảm thấy trong người mần sao mà nó khoẻ thế, làm việc gì cũng phăng phăng. Điều tồi tệ hại đã xảy ra khi buổi trưa "gõ cửa",khoẻ như vậy mà sao vẫn cảm thấy thiêu thiếu một cái gì đó... Hay là thiếu "nó". Không ! ta đã quyết định là không dùng nó nữa, tốt nhất là xua đuổi mọi ý nghĩ trong đầu đi trước khi nó kịp phát tác. MUộn rồi! Mình "thèm" quá.... Cái cảm giác khó chịu xông lên tận óc, nó như thôi thúc... chỉ với tay chút xíu thôi là ta "thoả mãn" mà. Nước miệng trực chỉ 2 bên mép như muốn ào ra ngoài.... Không! 1 lần nữa, ta lại tự tìm đến với phương thuốc lạc hẫu cũ rích là hét thật to điều mà ta "không muốn" (nhưng liệu có phải là không muốn thật không?). Cũng chỉ được nửa tiếng.... "nó" lại hoành hành, cảm giác khó tả lắm, không quằn quại, không đau đớn nhưng sao "khó chịu" đến lạ kì. Không thể chịu được nữa rồi, ta xỉ vạ bộ óc mình "Được! mi thích thì ta chiều". Không! ta không thể.... nếu được lần này thì chẳng khác gì ta vẽ đường cho hươu chạy, chẳng khác gì ta đang đánh mất bản thân mình. Plzzzz, xin hãy tha thứ cho ta ....
    Phút cuối: Tay chân co giật, cổ họng sao mà đắng nghẹt, nhưng hình như nhịp thở hôm nay có vẻ tốt hơn mọi hôm, cảm giác uể oải không còn nữa, nhưng.... không có "nó" thì dù có dễ chịu đến mấy cũng là "khó chịu". Đó, lần này thì ta quyết, ta phải "làm"... Nó đang ở đâu nhỉ? à thấy rồi.. trên bàn... Chỉ cần quơ tay lên là được thôi mà, nhanh lên nào (bộ óc thầm thì khuyên nhủ)... Chút xíu nữa thôi, sắp chạm tay vào nó rồi... nào, như thế có phải là ngoan không?? KHÔNG! TA KHÔNG THỂ, TA .......MUỐN.
    Một mạch chạy thẳng ra nhà vệ sinh, dòng nước mát lịm đang giúp ta chấn tĩnh lại.... Không được rồi, nếu ta cứ thế này thì kiểu gì ta cũng phải dùng đến nó....
    Quay lại phòng, qua gian bếp...cái gì đỏ đỏ thế kia.... ớt à?? không chần chừ ta nhón một trái tung zô miệng. Woa quá đã! Bỗng nhiên ta khóc, nước mắt không chảy dài mà rơm rớm trên vành mi. Không phải ta khóc vì ta ân hận, vì ta có lỗi... ta khóc vì ta ..... cay quá! tía, má, bu, thầy ơi! ớt ở đâu mà cay dzữ.... Bây giờ nếu có ai hỏi ta: Ta đang kể chuyện gì, ta có thể tự hào vỗ ngực mà khoe rằng.... TA ĐÃ BỎ THUỐC LÁ.....
  7. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    .
  8. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Công nhận pác linz xuất khẩu thành văn hay thiệt. Bái phục, bái phục. Đây là tâm trạng bay bổng của người đang xuất hồn đó mà! Các bác thông cảm.Ô hô hô hô!
  9. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua , đời lỡ hẹn với em
    Khướt trên môi để cho ta thèm
    Dẫu lâu lắm - một ngày hội ngộ
    Đã chết rồi , lỡ mộng song đôi ...cũ mèm.
    Bức email đánh dở ném qua recycle
    Đổ ồng ộc lên máy
    đôi mắt
    sắc lẻm
    của em !
  10. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Rằm quê hương
    trăng nương lưng biển
    sóng rì rào tấu khúc tính ca
    nghe phi lao xôn xao bờ cát
    con xa nhà ,
    rằm thành phố không trăng .
    hàng điện mờ giăng giăng phố nhỏ
    đêm thất thểu về
    gõ cửa , hỏi: " Trăng đâu ?"

Chia sẻ trang này