1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.

Chủ đề trong 'Đồng Nai' bởi linz, 17/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0

    Cốt nhất là Anh cứ lạnh như đông
    Cứ thản nhiên bên 1 kẻ cháy lòng !
  2. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Mịa, Cái bác mở topic đến hay là. Đúng hôm sinh nhật ngộ, đúng đời đương mạt lộ, đúng anh hùng chí khí uất. Mịa, hôm nay hơi méo, chiến nhiều rồi, các pác thông cảm ngộ nghe.
    Anh hùng mạt, anh hùng mạt
    Đời phiêu bạt ngại chi đời
    Giang hồ hữu, giang hồ hữu
    Tửu phùng ca khúc tri âm.
  3. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Đanh đá cá cầy .
    Thế là cuối cùng cái ngày ngỡ như lâu ấy cũng đến .
    Chứ sao không ?
    Dù là ngày mới hạ sinh , chờ khi đầu bạc , đấy , đánh đổi cả thời trẻ tuổi , cả khi tứ tuần , cả luân phen vui sướng hay lận đận ....thì rồi cái ngày chải tóc thấy sợi cước vướng vào xược cứng rát - đằng nào , cách jì thì cũng đến .Tài tình thế .Chối có được đâu .
    Và , tất thảy người biết nghĩ suy trong óc ác bé tí ấy cũng hiển nhiên hiểu , hiển nhiên chấp nhận .Rõ khổ cho cái ông Xuân Diệu kia , quýnh quánh lên làm gì để rồi đường nào cũng về La Mã dưới lòng đất .Ta thấy kể cũng tội . Cho nên , đã tỉnh rồi , tự dỗ nhẹ vào lưng mình 1 chốc , để quyết rằng : Ta sẽ y như ta được đào luyện , được ương bướng , thỏa thuê ngang ngược xấc láo như hồi mười bảy .
    Khà .Đứa vô vi nào đó thậm nghĩ : Nó chịu đau , cưa sừng làm nghé .Dông vài ngày chán ngán lại làm trâu thôi .Và khi thấy cái thái quá của một kẻ hồi nhi cách điệu , có người lại bỉ ra mặt .Cũng phải , cái thói đời nó vốn thế , chớ có dại dột lộng ngôn dương oai giễu võ với ai để biện bạch , ấy là hạ sách .
    Ha ha ...đời trâu già ngà ngà với rượu , mấy ai hay ta vui như Nguyễn Trãi khi ngủ trên đá Côn Sơn ?
    Mà đâu đấy , ta đương ưỡn ngực xỉ vả đời .Đời chó má .Bậy quá .Nhưng nhỡ rồi , rút lại làm sao ?
    Tỉ tê với thu vui ngông cuồng khiến cho những đứa bạn hiền lành như đất cũng phải cau mặt xị mày , nó phải oops :" Mày quả là 1 con bò hoàn toàn !"
    Chao ! Mặt nước mới hôm qua lặng lẽ và ấm hết tinh túy như khay trà cụ Lư , để Ta khoan thai thết đãi bạn già xa ngái , đằm lại từng quân cờ không mang hình thù bỉ vỏ ...Giờ thành ra man trá , hơn nữa : đánh đá tợn .Ta bỡn nhà nho , kẻ sĩ , vị tu hành như một đứa góc chợ sặc lên mùi u uẩn khí tiết vấy hơi ngạt thuốc lào rởm .Đúng lúc ấy , nhà nho đứng dậy , kẻ sỉ chỉ bỉ vài lời , vị tu hành đã nhận ra bộ mặt ta bất hạnh ....Ôi chao ! Cùng lúc họ lại nhìn ra tất thảy cái thớ rã bợ ra trong lòng Ta - kẻ biết che dấu khéo lắm , giờ thì hắt trà vào mặt , đẩy bảo lực bàn cờ trên tay - vội vã trút khoan thai , chén rượu đưa xa xăm chừng như đắng lắm .Ha ! Họ nhận ra chân dung Ta mất rồi , đứa dở hơi và đồi bại trong tình tri kỷ .
    Sự kiện trong cái ngày Ta quyết cho ra chính mình ấy , Ta đặt mình thành " đanh đá cá cày " ...
    Giả có cười , thì cũng cười trong cái chết dư âm ngọt ngào của trà tan bã trên đầu lưỡi đắng nhăn mũi .
    Giả có mỉa , thì cũng dè bỉu trong cái sặc sụa chan chứa thừa thãi ít tia rượu cấn li bên mép đang méo dần nhằm minh họa đỉnh điểm cho sự miệt thị .
    Giả có buồn , thì là vục vặc như Chí Phèo ăn vạ lần cuối không kịp cả nghĩ cho tình yêu Thị Nở .
    Hô ! Hề hài ....hề hài ....
    Bi ai ...bi ai
    Thứ văn chương bỏ bị ấy mà , vải thưa thôi , chỉ là động tác thừa thôi , chỉ tội tình vì gây xao động một tẹo mặt nước ao tù ....Có 2 thứ trên đời mà ta dù có khéo léo mức nào cũng không thể che dấu được : Đó là sự ngu dốt và nghèo đói .Trên cả là ngu dốt .
    Mà nếu nói như thế , đứng trong phía đúng của nó , thì hẳn ta là đứa khôn khéo nhất , che đậy và lấp liếm lâu nhất trước mắt người đời sắc sảo như dao cau .Thế có chi đáng tự hào ? Bởi khi phát giác , còn hậu quả nào đau đớn cho bằng .
    Thôi .Ai oán thế chắc cũng là xông xênh và thượng lưu lắm rồi .Lăng nhục cũng là 1 hình thức ai vãn , có điều , thế nầy thì thành ra đanh đá quá .Có khi ấy lại là tốt , vì dụng ý của Ta là vậy , nhận ra mình rồi , nhận ra người rồi , có kẻ khôn ngoan hơn chán .Bớt lưu tâm những thứ vặt vãnh mà ngày ngày cứ phải lưu lại tạm bợ nơi 1 góc hồn và bồn chồn ngẫm : Chậc , cứ hẵng để đấy xem sao .
    Của đáng tội .
  4. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Ta chưa từng uống rượu, chưa từng nếm mùi vị của rượu và cũng chưa từng say vì rượu. Thế nhưng tại sao ta lại thấy say?! Say dưới cái nắng gay gắt của miền Nam hay say vì 1 chàng hoàng tử nào đó?! Không! Ngay cả ta còn không hiểu chính ta nữa! Ta không khóc, cũng không cười, không thấy buồn hay vui. Ta chỉ muốn ngồi lặng lẽ một mình, suy nghĩ vu vơ và thỉnh thoảng lại như người mất hồn. Ta không thể định nghĩa nó là gì. Có lẽ ta còn trẻ quá chăng?! Ta còn trẻ nên chưa thể nào định nghĩa nó! Ta chỉ cảm thấy mình đang có những thay đổi lớn, ta thấy mỗi lần như thế này thì ta lại lớn hơn ngày hôm qua một chút. Chỉ một chút nhỏ nhưng ta thấy và cảm nhận được nó! Tâm trạng này có thể gọi là trống rỗng không nhỉ?! Có lẽ đúng! Dường như ta không còn thiết tha với bất cứ thứ gì. Thà rằng ta cười, hay khóc thật to lên, thế nhưng ta không làm được điều đó! Ta không thể! Nó thật đáng sợ! Ngay lúc này đây, ta khao khát có mẹ ở bên cạnh để an ủi ta, tâm sự với ta và cho ta một lời khuyên đúng đắn! Ta sợ lắm! Cảm thấy mọi người như bỏ rơi ta trong một thế giới bóng tối cô đơn và lạnh lẽo. Ta đang ốm! Cơ thể nóng đến 38 độ rưỡi nhưng ta vẫn không thấy ấm hơn chút nào giữa cái màn đêm đen tối và đáng sợ đó. Thật không tưởng! Ta không thể nào hiểu được! Không thể hiểu được..............
  5. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Nghe bé suýt than thở sao mà não lòng quá. Ta không thích uống rượu nhưng ta lại muốn say cho quên hết sự đời, để được là chính ta. ta ước gì ta bé lại như thủa còn xưa để cởi trần tắm mưa chạy lông nhông khắp xóm. để chơi năm mười cùng lũ bạn.Ê nhưng mà bé mới có 17 đang tuổi ăn tuổi ngủ mà làm gì đã bị thế?
  6. linz

    linz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Chậc , nói đau lòng , con pé chỉ vì nghe lời Bác Hồ dạy mà thành ra như vậy đó . Nó ăn ngủ suốt để phấn đấu thành " trẻ con như búp trên cành .Biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan " ...Lại nhớ câu Bác dạy đồng bào chiến sẫy : học Bác tất thảy nhớ trừ thuốc và trừ ế vợ , con pé trước khi rượu vào nhời ra còn lẩm nhẩm mãi 2 cái điều tối kỵ nên tránh ấy , xét thấy ko có chuyện rượu chè , thế là nó dek chần chừ nữa , tợp luôn double kép .....hê hê
  7. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
  8. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Ặc! Đang ngồi học vi tính tự dưng hắt hơi! Tưởng có ai khen mình hóa ra lão pà pà đem mình đi bêu riếu thế lày!
    Vàng vàng 1: Em trước khi tợp bao giờ cũng ngẫm nghĩ xem có để lại "hậu quả nghiêm trọng" ko rồi mới tợp pác nhá!
    Vàng vàng 2: Double kép á?! Ít quá pác ợ! Pác lấy cái double kép đấy nhân thêm 5 rồi chia cho 2 sẽ ra số lít mà em tợp nhá!
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng 1: Giờ pác mới biết lão pà pà này là cao thủ à?! Chậc! Tội nghiệp! Mem mới nên chưa biết gì nhể!
    Vàng vàng 2: Nhà pác còn non nớt lắm! Chưa xứng làm đối thủ của lão pà pà ý đâu! Xem ra chắc chỉ có em mới có khả năng làm đối thủ nhể!
  10. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này