1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

271081

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doigiobuiTT, 06/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Khỉ@: Đã không ghé thì thôi, đã ghé chơi lại xóa vết chân mình là sao thế? Có phải chăng chốn này không nồng đượm?
    ThyThy@: Xà Bần là tiếng miền Nam, dùng để chỉ những thứ đổ nát từ một bức tường nào đó, không sử dụng được nữa, có chăng cũng chỉ có thể dụng nó trong một sự thay thế không như ý muốn ( Bao gồm: vôi, đá, sỏi, cát...đã một lần kết tủa và bị phá vỡ liên kết)
    Chuyện thiếu chuyện thừa trong lòng mỗi người thì chỉ có người đó hiểu được thôi. Thy Thy có kinh thì post vào đây Tuấn đọc nhé. Không nói chuyện này nữa.
  2. TheMind

    TheMind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Tuấn đăng nhập nick trước khi vô đây đọc kinh nhé :
    http://www3.ttvnol.com/f_187/493665/trang-23.ttvn
    Được TheMind sửa chữa / chuyển vào 03:48 ngày 31/08/2006
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    [thói quen]
    Đã nhiều lần tôi muốn từ khước những thói quen không ý nghĩa, nói chính xác là những thói quen có hại, như: Nghĩ vu vơ về ai đó chẳng dây mơ rễ má gì với mình, để chuốc lấy sự phiền não ngu muội.
    Nhưng cũng như một sợi chỉ đã hóa thành dây cáp, những thói quen ấy không dễ gì cắt được.
    Lâu dần, nó trở thành một phản xã có điều kiện, một quán tính, để từ đó nó rủ tôi lang thang khắp các miệt vùng hoang mộng.
    Tôi chìm vào đám chữ nghĩa đã được nhân gian sắp đặt theo một chủ nghĩa phi cấu trúc và gào thét hòng cựa mình đúng vị trí trong kết cấu ấy.
    Cảm giác mất đi hay còn lại những gì đều không rõ ràng, tôi mơ hồ về tuổi, về tên và về cả khuôn mặt già tuổi đời khi tóc đang xanh của mình*
    Những chấm phá huyễn hoặc dự tưởng về khuôn diện người vu vơ kia, đôi lúc vẫn chờn vờn như một thứ nhựa thảo nguyên găm chầy chật trên trục đường mòn, mà bác xà ích chỉ cần thong dong lỏng cương cho cỗ xe tứ mã tìm về lâu đài có nàng Bạch Tuyết.
    Thói quen rủ tôi nghe những âm thanh thốt ra từ hố đêm, cùng satăng trò chuyện về những thứ có thể hình dung được.
    Từ thói quen ấy, tôi bặm môi vào từng vỉa Nicotine, đọ với phổi về kích thước rộng dài của nỗi buồn, và tôi thắng cuộc
    Từ thói quen ấy, tôi khuấy mình trong thau hợp chất C2H6O, ví von trăng nước cùng họ Lí ngày xưa bên Tàu, cả tôi và họ Lí có vẻ như cùng thất bại.
    Thói quen cứa từng mảnh thời gian ăn cắp của tôi cho vào lò vi sóng, cạnh tranh với MC Donal về những thứ có thể tiêu hóa khẩn cấp mỗi khi cần.
    Trong dung mạo bức chân dung ngày sau diện kiến số phận, có người bảo tôi giống một ai kia trong bộ phim Howliwood làm về bọn quỷ Dracula...
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 30/08/2006
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    [mãhóa]
    (ChoQuếkhùng)
    Đã quá nhiều mã cho một điều gì đó không cần giải thích
    Đã quá nhiều mã cho một điều gì đó không cần biết trước
    Tôi ngồi bên em và gõ những thứ em cũng không thể nào hiểu được
    Những điều và những thứ có thể nói thì không cần phải mã hóa làm gì!
    Em chỉ cần cười một cái và châm hộ tôi điếu thuốc cho khói xóa đi những mù mờ trên desktop
    Em chỉ cần "hứ" một cái là đủ cho những mã kia trở nên lố bịch
    Nên chiếc chìa khóa để giải những mã ấy tôi sẽ trao cho kẻ khác.
    (Nếu có) một ngày nào đó tôi sẽ cho em một chiếc chìa khóa để vào tận chốn ngõ hẻm trong lòng tôi, nơi có một dòng sông chết, một cái kim tự tháp, và một gã nông phu ngồi lim dim mắt thả câu những con rồng bơi hổn hển nơi mặt trăng đã đen sì sau bận chị Hằng vớ được lá Diêu Bông.
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 30/08/2006
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Ọp ẹp......
    [​IMG]
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    (tiếp)
    Người ngó trước, kẻ nhìn sau
    Ấn ta ngồi dốc chén sầu vào tim.
    [​IMG]
    Lại được anh chàng Nguyên Minh
    Rau không gắp được, nàng Rên tì tì...
    [​IMG]
  7. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hì hì, hôm ấy ai cũng tươi cười và mình được bữa cười tươi.
    Rằng hai chai ít quá đi
    Gặp ngay dân bợm tì tì uống nhanh
    Hôm ấy có Vũ Tuấn Anh
    Xin thề: "Về chẳng được lành tấm thân!"
    (Chỉ sợ các em hiểu lầm
    Thi dân cũng chỉ đến ngần ấy sao?
    Ừ thì cũng rứa! Hao hao...)
  8. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    [mưa]
    Mưa chồm lên mái phố đánh thức cơn buồn ngủ của từng đàn thạch sùng sau bữa tối no nê ruồi muỗi
    Mưa găm những mũi tên xuống con đường nhung nhúc những xe và người
    Mưa mơn trớn cụm tóc thườn thượt của rặng liễu soi gương quá lâu bên hồ cá chết
    Mưa xoài cơn ngứa đứt cổ gà nơi ngón chân út chưa kịp đắp lá mướp và muối không iot
    Mưa làm như không thế thì chả ai biết cái việc ông trời bất lực trước hai mùa ái ân có tên cùng một tháng của Ngư Lang -Chức Nữ
    Này mưa, ta bảo, cứ bày tỏ hết cái sự bất lực ấy đi! Ừ thế..., đúng rồi. Như thế....
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Quản, mình rất thích góc này mà. Nhưng vội quá, thả nhầm 1 chút hơi riêng.
    Đang cố tìm nhịp để cùng tấu đây.
    Mưa giọt giọt xuống tàu lá mướt
    Người trôi trôi giữa vũng sinh tồn

    [Nhân Mưa]
    [Nhân&Mưa]
  10. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Bọn nì dạo nì lại có cái giọng kiếm kháck móc lên từ hồi nào nghe chán chết.
    Thằng Ấn rờ hồn, gặp anh lần nữa anh cho mày no đòn. hehe!
    Anh cũng hơi tiếc là chưa cho cậu Ấn vào đây được hưởng sự Rượu ấy là rượu từ quán Đốc. Chuẩn bị dần đi là vừa, vài ngày nữa thôi, anh loạn Hờ Lội phát nữa.

Chia sẻ trang này