1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

271081

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doigiobuiTT, 06/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. november_rain_socry

    november_rain_socry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Tuấn ơi! nếu tôi nói rằng tôi rất buồn khi đọc thơ ông thì mong ông hãy hiểu rằng đó là sự thật.
    Tôi buồn vì đọc thơ ông xong tôi đơ mẹ nó luôn, *** có bất cứ một cảm giác là đang đọc thơ, ông ạ. Nó giống như những con chữ đang chạy ngoằn ngèo, và ông túm nó lại, ráp nối theo dòng cảm xúc vớ được từ đâu đó vốn đã định hình trong tâm tưởng, và bằng một khái niệm mù mờ, ông bước vào mê lộ chữ nghĩa rối rắm của văn chương cũ rích, sau rốt là truyền vào tôi cái nỗi buồn như nỗi buồn của người muốn ị mà không ị được.
    Tôi vô cũng buồn.
    Tuấn, bạn thân mến của tôi.
    Viết là bày tỏ tâm hồn mình hay tri thức của mình?
  2. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Ôi tình yêu to, hehe!
    [​IMG]
    Còn đây là biển chiều nhà Rùa, tương phản hơi kém,
    [​IMG]
    Còn cái hình ở đầu bến cá hai đứa nhìn như bóng ma, thôi ko post nữa
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    - Tuấn rất hiểu đó là sự thật Lương ạ, vì đơn giản nó là sự thật.
    - Không có bổn phận và trách nhiệm gì với văn chương thi phú, chỉ là chơi và viết(nói) chỉ dành cho 1-2 người, nên nếu không đem đến niềm vui cho Lương hay ngược lại, đều là ngòai mong muốn của Tuấn. Nơi đây và bất cứ nơi nào, với Tuấn chỉ là xả stress, không có khái niệm gì cả. Đã quá nhiều những khái niệm ba xu trong tiểu thuyết, thơ ca mà vì đó người ta gắn cho mình cách hiểu một chiều, Tuấn quả thực chỉ mong mình không vướng vào những khái niệm như vậy. Và đó cũng là một trong những cái lí do mình đã bỏ không theo được như các bạn. Nhưng bạn hãy tin mình luôn đứng đằng sau những trăn trở, suy nghĩ của các bạn được thể hiện ra công chúng cho dù nó là thơ văn hay báo chí...
    - Nếu như mình có ý thức viết để bày tỏ tâm hồn, thì mình đã không viết(nói) để post lên đây. Việc trả lời câu hỏi của bạn nên để những người như các bạn trả lời, mình bất lực, nói chính xác là như thế trong việc không theo được đam mê, và hiển nhiên, nó cũng không còn là trách nhiệm.
    Bây giờ còn viết(nói) được bất cứ điều gì, đã là may mắn lắm với Tuấn rồi. Cũng dễ hiểu thôi, bởi những gì post lên đây hay đâu đó chỉ để dành cho 1-2 người, và họ hiểu, thế là đủ.
    Cảm ơn Lương, chúc bạn luôn vui.
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 10:04 ngày 11/09/2006
  4. november_rain_socry

    november_rain_socry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Huhu, nói ý rõ ràng thế mà mày vẫn không hiểu vấn đề hả T.Tuấn.
    Huhu, chả nhẽ tao phải nói thẳng ra là sao mày không làm thơ tặng tao?
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Ra thế, nhưng cũng chỉ có thế thì làm thơ thế quái nào được.
    Thử
    (tặng cho bà thật đó, Lương à)
    Thử treo cái phao câu con vịt Xiêm vừa luộc, nhìn qua nó, ngắm phần còn lại của đất trời: Hai phần ba xanh lơ lớ, một phần ba lều bều mỡ.
    Thử múc một chén nước luộc vịt tu ừng ực: Trận Xích Bích trùng lại nơi gò Bát Vọng, lửa nhà họ Gia Cát không trôi nổi một cuộc mỡ vàng...
    Thôi thì ôm đống kinh văn xếp lại, vời cơn đói bậm vào mùa thất bát
    Thử nhạo tổ tiên vì cái tội khi đăng cơ cho đứa trẻ làm vua quên không thắt ruột.
    Phường bát âm nơi cửa biển có vẻ như cần một lời mời cho ai đó sắp ra đi...
  6. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Góp ý với bạn....
    Trận đánh ở đồi Bác Vọng (Tử Vi Lang dịch, quyển 3) xảy ra trước trận Xích Bích (quyển 4).
    Fonzi
    Được fonzzi sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 13/09/2006
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn bác @fonzzi nhiều.
    Văn kì thanh bất kiến kì hình, mong được diện kiến bác. Bác ở HN thì thi thoảng ghé em làm chén rượu bác nhé.
    0953271081
    Đó là số Đt của em.
    Mong bác.
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    "...Chuyện hay dở vui buồn trên đời này cũng là lẽ thường. Hỡi các bạn bè! Nếu tôi có lỡ làm phật lòng ai, xin hãy tha lỗi cho tôi!
    Hỡi các bạn hàng xóm láng giềng, có lúc tôi đã cãi lộn với các bạn. Nếu tôi có đều gì không phải, xin các bạn hãy tha lỗi cho tôi!
    ..."
    AZIZ NÊXIN
    Chợt nghĩ, đã bao giờ mình nghĩ về điều đơn giản như tác giả của "Chuyện Nọ Xọ Chuyện Kia" không nhỉ? Chỉ cần biết nghĩ đến những người chung quanh và thành tâm nghĩ lại lòng mình về những điều không phải với họ, mình sẽ khá hơn, tốt hơn thanh thản hơn rất nhiều.
    Học. Học từ chính bản thân mình, suy nghĩ của mình. Hình như điều đó bạn mình ngày xưa đã từng dạy mình như thế. Nhưng sao mình quên? Dù sao thì bây giờ mình cũng đã hiểu và nhớ đến lời của bạn. Cũng xin được bạn tha lỗi và cảm ơn bạn vì cái lẽ rất hiển nhiên này.
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Chả thương hết nỗi cơ hàn
    Thì đây manh áo nhân gian bọc cùng
    Tấm áo ấy bây chừ không còn ai muốn khoác, bởi đã khoác lên tấm thân kia quá nhiều thứ ấm áp rồi, phải không Người?
    Đem bao chữ nghĩa trôi sông
    Đò chiều chẳng đợi một giòng từ bi...
    Chữ nghĩa, nói như ai, là của nhân gian. Của nhân gian thì chả lại nhân gian, thế thôi. May mắn thì yên, không may mắn thì động. Nhà họ Đồng cũng đem thơ bút trả cho trời làm hoa rất đúng lúc, m1 nói một cách kẻ chợ là, chết đúng lúc. Chứ chết sớm hơn thì không ai biết, chết muộn hơn thì biết đâu chừng không những thối xác mà nhiều thứ khác cũng bốc mùi.
    Lại nghĩ, 59 tuổi vẫn còn đi học, mà còn đi du học về ngoại ngữ, thán phục cái tinh thần ham học của nhà cựu Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Sáng uống cà phê, đọc tờ TTC thấy anh chàng Hai Cù Nèo nói năng thật sướng.
    Rốt cuộc thì sao nào? Mình cũng thuộc cái thế hệ được đào tạo từ những chỗ ấy...mà ra, tránh đâu cái thói tư duy, cái từ trường nhiễm khuẩn. Khen cho người về đất, cũng khen cho kẻ ham (hố)học, cũng khen cho mình cái trò nhố nhăng chữ nghĩa...
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    [thấy]
    Tôi đã thấy người ta định phong tước hiệp sĩ cho thi nhân
    Nhưng chưa thấy thi nhân nào xoắn quần lội xuống ruộng giúp một bác nông dân
    Tôi đã thấy một vài thi nhân không phân biệt nổi con trâu với con bò
    Nhưng chưa thấy con bò nào phân biệt được thi nhân với hiệp sĩ.
    Tôi đã thấy ngữ pháp được chia lộn ngược mọi giới hạn về từ
    Nhưng chưa thấy một lời khen hay chê đúng bản chất khi diễn đạt nó trên văn bản
    Tôi thấy mình ngày hôm nay ngu hơn ngày hôm trước
    Nhưng chưa thấy ngày mai sẽ ngu đến mức độ nào khi vẫn còn ngồi cặm cụi gõ mỏ cò trên bàn phím về những điều như vừa nói...

Chia sẻ trang này