1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

271081

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doigiobuiTT, 06/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Đó là cậu nghĩ, nuocmatquy à. Tớ không có cái ý đó. Chính xác hơn là nó chống chỉ định với những người ngoài tớ. Nghĩa là một khoảng lặng riêng. Tự cảm cũng tốt!
    Tớ không lương thiện lắm...
  2. doigiobuiTT

    doigiobuiTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Khật khưỡng khóc run tê hòn gót mỏng
    Giọng xiêu nghiêng
    xô ngã những ngôn từ
    Em cứ mãi mười lăm
    trăng chẳng lẻ
    Cho buồn tôi
    cầm giữ một trời thề.
    ________
    TT..
  3. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    "Chợ đời anh bán thơ anh
    Những bài thơ ngỡ chỉ dành tri âm"
    Nghe mà thấy gai gai với cái đau xót của người viết. mấy ai hiểu...
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Ừ, thì này:
    [​IMG][​IMG]
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Áo đẹp, ảnh đẹp!
    Bố cục chưa đẹp, T ạ!
  6. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    ( Hết đất rồi , Tuấn cho anh post ké với .... )

    Chẳng đâu vào đâu ...

    Phiên chợ chữ nghĩa ...
    Kẻ nọ tung hê hồn vía tận trời
    Người kia trầm ngâm cắn bút
    Tỉnh - say nhoè nhoẹt dở - hay
    Nói thật hay là nói thiệt ?
    Kẻ dốt giả vờ chuyện gì cũng biết
    Người biết chuyện thì ngậm miệng ...
    Cánh cò bay mải miết
    Nghìn năm không thoát khỏi ca dao
    Hết đình làng lại gặp bờ ao
    Con ếch vẫn gọi mưa rào
    Em xinh em đứng chỗ nào chả đẹp
    Em tôi khép na khép nép
    Chuyện cổ những năm hai ngàn lẻ năm
    Những cô Tấm ngày xưa có khuôn mặt trăng rằm
    Lại sắp theo chồng viễn xứ ...
    Biển lại vừa giận dữ
    Lại bao nhiêu quả phụ khóc chồng
    Giọt nước mắt thì bé nhỏ
    Mà nỗi đau thì mênh mông
    Một ngày tháng sáu chợt mùa đông
    Thấy Sài Gòn như một chiếc ***g
    Ngồi và ngắm bầu trời ngột ngạt
    Lại chập chờn giữa có và không ...
    14.6.2006
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Anh Hiếu ơi,
    Thế thái nhân tình nào cũng vậy, biết mà vẫn đau, vẫn chập chờn như có như không. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, em luôn đứng sau những câu thơ của anh để nhìn ra phía những bộn bề dâu bể, để im lặng, chia sẻ những thứ "chẳng đâu vào đâu".
    Anh giữ gìn sức khoẻ nhé.
    Tặng anh mấy bức anh chụp hôm "Giữa trưa qua huyện Nghi Xuân, Bâng khuâng nhớ cụ thương thân...chúng mình!"
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi, bắt đầu chuẩn bị theo anh Vô trùng thương thân rồi
    chia sẻ với hai người nhé
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Toán lai thế sự kim ưng dược
    Thuyết đáo nhân tình kiếm dục minh
    (Nhìn vào thế cuộc tiền reo múa
    Nói đến nhân tình kiếm thét la)
    _______
    Hứng lai văn tự tam bôi tửu
    Lão chí sinh nhai vạn quyển thư.

Chia sẻ trang này