1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

271081

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doigiobuiTT, 06/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Bao tiền một ấm trà ?
    Bây giờ làm đ gì có Bình Nguyên Quân mở quán nuôi tân khách nữa. Chỉ có bọn máy chém thôi
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Quan_Di_Ngo viết rằng:
    Rảnh, mời huynh ghé tổ đường uống trà, ngắm đôi mã tấu đệ mới mua, ngon lành lắm!
    ................................................
    Đôi mã tấu ấy là để diễn hay để cất khi có dịp mới dùng hả bạn Quản?
    Ảnh đẹp chứ?
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    [Tự Trào]
    Hai sáu mùa lá rụng
    Trơ hai bàn tay côi
    Ngoảnh nhìn lại tưởng có lúc lên voi, cơn ớn lạnh giật mình thấy rõ ràng xuống chó.
    Thuyền mỏng ván, hở mui, bốn mùa thông thênh cả gió. Lụy áo cơm chát mặn những trưa hè
    Đinh đóng gỗ, đau thuyền, quanh năm mưa tạt ướt lòng. Phiền văn chương vá víu đau như gõ.
    Văn một mớ, võ một thưng, trộn lại hóa tiền, không mua nổi một lưng chén gạo
    Bạn chật nhà, rượu đầy chum, gom tri kỉ, chẳng đổi đặng đôi lời đây đó.
    Hỡi ôi, méo mó cuộc người từ thưở lòng đơn chưa dúm dó
    Mắt quầng
    Môi tím
    Tay run
    Chỉ được cái trừ lùi quỹ thời gian khốn khổ.
    Được hay
    Sớm trưa chiều còn có người thăm hỏi
    Vẽ vời trăm sự lo toan
    Nhác quanh thân còn vương nỗi nhọc nhằn, nên lọ mọ cố tìm phương chốt sổ.
    Hai mươi sáu mùa lá rơi không định chỗ. Mệnh như rêu lăn xả những đa đề. Chút lộc cõi còm vươn ngạo cái chân quê. Sắm áo mũ giả người vẫn không hết nợ.
    Mười năm ròng xứ người còn đó. Lúc làm thầy, khi bán báo, lúc ve vẩy quạt tàu, có lúc phải đi lượm ve chai...Khéo vẽ tô chịu trét mặt nạ diễn hài, nay cũng có tí gì chũm chọe.
    Bút một thùng, kiếm giáo một gian: Múa may mỏi mấy mòng mà miệng móm. Tự thân thích thú, thệu thạo tỏ tường, thư thả trôi tâm, tránh tiếng thích trò thi thố.
    Ngược về chuỗi dài năm tháng, mộng sơ nguyên giấc mọn chưa tròn
    Nhủ khẽ với lòng, mang tuốt tuột phơi ra cho rõ.
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Cái này thì bác phải hỏi tân-cựu khách thôi. Quản không tính tiền bạn bè, nghèo thì uống nước mưa cũng là trà hay rượu mà!
  5. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay .
    Nếu như mình mà có võ, có văn không quy được ra tiền. Thì hãy đem những thứ đó để làm mồi câu con bé nào nhà nó giàu giàu một tí, kiếm vốn của nhà nó mà làm ăn
  6. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Quan_Di_Ngo viết rằng:
    ...
    Ngoảnh nhìn lại tưởng có lúc lên voi, cơn ớn lạnh giật mình thấy rõ ràng xuống chó.
    ..................................................................................................................

    Hai hoàn cảnh này thấy cả
    ..................................................................................................................
    Ngược về chuỗi dài năm tháng, mộng sơ nguyên giấc mọn chưa tròn
    Nhủ khẽ với lòng, mang tuốt tuột phơi ra cho rõ.
    ............................................................................................................
    Hôm nào phơi?
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Chiều mai, lúc mười sáu giờ, tại P405 - Tập thể Bảo tàng Hồ Chí Minh, ngõ 65 Vạn Bảo, Ba Đình.
    Muốn phơi muốn tắm thì ghé nhé
  8. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, tắm thôi, nhìn... phơi!
    Có cần đem gì không?
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, tắm thôi, nhìn... phơi!
    Có cần đem gì không?
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Miễn!
    Rượu vang trắng và đỏ đã có người lo.
    Mồi thì có gì dùng nấy
    Bạn thì cũng vừa rồi, nhà chậtkhông tiếp được nhiều
    Đem theo cái xác ông qua đựng rượu. Còn những thứ khác xin miễn cho.

Chia sẻ trang này