1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

271081

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doigiobuiTT, 06/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn anh Hiếu, MM_Ngoc, và Trí cùng mọi người!
    Vợ chồng tôi cũng mong và chúc hạnh phúc đến với tất cả các bạn!
  2. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Oh, dạo này ít lượn Thica, vào đây thấy Bạn Quản lại làm một xê-ri thơ - ảnh lăng xê hoành tráng. Cảm ơn nhiều nhé...
  3. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Ô hay cứ tưởng lấy vợ rồi thì hết thơ chứ Tuấn? Không ngờ... thơ lại còn hay hơn! Bái phục! Bái phục!
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Bác quá lời rồi, bác làm em phổng mũi lên lại ti toe đi kiếm thêm vợ nữa, hòng làm thơ hay thêm thì...chắc là bác biết em phải ôm chăn đi đâu mà ngủ rồi đó nhỉ?
    _____________________
    Bài Thơ Rửa Bát
    Khéo chùi cũng hết mỡ meo
    Khéo lau cũng sạch, khéo treo cũng vừa...
    Từ ngày tròn cuộc rau dưa
    Đâm ra lại khéo cái chưa từng làm!
    Bao nhiêu nhọ vết nhá nham
    Dày công tẩy rửa cũng tàm tạm yên.
    Nhờ ơn khúm núm sau rèm
    Nên cơm canh ngọt cũng êm ái lòng...
    Biết đâu sau bận nhọc công
    Trước gương
    Ngắm ngía
    Lại mong thành người...
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Anh Kiên@: Quản lấy vợ xong là đăng kí tham gia Hội phụ lão ngay nè:
    [​IMG]
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Thử chụp qua tivi:
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    TỰ TRÀO
    Sắp đón nghênh Heo, tiễn Chó rồi
    Trần tình đôi chữ ngạo mình chơi
    Sách dăm bảy quyển bong lề gáy
    Gạo một hai lon ngửi đít nồi
    Một nhúm vợ hiền, bao khó nhọc
    Vài thằng bạn quý, chỉ ham vui...
    Ngó nghiêng thêm tội đôi mày mỏi
    Ngoảnh lại càng đau cái sự người!
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    khiếp tự trào trào 01 thứ
    gạo 1 , 2 lon ngửi đít nồi.. Bây giờ gì mà đến nỗi thế chắc bạn cũng biết cuộc sống của bạn cách đây mấy chục năm nó khác xa thế nào rồi chứ. Mỗi lần tớ gặp là tớ choáng đến bây giờ vẫn choáng Khác biệt
    Năm mới chúc vợ chồng bạn mau có tin vui
    Ảnh tập thể giờ mới thấy, nhìn hay hay , hai bạn làm tớ lại muốn có cái ảnh mình là nhân vật chính .
    u?c deny_me s?a vo 13:36 ngy 14/01/2007
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Ngã rẽ Làng Mai...
    ________________
    (Kính tặng Nhà sư Thích Nhất Hạnh)
    Tôi chưa đến Làng Mai
    Cũng chưa hề sang Pháp
    Chỉ là một chàng nông phu quenvới cày sâu, cuốc bẫm...
    Gặp vận...thoát thai trong Ngã Rẽ cuộc người.
    Nhưng,
    Nhà sư ơi!
    Dẫu chỉ vẻn vẹn một lời
    Tôi vẫn hiểu, nó được cô từ trăm ngàn cân quặng chữ!
    Đã một thời tôi viết những bài thơ đến Chúa Trời cũng không thể hiểu...
    Và hôm nay thì tôi viết cho mình!
    Những câu thơ chát-ngọt, nhục-vinh...
    Như những giọt mồ hôi tưới lên cánh đồng ngôn ngữ
    Tôi sẽ viết mà không cần luật niêm hay thứ tự
    Miễn sao nó thật với đời.
    Như chiều nay nhìn dáng vẻ vợ tôi
    Lúi húi cà dưa làm bữa cơm chiều vội vả - Một bài thơ trời ban cho những ai có vợ!
    Tôi chỉ có thể bưng bát cơm lùa chát nghẹn vào lòng!
    Ngã rẽ ở Làng Mai có thể sẽ lòng vòng
    Và có thể đến một ngày sẽ không còn ai biết đến tên Làng Mai nữa...
    Nhưng còn mãi những lời thơ vọng ra từ vôi vữa
    Dính kết thành keo xây hạnh phúc cho đời!
  10. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Quan_Di_Ngo viết:
    TỰ TRÀO
    Sắp đón nghênh Heo, tiễn Chó rồi
    Trần tình đôi chữ ngạo mình chơi
    Sách dăm bảy quyển bong lề gáy
    Gạo một hai lon ngửi đít nồi
    Một nhúm vợ hiền, bao khó nhọc
    Vài thằng bạn quý, chỉ ham vui...
    Ngó nghiêng thêm tội đôi mày mỏi
    Ngoảnh lại càng đau cái sự người!
    ........
    Đã nghênh thì còn đón làm gì. "Sắp phải" hay hơn!
    TRẦN TÌNH
    (Hôm nay quyết chí làm nhục thơ!)
    Có mấy khi vui giữa chợ đời
    Thôi thì mặc kệ cứ rong chơi
    Ờ, ngạo mình đi- ông có vợ
    Ối, nhìn tớ hả- kẻ không nơi
    Một buổi phong trần ngày ghét nhớ
    Bao phen tiêu sái cuộc tình lơi
    Nhẽ đâu lẽ đời ai cũng giống
    Tết này tớ sẽ hỏi thằng trời

Chia sẻ trang này