1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

271081

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doigiobuiTT, 06/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Một năm Bính Chó đã qua đi
    kiểm xem được mất những cái jì
    Đời như ngọn gió qua đường vội
    Lúc vui, lúc khổ sướng mấy khi
    Ta nhận về lòng thứ phù vi
    Mưa nắng dù không tràn thành ly
    Nỗi buồn ngấm lại thành chung cặn
    Rượu đôi ba chén khóc tì tì
  2. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Đêm khó ngủ vì đi hoang quen mùi...
    Mượn topic bạn TT trú chân vài dòng cạn...
    CUỐI NGÀY
    Dăm chén rượu tình rượu nghĩa đắng chát cay nồng không đủ một cơn say
    Mấy chén trà thơm, trà nhạt cùng câu chuyện cợt cười trong mùa trào lộng
    Xét chuyện mình buồn hơn chó cắn áo tơi tự dưng bỗng phì cười
    Nhìn thằng điên ngồi lẩm nhẩm thiền thiền Phật Phật thấy buồn mới lạ
    Khi cảm xúc bị chai lỳ như lòng bàn tay thiếu một bàn tay nhỏ
    Ta nhói tim nghe lời từ chối cuộc hy vọng cuối cùng
    Một quãng đời ngắn như phần ba điếu thuốc cháy liên hồi đỏ máu
    Ngẫm mình diễn hay hơn diễn viên chuyên đóng vai kẻ ung dung
    Thở hắt một hơi cho tan cơn lạnh mùa đông trời đầy gió
    Thấy chiếc lá rơi khẽ khàng như bất kỳ ai cũng về cát bụi vô cùng
    Bỏ xu lẻ cuối cùng vào nón người ăn xin thấy mình giàu trên khối kẻ
    Gõ được mấy dòng thiên hạ gọi là thơ bỗng thành thằng lung tung
    Cuối ngày có màu như vết thương khô vừa bong lớp vỏ
    Ta thèm mùi ái ân trong ánh mắt còn biết đợi chờ em
    Ông trời khéo trêu người nên tình duyên hóa chuyện Ngâu chìm Ngâu nổi
    Cuối ngày ta đau hơn con nắng đầu hôm chết gục ngoài thềm
    Và hôm nay, bây giờ, cuối ngày không thèm một chút thiền
    Ta thèm em, thèm nhớ thương, thèm yêu đương, thèm hy vọng,...
    Ta thèm được như bao lần ta cợt nhân gian dối lòng mà sống
    Và trong khoảnh khắc cuối ngày, không em, ta thèm bỏ rơi ta...
  3. As_Eros

    As_Eros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Ơ, nửa năm rồi mới thấy lại bạn Ấn nhé!
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Một anh đầu trọc... một anh tóc dài...
    [​IMG]
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Một vài tác phẩm sẽ trưng bày tại triển lãm Giao Duyên Hồn Chữ Việt:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    MÙA NGÂU
    ( mùa đồng hành cùng bạn Ấn )
    Đừng quay lại làm chi em ơi
    Cành hồng thứ n... dấu sau lời muốn nói
    Mùa Ngâu đi qua như chẳng bao giờ vội
    Chỉ nỗi buồn anh dấu nhẹm sau lưng
    Lời yêu nhiều như lá rụng đầu đông
    Không đủ cho anh rắc nơi tình vừa khuất
    Người yêu ơi có điều nào chân thật
    Một lần thôi cảm nhận hết hương nồng
    Suốt con đường anh là kẻ đi rông
    Tiễn người đi và xin đừng bao giờ ngoái lại
    Để trên trời trăng cứ non tơ mãi
    Dấu yêu muôn đời để lại một mùa Ngâu

  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Tặng MM_Ngoc nè:
    [​IMG]
  8. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    MM_Ngoc viết:Lời yêu nhiều như lá rụng đầu đông
    Không đủ cho anh rắc nơi tình vừa khuất
    ..........................................
    ĐAU! Cảm ơn MM...
  9. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bác QDN này làm món mì hơi bị ngon đấy!
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Trò chơi chữ nghĩa xưa nay
    Gọi là triển lãm cho hay ấy mà!
    Sương buổi sớm, nắng chiều tà
    Trăm năm hồng lệ có là bao nhiêu*
    _________________
    (*)Thơ Bùi Giáng.

Chia sẻ trang này