1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

271081

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doigiobuiTT, 06/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Ừ. sao cũng được.
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Thôi, vào chơi với anh em đi.
    Tặng ông cái ảnh hôm APEC nè:
    [​IMG]
  3. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Cho bạn vừa lòng... Cho tôi chút giải tỏa... Và cho thiên hạ chúng nó đàm tiếu, mk!!!
    CHIỀU CHẬM TRÔI (HAY LÀ TÔI ĐIÊN???)
    Chiều cứ chầm chậm trôi
    Những giọt mưa phùn đâm đau như kim chích
    Hà Nội ảm đạm như người đàn bà chờ đợi
    Mà tôi thì vô tâm...
    Chiều cứ chầm chậm trôi
    Ngần ngừ nhấc điện thoại sợ nghe lời nói dối
    Hà Nội không bỏ rơi tôi bằng cơn gió buốt
    Mà tôi thì cô đơn...
    Chiều cứ chầm chậm trôi
    Cô gái lẳng lơ ném cái nhìn thèm muốn
    Tôi lơ đãng nhìn và thở dài hơi thuốc
    Mà em thì nơi đâu...
    Chiều cứ chầm chậm trôi
    Và dẫu thế nào thì đêm cũng đến
    Con đường quen tôi ngồi nhìn dĩ vãng
    Mà ngày mai thì xa...
    Và chiều nay chầm chậm trôi
    Tôi không hiểu nổi mình dù một chút
    Người đàn bà tôi yêu dần xa khuất
    Mà em thì lỡ quên...
  4. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nghe ngay Chậm chậm của nhạc xí Đức Anh, đêm rồi!
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Ấn@:
    Tôi nói thật nhé, bài thơ trên là một trong những bài thơ của Ấn mà tôi thấy tâm đắc nhất. Có những bài cảm tưởng là hay hơn, nhưng tôi thấy nó cứ như là...không thật. Còn bài này, cứ như những vết tên mưa găm vào người ta khi đọc nó. Tôi chỉ nói một chữ thôi: Hay!
    Bạn sinh ra để làm gì thì chỉ có bạn mới biết được, đừng chối bỏ cái chất của bạn, vì nó là định mệnh. Hãy làm cho nó long lanh và tạo nên sức mạnh để bạn bước tiếp vào ngày mai!
    Thân!
  6. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    SAY là một trạng thái rất dễ nhưng cũng vô cùng khó!!!
    Cũng kha khá men nhưng chưa đủ một cơn say. Cảm ơn Tuấn!
    @Mamaco: Khì, biết thừa. Nhưng không chôm chỉa ý tưởng đâu. Chiều nay Hà Nội buồn hơn chó cắn. Chờ mà không thấy lên...
  7. mamaco

    mamaco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Sẽ còn buồn nhiều Chó ạ! à quên, Heo ạ
  8. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    THỰC RA
    ( Với bạn )
    Cứ lớn lên đi rồi việc gì cũng gặp đủ cả
    Nhưng phải khôn ngoan hơn nhé ( bạn Ấn . hihihi )
    ( Với nhóc con )
    Đừng như vài chú nhóc hoang
    Cái gì cũng thích ngọ ngoạy
    Chẳng phân biệt được điều nào cần hơn cho mình đấy
    Chỉ giỏi quạy rồi cả đời chẳng nên tích sự chi
    ( Bạn tôi ơi )
    Nếu được
    Cứ đi khắp mọi nơi ( dù chỉ thoả mãn tính hiếu kỳ )
    Nhìn thật xa phía trước
    Sẽ thấy
    Cái mình cần tìm
    Cần lấy
    Cần nắm giữ
    Tự khắc có cả yêu thương
    Chớ nghĩ thời gian đi chậm hay đã lạc đường
    Nó y hệt con ngựa chiến đấy
    Chĩ thích phi nước đại
    Chẳng lò dò bằng nước kiệu đâu
    Cứ lao như một mũi tên dẫn đầu
    Chỉ dừng lại
    Khi phía trước loài ma chắn lối ( hihihi )
    Khi muốn thời gian qua thật vội
    Nó sẽ chậm chạp ....bò như lũ ốc ( luộc rồi)
    Muốn nó trôi thật chậm
    Nó phóng như ma ám ( y hệt lũ quỷ trêu ngươi)
    Hồn vía ơi ....! lên mây mấy hồi
    Đừng nghĩ mọi điều đang chầm chậm nhé
    Coi chừng gặp ma ....( hay ma men cũng vậy .hihihi )
    Có điều gì không thể chứ ...
    Bạn Ấn ơi
    ( hihihi )

    Hẹn gặp vào tết nhé
    Được MM_ngoc sửa chữa / chuyển vào 19:20 ngày 21/01/2007
  9. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn MM nhiều hén! Tết gặp lại chắc sẽ rất vui.
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    TỪ EM ...
    MỘT BẬN GIÓ MƯA CŨNG ĐÀNH
    Mai về góc phố buồn tanh
    Hong câu thơ cũ lên cành bàng khô.
    Từ em một bận gió mưa...
    Cưỡng lòng nâng áo đề thơ một lần
    Đâu hay... sợi tóc ngàn cân
    Chuyển màu trói cả nẻo gần nẻo xa!
    Được Quan_Di_Ngo sửa chữa / chuyển vào 00:04 ngày 22/01/2007

Chia sẻ trang này