1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

271081

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doigiobuiTT, 06/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tuấn em ,
    Chữ " Lạc " trong trường hợp này là " Pleasure " chứ không phải là " Happiness " đâu .
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Em cảm ơn anh, em sẽ sửa.
    Tết đến rồi, chúc anh chị và cháu cùng đại gia đình hạnh phúc!
    Em tặng anh 4 chữ: Mã Đáo Thành Công
    [​IMG]
  3. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân em, các bác toàn những người hiểu nhanh cả...
    Em là em chỉ đang hỏi về chữ Lạc này thôi....

  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    @Trân: Hôm nay thử viết lại bằng bút lửa hai câu thơ của Ba em, thấy vui mắt, post tặng em. Cho vợ chồng anh gửi lời thăm Bác nhé.
    [​IMG]
  5. quocnht

    quocnht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được quocnht sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 26/01/2007
  6. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Phù Cát là một địa danh ở tỉnh Lâm Đồng nhutran à. Còn thi sĩ Hồ Ban có phải là thiếu úy hay không thì tớ chả rõ.
    Tình bạn và tình yêu
    Thơ : Nguyễn Bắc Sơn
    Ðêm Phù Cát dù bên ngoài trời rất lạnh
    Nhưng trong ngôi nhà tranh của thi sĩ Hồ Ban
    Có tình bạn nồng nàn như rượu chôn nhiều năm dưới đất
    Có câu chuyện tình thi vị mang mang
    Vì đàn bà người nào cũng như người nấy
    Nên ta bảo mình thôi hãy quên em
    Nhưng đàn bà đâu phải người nào cũng như người nấy
    Nên suốt đời ta nhớ nhớ quên quên
    Có khi nghĩ trời sinh mỗi mình ta là đủ
    Vì đám đông quậy bẩn nước hồ đời
    Nhưng lại nghĩ trời sinh thêm bè bạn
    Ðể choàng vai ấm áp cuộc rong chơi
    Dù mỗi ngày ta xé đi năm mười tờ lịch
    Nhưng thời gian đâu có chịu trôi nhanh
    Dù đen bạc là nơi cố xứ
    Nhưng đi biền biệt cũng không đành.
    Nguồn: www.lamdong.gov.vn
  7. quocnht

    quocnht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ...
    Phù Cát là ở Quy Nhơn - Bình Định cha nội ạ!
    Thế không nghe đến sân bay Phù Cát à? Chắc toàn đi bộ nhể?
  8. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Ai cần lên tiếng hả cha nội, không thấy tôi lấy cái link trang web tỉnh Lâm Đồng ở dưới hả. Định tếu táo một phen giờ lộ hết cả rồi. Quốc quạ!!!
  9. cho_ghe

    cho_ghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Chắc hai thằng lại mơ lên đỉnh đèo N(L)ại tắm chung với tiên đây?
  10. sao_bien_dem

    sao_bien_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh. Người đầu tiên em chiêm ngưỡng thi pháp bút lửa là Dzũ Kha, và bây giờ là Trịnh Tuấn.
    Trông hay nhỉ! Em cũng rất thích hai câu thơ ấy.
    Em cũng gửi lời thăm Quế nhé! Nhất anh đấy!
    To Ấn: Bài nớ tớ cũng cop nguyên xi từ Talawas đó! Hóa ra cả 3 - 4 lượt e*** mà vẫn sai nhỉ! Mỗi người sai 1 tí, thế mới là người chứ lị! hi hi.
    oa oa oa! Lộ hit òi! Mình quên sign out để vào bằng cái nick kia.
    Được sao_bien_dem sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 26/01/2007

Chia sẻ trang này