1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

271081

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doigiobuiTT, 06/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
  3. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    [​IMG]
    www.trinhtuan.com
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Tự thú với vợ
    Chồng người buôn bán sớm trưa
    Chồng em lụi cụi thi thư tối ngày
    Cũng nghiên cũng bút cho hay
    Chứ ôi, xiêm áo lắt lay vì nghèo!
    Chồng người chợ búa xôn xao
    Chồng em chỉ được cái tào lao thôi!
    Cố công mài sắt ngược xuôi
    Còng lưng tìm đất cắm dùi chưa xong.
    Chữ Danh tìm kiếm lòng vòng
    Chữ Thành viết mãi vẫn không có gì
    Chữ Tâm ôm lấy ích chi
    Chữ Nhẫn, hết gạo cũng khe ăn dần!
    Cho hay cái tướng nông dân
    Chạy đâu thì vẫn nhọc thân như thường!
  5. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Tất cả 14 câu đều bắt đầu bằng chữ C
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Cũng còn câu có chữ C
    Chực gieo vần tiếp, lại e khó toàn.
  7. fonzi

    fonzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Còn chữ V sao không làm ?
    Nếu mà thương Vợ thì ngoàm luôn đê !
    Fonzi
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Đã thế thì nắn lại cho nó thơ luôn
    Tất cả có 14 câu
    Nó đều bắt đầu bằng 1 chữ C
    Bạn hiền
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    (Nhân một tai nạn: Bị kẻ thực dụng đoạt danh làm tiền)
    TẾ CHỮ KẺ MƯỢN DANH
    Hỡi ôi,
    Thời mở cửa vàng thau lẫn lộn
    Khách văn chương mấy bận long đong...
    Khen cho cái bọn cướp công
    Vênh vao mặt mũi vẫn trông ra người...
    Thế mới biết giữa trời đất rộng
    Khó phân chia người-ngợm vẹn toàn
    Người thì chẳng tính thiệt hơn
    Ngợm kia đột lốt cúi lòn kiếm danh!
    Nhưng sự thật rành rành ra đó
    Nhân gian kia ai có mù đâu
    Thế mà dám đổi thay màu
    Lộn sòng bằng hữu tìm câu hợm mình!
    Kẻ bất nghĩa vì mình bỏ bạn
    Trước sau gì hoạn nạn cũng vương
    Nay ta khóc kẻ đáng thương
    Đôi dòng thơ mọn lót đường hồi tâm!
  10. angelica_lch

    angelica_lch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc báo thấy bài viết về TT này. :)
    http://www11.dantri.com.vn/nhipsongtre/2007/2/165680.vip
    :)

Chia sẻ trang này