1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

271081

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doigiobuiTT, 06/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Viết Cho Quốc
    (Thay nỗi lòng một "đồng bọn nữ")
    Em nhét vào túi quần anh tờ giấy nói lời yêu
    Ba tháng sau tờ giấy còn nguyên nghĩa là quần anh chưa giặt
    Cũng có nghĩa tấm lòng anh rất thật:
    "Ấp ủ tình em nguyện vẹn ngót trăm ngày...!"
    Nếu một hôm nào đó anh say
    Nhỡ lôi tờ giấy kia ra lau miệng
    Thì em ơi, đó chính là nụ hôn thầm kín
    Anh dành tặng cho em
    Xin em hãy giữ niềm tin
    Anh không tắm không có nghĩa là anh bẩn
    Mà anh muốn giữ mãi mùi hơi em nồng ấm
    Nên chẳng đành lòng cho kẻ giặt đồ anh.
    Có yêu anh
    Xin em chớ cằn nhằn
    Quần áo bẩn nhưng tấm lòng anh trong sạch
    Cuộc sống có tả tơi nhưng tâm hồn không nát rách
    Anh sẽ chiết xuất tặng em tất cả, em ơi!
  2. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Làm thơ
    Làm thơ như đi chợ,
    Thì ra chợ làm thơ
    Thơ thì bày ở giữa
    Ngổn ngang đống người mơ
    Bà bún riêu cởi mở
    Cô rau muống vẩn vơ
    Liếc qua anh hàng thịt
    Vắng khách, ngồi mộng mơ
    Thơ chui vào quán cóc
    Người ngồi như Bụt mọc
    Chiếc loa rè than khóc
    Hồn hiếc chạy lông bông
    Thơ chuồn vào lớp học
    Chữ nghĩa bò mệt nhọc
    Hàng cây buồn than khóc
    Học trò ngồi chóc ngóc
    Thơ nằm khoèo trong nhà
    Thi Sĩ gạo chẳng ra
    Ô hay đời vắng lạ
    Thơ rầu rĩ như ma
    (Tặng mọi người trong box Thi ca)Chạy thui
  3. bomarito

    bomarito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bài trên đọc đã quá
    Cho em tiếp này
    Có một lúc anh buồn sẽ tắm
    Kỳ cọ tình cho trôi tuột xuống đường mương
    Em có biết là anh đau khổ
    Mấy tháng trời anh giữ vẹn làn hương
    Xát xà phòng mà anh lo ngay ngáy
    Sợ duyên mình cay mắt, sợ chia xa
    Mùi vị cũ kể từ khi quen biết
    Lần tắm này làm giông bão, phong ba
    Ôi em yêu có khi nào em hiểu
    Áo quần kia giặt giũ chuyện không to
    Kỷ niệm dính trên từng phần da thịt
    Mới là điều mà anh phải ki bo
    Em yêu anh đừng bao giờ thắc mắc
    Sẽ từ từ quen đủ hết vị, mùi
    Không tắm giặt chỉ là vì anh nghĩ
    Những hiếm quí trên đời nên dành dụm tặng em thôi
    Ku Kon
  4. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Có thằng mặc áo cổ trắng có cồn, quần trắng nổi sóng ô nhiễm cũng ....hớ
  5. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hai hôm nữa thôi tình yêu của anh
    Ta sẽ gặp nhau lối cũ yên lành
    Nhưng phút này anh ngồi bên chai rượu
    Chiếc áo bạc màu cọ tường 8x còn xanh
    Hai hôm nữa thôi tình yêu của anh
    Em sẽ ngủ trong vòng tay yên lành
    Mùi của nách sẽ làm em ngây ngất
    Của miệng anh này đây bát bún canh
  6. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Đã đọc. Khiếp!
    Mỗi lần tắm, một lần đau
    Có tình thì giặt cho nhau cái quần
    Thân anh nhịn tắm một tuần
    Từ lâu bọn ghẻ có phần nể nang...
  7. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Thằng Quốc đơ mày mà móc cái Anh buồn... trong máy cái Lương ra là anh đập bét xác ra đấy, hơ hớ! Nhiều khi cũng sến vật vã =))
  8. boot_rom2003

    boot_rom2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Phì cười nhớ câu ngày xưa mình nói
    ''Đợt rét năm nay thật là dài
    Mười ngày không tắm thật là tai
    hại phải giặt nhiều quần áo bẩn
    thỉu sao mà ngán tận mang tai"
    lại nữa, 1 người ngày nào cũng tắm nhưng không thay quần áo và 1 người ngày nào cũng thay quần áo nhưng không tắm liệu ai bẩn hơn ai...
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Anh mày không bao giờ dùng nick người khác em ạ.
    Đi mua sữa đi, hìhì.
  10. theoneyouknowwho

    theoneyouknowwho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Anh này cưng Cường Ngộ ơi !
    [​IMG]
    (Đang đọc thơ loại 70 VNĐ một bài mua ngoài Đinh Liệt)

Chia sẻ trang này