1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

271081

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doigiobuiTT, 06/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tao tưởng hôm đấy thằng Quốc đi đá sách ngoài Đinh Liệt cơ? Toàn tiền chẵn to thế lấy đâu ra tiền lẻ mà mua sách hử?

    [​IMG]
    hihi! Lời chúc cho vợ chồng nhà thằng TT
    Được phidieulan sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 12/03/2007
  2. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Thế à?
    Thế tại sao lại phải đi bắt chim cút với lại đi mua sữa hả, hai người mình đã từng "Tôi với anh đôi người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn quen nhau, "súng" bên "súng" đầu sát bên đầu, đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ", anh Ấn và Quốc ?
  3. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Này Cường Ngộ. Người ta đang bầu cử cho em lên làm mod rồi đó. Trật tự chút đi.
  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    CHẲNG CHẤP NÊ
    Cách xa từ 5 thước
    Nàng đã nhận ngay ra
    Chàng là quân tử thật
    Lời người nói chẳng ngoa
    Yêu quên trời quên đất
    Quên tắm nghĩa lý gì
    Ruồi nhặng đâu chẳng có
    Bu quanh chằng chấp nê
    Mùa đông áo phải dầy
    Giặt chi cho uổng thế
    Cái lạnh kia không thể
    Xuyên lớp sừng trên da
    ( Chưa bao giờ nghe nói
    Phật phải tắm đó nha )
    Nàng có tính thật thà
    Biết rằng chàng học Phật
    Da dầy lên cả tấc
    Công tử LỆNH HỒ XUNG
    ( Câu Công tử Lệnh Hồ Xung là viết cho vần thôi nhe hehhe cấm giận )
  5. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Chị an tâm. Công tử có lòng từ bi hỉ xả mà. Công tử không có chấp đâu.
  6. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Sữa có DHA và Taurine còn chim cút có cánh để... biến!!!
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Về lại Lam Kinh
    Thử khoác long bào ta vẫn dáng bần nông
    Hì hụi chén cơm ngả nghiêng cả cung tần mỹ nữ
    Người quốc sắc, kẻ thiên hương gì, cho uổng!
    Ta chỉ mơ một bàn tay bùn ngậm chốn quê mùa.
    Giữa hoàng cung ***g lộng gió tứ bề
    Điện ngọc chập chùng như những con mắt giả
    Ta vẫn thèm một bát nước chè xanh trong ngày đói lả
    Sòng sọc rít thuốc lào như hiền triết nghênh ngang
    Bao nhiêu năm phiêu bạt lại về làng
    Nỗi hận trời lùn vẫn chưa trả được.
    Nhìn những đền đài nhấp nhô vùi trong ba thước đất
    Chợt lại giận mình tất bật phí đời trai.
    Khắc vào gốc đa một tiếng thở thở dài
    Ta gục mặt xuống đời hát đôi dòng thơ cũ:
    "Cố ý trồng hoa hoa nở muộn
    Vô tình tiếp liễu liễu xanh um
    !"*
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Post lại bài này cho Ấn
    (Văn bản gốc)
    ĐÊM SAY RƯỢU ĐỌC KIỀU RU VỢ.
    Nhớ thuở chưa cưới em về làm vợ
    Đêm đêm lật trang Kiều,
    Vẫn đôi dòng không hiểu được.
    Ngẫm cuộc đời
    Lúc là nụ cười
    Khi là nước mắt
    Như nàng Kiều lắm nỗi truân chuyên....
    Nhấp một ly rượu dưới ánh trăng
    lòng đã thấy say mèm
    Ta lật khật giở trang Kiều
    Đoạn Kim - kiều tái hợp
    Đêm ấy... Chắc gì vợ chồng Kiều ngủ được...
    như đêm này, Ta ngất ngưỡng ru em....
    À ơi, vơi bớt niềm riêng...
    Hết lật trang Kiều mắt lại nhìn em
    Lòng gợn một nỗi gì khó tả
    Lỡ trộm yêu nàng Kiều khi ru vợ...
    Ánh trăng đồng tình...
    e lệ núp vào mây
    À ơi, trăng hãy vào mây!
    À ơi, em ngủ cho say...
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn T.Tuấn!
    Xưa nay tôi thích hai bài của ông, trong đó có bài này.
    Biết đâu mười lăm năm nữa nhỉ?
    Tôi với ông hoặc... hoặc "cứ tì tì rượu nhạt"!!!
  10. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    NHỚ BẠN
    (Tặng DZŨ KHA, người bạn vong niên của tôi)
    Rượu xuân ngồi uống một mình
    Chén cay rót tận xứ Ghềnh cùng ai
    Cứ như nét chỉ bàn tay
    Rạch ngang cõi nhớ những ngày phiêu du...
    Bạn về bòn đếm vần thơ
    Hanh hao ngọn lửa dưới đờ đẫn trăng
    Quanh năm ngồi tạc thơ Hàn
    Vẫn không hết nợ cái dan díu đời!
    Tôi đi trăm ngả ngược xuôi
    Xiêm y có lúc tả tơi bả trầu
    Để ngồi hát với nỗi đau
    Ru con ong thợ dãi dầu nắng mưa...
    Chén xuân rót giữa thiếu-thừa
    Tôi say hay ngạo cái chưa ai cùng!
    Ngước về xứ bạn, thầm mong:
    Câu thơ đủ ấm bên dòng lửa côi!
    _________________
    Trịnh Tuấn, III/2007.

Chia sẻ trang này