1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

271081

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doigiobuiTT, 06/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Bài này tình cảm quá. Rất miền Tây.
    Anh Quản nặng nợ nhiều nơi nhỉ!
    Thuyền sẽ đỗ bến nào đây?
    Hi hi, hỏi thừa rồi.
    Thôi sẽ gửi Hà Nội ngày không nắng
    Câu thơ tình bỏ lửng dấu ăn năn.

  2. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Trân xấu thế! Bị anh Tuấn chọc bên Diễn Đàn Thơ Trẻ rồi quay sang đây chọc lại anh đấy à.
    Thế để anh trả lời luôn nhé:
    Thuyền giờ về bến cũ
    Thôi nghĩ chuyện xa khơi
    Dã Tràng sau mùa bão
    Đã xây được tổ rồi.
    Những vần thơ ngày cũ
    Nắng tắt cũng ngưng câu
    Nụ cười cong xống áo
    Đã tươi lại sắc màu.
    Hà Nội đêm cả gió
    Cũng có kẻ khom mình
    Ngồi mơ mây tụ sữa
    Trên chòm sao lênh đênh....
    Sài Gòn ngày nắng hắt
    Câu thơ cũ rong rêu
    Người đi về nẻo khác
    Tình bơ vơ với chiều
    Cuộc chơi tròn ngày tháng
    Mộng cũng cạn phù du
    Dừng đôi bàn chân mỏi
    Ru mơ một giấc mù...
  3. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Ừ phù du đã cạn
    Ừ thì ngày qua đi
    Người về vui con nước
    Người khuất dấu thiên di.

    Hi hi. Kiểu này thì sắp được uống rượu ăn... kẹo rùi đây, anh nhờ!
    Nàng của anh có nụ cười thật duyên!
  4. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Cảm ơn Trân, chỉ sợ lúc đó lại kiếm cớ là "bận hành quân nên chắc khó thăm nhau" thôi! Chứ thật ra, uống rượu và ăn kẹo thì....lúc nào mà chẳng được. Thôi, bây giờ dùng tạm thơ nhé, nếu ngán quá thì gắng chịu nghe!
    [người]
    Những suy nghĩ
    xui tôi hiểu về người khác không tốt đẹp bằng tôi
    ngồn ngộn như cơn bão...
    Tôi e sợ điều ngược lại!
    Ngày qua ngày
    nhưng suy nghĩ vây bủa
    xúi giục có, điên loạn có...
    Chúa Jesu và Quỷ sa-tăng xuất hiện cùng một lượt
    nơi lớp vỏ não sần sùi.
    Tôi cúi nhặt chiếc lá vàng vừa rơi
    không vì mùa thu đã đến
    mà rơi vì thiếu ánh sáng
    chiếc lá cũng mù như tôi
    Tôi chửi người
    và người chửi tôi
    cũng chỉ vì ai cũng đòi làm quân tử
    sự thực thì ngược lại
    Tôi soi mặt vào gương
    hiện hình thằng nông dân nhếch mép cười cụt lủn
    bên chuồng heo hong trăng...
    Tôi ngã chúi mặt lên giường
    mùi dậy thì nồng nặc giấc mơ Thị Nở
    hàng chuối vẹo xiêu cơn rượu tròng trành
    Hai cánh cửa khép-đóng
    một tôi
    và một ai kia...
  5. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    [bạn]
    có lẽ phải mất hết
    để còn một chữ
    BẠN.
    có lẽ phải chết hết
    để còn một thứ
    ĐẠN.
    có lẽ phải đãi nữa
    để còn cảm giác
    SẠN.
    Tôi dò dẫm đi trên lộ trình người chỉ dẫn
    cánh đồng lúa mì trĩu cong như lông mày mẹ
    rám chát như bàn tay cha
    không Thiền được
    tôi quậy
    nói đúng hơn là chọc *** ra để ngửi
    cho bạn vui lòng
    nơi bạn vui
    người ta chửi:
    cả giòng họ tôi đểu cáng!
    tôi mếu-cười-im lặng
    cũng thấy NGỌT và CHUA
    chắc phải mất hết những cái thừa
    tôi mới có cho mình cái thiếu:
    BẠN.
  6. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    [chân dung]
    hai mưa sáu tàu lá chuối
    một cây cọ
    một cái gáo dừa
    và một cảm giác Enter
    có một bức chân dung tự hoạ:
    Nơi cái đầu: Những cọng rơm mùa chiêm bấu vào mõm bò nhai nuốt
    Nơi khuôn mặt: Vỏ chanh và mùi axit
    Nơi ***g ngực: Một vật biết rung rinh, nói đúng hơn là một cục thịt biết cựa...
    Dưới cùng là dòng chú thích vẻn vẹn một chữ: TÔI.
    ...
    khách xem tranh bảo kẻ trong tranh cũng na ná như người.
    em thì cho rằng không phải.
    nhưng tôi biết
    bức tranh thật tôi hơn hết bao giờ.
  7. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Không đơn giản!
    NGỌT và CHUA? Chỉ mỗi thế thôi sao Quản? Còn thiếu...
    THƠ
    Thi liệu từ cuộc đời
    Trải nghiệm muôn lần thật
    Thi tứ càng cuộc hời
    Nỗi đau khó tan mất...
  8. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    TT à!
    Chúng ta chưa từng đánh cờ cùng nhau. Thế cũng hay... Gửi ông một bài thơ (chưa đặt tên, sáng tác để tặng một tiền bối mà tôi có duyên được hầu cờ vài ván) để thư giãn sau cuộc cờ đời ngang dọc.
    Hậu nhân thua cuộc cờ tàn
    Cuộc cờ con ngỡ đã sang thế hoà
    Chẳng thua vì pháo, mã, xa
    Tốt qua sông
    Tướng phải sa cơ
    Tài!
    Cụ cười: Cũng chửa phải hay
    Đời con còn rộng, còn dài, còn xa
    Dám thua
    bỏ một ván hoà
    Cờ đời- ai biết ai là cao nhân?
  9. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Ừ, có lẽ đúng như thế!
  10. ogopogo

    ogopogo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đây ? 271081.

Chia sẻ trang này