1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tuthihan, 15/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    .
  2. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Câu cuối chữa ký???
    Cái này là say trên say???
  3. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    .
  4. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    nhietmacsinh83 viết rằng:
    Cậu đúng là truyền nhân của Tiểu Lý phi đao, ngàn cân chưa biết say là gì, thật đáng nể phục lắm!
    ....
    Về khoản "xay sỉn", hằng cha ấy chỉ làm bạn nhậu được thôi....
    ...........................
    Say là say, không say là tỉnh, có jì mà trên với dưới...
    .......
    Có câu: "Thấy được khổ trong khổ, mới thành người trên người"...
    ...........................
    .
    Cậu chịu người khác đè lên quan điểm của mình à, mỗi người có một lý lẽ riêng, bất tất, nhỉ ?
    .....

    À, chúng nó tưởng thế! Quan điểm riêng à? Có bao giờ tớ nói mình thích áp cái của mình lên thiên hạ đâu nhỉ?
    ....................................
    Mà cũng cảm ơn cậu đem đến cái thú cho 1 ngày đang điền...
    .....
    Thú lắm không?
    [red]SAY GÌ MÀ SAY!
    Cái sự say ở đời
    mấy ai đà thẩm thấu
    Cái sự say nghịch nhau
    Chẳng xuất tự say mèm...
    Say cho chó liếm kem
    Thì chỉ con ấy thik
    Chứ nào ai bất tỉn
    Lại vỗ ngực xưng tên.
    Ôi, những cái hớ hênh!
    Chẳng đời ai chả thíu!
    Chỉ bất tri miếng rịu!
    "Tửu nhập tâm tựa hổ nhập lâm"
    Người ta mượn vạn cân
    Để tưới sầu - Khổ não!
    Họ mượn vay gió bão
    Mấy hiểu được trăng mây!
    Tịch lòng thôi đủ say
    Sướng họng ngàn thẫm khoái
    Phải thiết chi giọt cội
    Khi không thể cưỡng cầu...
    Dù nhiễm đau thật đau
    Phải lấy đầu đem nướng
    Chuyện ấy như viễn tưởng
    Nhưng
    Thế mới THẬT say!
    Bao năm...Bao nhiêu trước...
    Ấm ứ cần thì kể!
    Nhưng say vì men chẳng đáng kể bây chừ!
    ..........................................................................................
    Cậu không uống rượu mà viết thế này kể cũng đáng làm bạn với Trương Tửu lắm lắm. Mươi trang topic thì bài này được nhất!
  5. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    .
  6. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    .
  7. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    .
  8. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    .
  9. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    nhietmacsinh83 viết rằng:
    Nếu chửa...
    Mời em đọc tiếp đoạn này:
    Có 2 con bọ chét nói chuyện với nhau:
    - Tao sống trên râu của thằng cơ trưởng được đi khắp nơi vui lắm, nhưng mỗi lần đáp xuống thì nó uống rượu nhiều không thể tưởng làm tao say mèm.
    - Thì tao kêu mày chuyển nhà sang "râu" con tiếp viên sao mày kô nghe, chỗ đó vừa ấm lại vừa thơm, thật là sướng.
    - Thì tao cũng nghe lời mày đó. Tao vừa chuyển qua đó thì sáng hôm sau lại ở trên râu thằng cơ trưởng, vậy mới tức chớ.
    .........................
    Ông kể chuyện này mà kèm theo cái tít "Nếu Chửa..." thì không ăn thua!
    "Nếu" đã thế thì con rận sẽ cố định trong ít nhất 12 tháng theo lời khuyên bác sĩ. Râu nào thì tôi chưa biết, hìhì.
    @: Thế không "Theo tôi...." thì có thằng khác à?
  10. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    .

Chia sẻ trang này