1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tuthihan, 15/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hoalucbinh
    Cái "xăm mình" này gợi nhắc điều Gì à Uất ?
    Cứ vô tâm đi.
    [/quote]
    Nghĩ là Mặc đã trở lại, vì chẳng nhớ nổi nick ym nhắn tin hôm ấy là gì, nên vào để nhắn tin , thế thôi ! Còn điều gì nữa à ?
    Dạo này Uất đãng trí cực kỳ, chỉ nhớ có một người vào chủ nhật mỗi tuần cùng Uất đến chùa Hoằng Pháp ở Hóc Môn để lạy Phật và tự tay nấu cho Uất một tô hủ tíu, có cà chua + rau lan luộc chấm nước tương, tuy không có thịt, không có bò viên, không có gì cả, nhưng lại là món ăn ngon nhất mà Uất được ăn sau những món do Mẹ nấu, chủ nhật tuần nào cũng ăn mà không biết ngán !!!!
  2. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Quên ! Chị hoainam, bác luchoaqt, chị nguoi_thuong, bé nhutran, Ngân ...v.v...ở một miền nhớ khác của Uất, còn miền nhớ đấy chỉ duy nhất có người ấy thôi...
    Còn Mặc và anhdialan thì ở một miền nơi xa xa lắm !
  3. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Hí hí. Thích quá! Cho em đứng một góc trong lòng lục bình tím mà nhìn thiên hạ lại qua nhé!
    Dạo này thấy mình lơ láo lạ. Xa rời cuộc sống online.
  4. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng thế bé cưng, chỉ online để xem http://www.ephim.com thôi !
    Được hoalucbinh sửa chữa / chuyển vào 01:42 ngày 17/09/2006
  5. hoalucbinh

    hoalucbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cỏ
    Người xin làm gió
    Kẻ xin làm mây
    Còn ta ?
    Chỉ xin làm cỏ
    Nép bên vệ đường
    Nhìn thiên hạ đi qua...
    Thiên hạ cười
    Rung rinh chớp cỏ
    Thiên hạ khóc
    Phiến lá mềm sương
    Ôi!... Ngọn cỏ bên đường
    Cũng biết đa đoan...

  6. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .
  7. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    CHỈ LÀ
    Ta về thổi mộng tàn liêu
    Màu đêm sẽ nhuốm rất nhiều nội tâm
    Bơ vơ giữ cõi hoang hồng
    Hầu như nơi đó ta không - Có mình.
    Ta về khoáy động u linh
    Nằm trong vương quốc nhân tình bất an
    Ta tìm lý lẽ thời gian
    Đối câu công lý cho ngàn thần dân...
    Ta về, côi độc vô ngần
    Hai hàng văn võ bất cần tự tôn
    Ta chua xót - Xót bật hồn
    Mở tru nguyên thủy đến nôn ọe hờn.
    Ta về thắp lửa cô đơn
    Ta về soi bóng trầm cơn mặc sầu
    Ta về...
    Ta về bứt não khô lâu
    Rưới lên nhân cách cho màu một đêm.
    Được tuthihan sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 17/09/2006
  8. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .
  9. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    CHỐN RỦA NGUYỀN
    Tội lỗi con người ta chỉ bắt đầu lúc họ dùng lý trí điều khiển những điều vô thức.
    Tội lỗi ấy có thể chỉ bắt đầu từ cả nghĩ "Ta ghét những gì tầm thường!" ( Hay thói thường )
    Mà chưa kịp hiểu ngược rằng:
    Giá trị những điều được họ tôn sùng là khác biệt
    lại là tầng sơ đẳng, căn bản cho một bản tánh tầm thường kiếp nhân gian!
    Một kẻ tầm thường
    Với lý lẽ bình thường
    Hữu hình xuẩn độc
    Có, là cực đoan.
    Huyễn hoặc trong cảnh ngôn từ bỏng cháy
    Cực lực đào đời...
    Khát khao bao nhiều để đủ suối lấp khỏa hoang mê!
    Khi tôi đang nói về tội lỗi
    Tôi đã xăm mình, xát lửa vệt kim châm
    Tôi không kiếm thoát!
    Tôi chẳng cho mình đào ngũ!
    Bẩn thỉu đến thế nào!!! Hỡi con người đặt nặng cám dỗ vô thiên ?
    Ngày mai
    Biết đâu là ngày mai...
    Biết đâu là biển vắng
    Để đến một lúc hồn dìm lặng
    Để hôm nào tìm ngủ giấc miên thu.
    Ám ảnh thời gian
    Ám ảnh chiều sợ hãi
    Chân lý chẳng rõ ràng, ngõ cụt được thênh thang...
    Không phép tính
    Không biện giải
    Chữa thêm gì, sẽ làm nhanh thuốc ngấm độc tủy mong manh.
    Kiếp sống còn khép lại
    Tôi đi tiếp
    Sắp đến rồi
    Nơi chẳng thể nào vụng trộm điểm siêu sinh.
  10. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .

Chia sẻ trang này