1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tuthihan, 15/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .
  2. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    XÚC CẢM VÔ DANH
    Một nửa si, nửa dại tình
    Tôi ngồi ghép đủ một rung rinh
    Tầm tay
    tái tê tôi vuốt
    tâm của khô gầy loang gió mây.
    Hình em dù tỏa ra muôn hướng
    Dáng trái tim hồng đã mãi non
    Tôi nhớ, dù - hay - chưa - luyến tiếc
    Khi đã ơ thờ ngay chính tôi.
    Mới đây em đã khác rồi
    Tôi rướm mừng thay cho một đôi
    Diết da này, ví như chó sói
    Hoang dã mơ hồ hoang hoải tru.
    Tôi nhớ em
    Nhớ nết ru
    Nhớ hồn nguyên thủy động Trăng thu
    Ánh bàng bạc phơi ướt át
    Như thắt tơ vàng xuyên nát u...
    Dòng thơ tả mộng song tù
    Nhánh hoa, sông nước, một du thủ...
  3. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .
  4. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    QUỶ LỘNG
    Đi tìm mọi sự trong đời
    Cảm, đạt được nhiều sa ngã
    Kể cả tự cám dỗ mình.
    Lối
    thoát
    có thể ở ngang chân mày
    và đứng giữa nạn tâm linh
    Chính

    bản
    ngã
    Tử
    hình
    Thập
    Tự.
    Ngày xưa, Chúa được đóng đinh
    Cõi nay có kẻ thưởng mình bất an
    Cưỡi cợt đầu hàng
    Cái vai yếu quá, gỗ than lại dày...
    Cái chết đã bị định là phải được đóng cả hai tay
    hai chân cũng phải thẳng ngay một đàng
    Chúa - Dẫu là chúa!
    cũng đã kêu vang:
    " Ta khát!
    Ta đói! "
    Thì tôi chẵng nhẽ không hoang đàng - Người
    kiếm no!
    ...
    Hai tên cướp ấy, một thằng ăn bám ( hoặc cho là ăn năn )
    một thằng ảm đạm, khốn nạn, đủ thê lương chốn hỏa tù
    Hỏi tôi, kẻ ác có quy thuận vì... ?
    Chúa chết để mà cứu chuộc
    Tôi sống còn để vác ngã nghiệt thương đau
    Hỏi ai sầu ?
    Ai đáng sầu hơn ai ? Hả, bóng hình Ngôi Hai...
    Chúa có mão gai làm biểu tượng
    RIP - Đơn độc một con đường
    Chớ không thứ lữ bất thường, nhạt mây
    Tuy cơn độ lượng rất gầy
    Nếu tôi đón hết tội bầy dương gian ?...
    Đến nao hơi thở trỗi vàng
    Biết chăng, sám hối muộn màng chẳng chưa
    khi thống thiết cũng bằng thừa
    Áp ty luyện ngục mới vừa tịch tâm.
    Ngược sử trước
    Vạn lịch sau
    Đố ai dám lấy máu đầu trổ thơ!
    Tôi muốn chết thật bất ngờ
    Giống như lúc sống ai ngờ chi đâu.
    Kiếp lạc kiếp - Lạc hành...
    Kiếp đọc kiếp - Độc Đầu Vô Thiên...​
  5. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .
  6. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    LỜI NGƯỜI ĐANG CHẾT
    Thì ra đã phải dối lòng
    Hầu như vô thức
    giống loài tự nhiên
    rủ bỏ ưu phiền
    Dạo vô sâu sắc những kiềng hãm tâm.
    Đạo hoang vô độ sai lầm
    Dẫu không hay biết vẫn trầm mặc thôi
    Ngược lời lối
    Ghẹo đơn côi...
    Từ thân tấm bé đã đòi mộng du!
    Ôi, Vũ!
    Oai Vũ trụ thù
    Oán ân bất biến
    Ru linh hồn tàn.
    Lội ngang
    Lội dọc
    Lại
    lội hoang đàng
    Cổ thiên lão tử vẫn điền cột đau
    Róc tên nhọc khổ pha màu
    Láy cơn nhức nhối mà xâu cực hình.
    Ai hoàn lại những u linh ?
    Vì ta say khướt
    Cho mình lãng quên.
    Vạn mệnh sầu...
    Trái tim dũng cảm!
    Đâu rồi ? Ở đâu!...
    Hồn nhiên gói quặn quanh đầu
    Cái đau bản ngã dại màu tử thi.
    Kiếp là gì! Nếu không thoát hết dậy thì não điên.
  7. fonzzi

    fonzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Cái đau bản ngã lạnh màu tử thi.
    Đổi chút....
    Lạnh tử thi = Tử thi hàn = Nick của cậu ...
    Fonzi
  8. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .
  9. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    THÂN PHẬN
    Chỉ còn lại một ta thôi
    Hỏi thương yêu có là roi đánh đòn ?
    Ơi, màu nhạt của cỏ non!
    Nắng rong chưa chán
    Mưa còn hạt si...
    Trăm năm lục bát nghĩ gì ?
    Khi thơ dang díu Hàn Thi Tử rồi...
    Nổi lên
    Gió!
    Bão!
    Uẩn hoài!
    Hòa âm phối khí một loài hỗn mang.
    Trong vô loại của đêm ngàn
    Ánh sao dối trá trần gian rất nhiều
    Trong tất cả, cả mọi điều
    Ảnh soi chính đáng bao nhiêu thật thà ?
    Tháng ngày bất hủ đi qua
    Từ nay tính chất loãng và nhạt mau
    Quên đơn độc quẩn trên đầu
    Kiểm hồn khóe bạc
    Quầng sâu thơ dài...
    Ai đơm mộng buổi liêu trai
    Ai đau đớn gốc hình hài thi nhân.
    25-9-06
  10. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .

Chia sẻ trang này