1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tuthihan, 15/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. upyours

    upyours Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    oạch ặc ặc
  2. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .



  3. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, bạn co_con_khong

    Mến mộ gì mà lắm thế, làm tôi cảm thấy ngợp.
    Spam kiểu này cũng là một phong cách rất lạ và cũng hơi đặc trưng, nhỉ ?
    Có vài tấm hình đáng để xem, để hôm nào rảnh rỗi...
    Thích nhất cái "chống tham nhũng"
    Vì thấy nó quen quen.
    Nếu bạn thích thì có bao nhiêu cứ gom về đổ vào đây cũng được, sọt rác công cộng mà.
    Tôi cũng thường thích save những hình ảnh ngộ nghĩnh và độc đáo, kể cả tâm trạng của chính người post.
    Chịu khó rà soát tý là tìm được thôi
    VIẾT CHO VŨ TUẤN ANH
    Người đã quên mất đêm rồi
    Một TA, với cảnh ai ngồi mua ngây
    Mấy năm trời đất đã say
    Còn TA chứ mấy!
    Còn gầy vẫn luôn!
    Một ruột giận
    Một ruột thương
    Người trai đang đã nhuộm thương rất hồng
    Ai khiên cưỡng ?
    Có ai không ?!!!
    Nhớ nơi sâu sắc một vòng tử sinh!
    TA! Nghe Mặc nói ân tình
    Sao TA cứ mãi giấu mình với nhau ?
    Đã lâu, biết rất lâu rồi
    Khi không dám nói chuyện minh bạch dù...
    Ngàn câu kể lể chẳng ngang bằng sự thật
    Dối lòng nhau lại mỏi nói chuyện đúng sai!
    Hình như cái đúng của những người kể lại
    Đã để nơi đây một nỗi uẩn khinh tài.
    Vết thâm không thấm vào bên trái
    Cớ lại nghe một giọt máu nồng phai!
  4. lifestyle78_hn

    lifestyle78_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Công nhận câu này khá hay. Trước nay vốn ko mến lắm. Giờ nghĩ lại...
  5. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .




  6. lifestyle78_hn

    lifestyle78_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chú mày cứ tưởng tượng. Anh mới bảo là anh nghĩ lại chứ anh có thay đổi đ. gì đâu... Chú mày nói thế anh đ. thèm nghĩ nữa...
    Còn thằng Tuấn Anh đâu chú mày gọi nó về hộ anh... Hôm qua vào đái bậy một vệt điên loạn rồi rông thẳng nhỉ....
  7. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .
  8. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Hóa ra Các Hạ cũng là người hâm mộ Bùi tiên sinh, thật thú vị quá!
    Tôi rấy mê cụ Bùi, cả con người và tác phẩm. Tuy nhiên, am hiểu về thơ cụ chưa nhiều lắm, có lẽ cũng do cái trình thẩm chưa đến độ, thành thử nhiều bài, nhiều đoạn cũng chỉ là đọc và cảm mà thôi, xin vô ngôn miễn luận. Hi vọng được đọc nhiều thơ hơn của các hạ.
  9. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra Các Hạ cũng là người hâm mộ Bùi tiên sinh, thật thú vị quá!
    Tôi rấy mê cụ Bùi, cả con người và tác phẩm. Tuy nhiên, am hiểu về thơ cụ chưa nhiều lắm, có lẽ cũng do cái trình thẩm chưa đến độ, thành thử nhiều bài, nhiều đoạn cũng chỉ là đọc và cảm mà thôi, xin vô ngôn miễn luận. Hi vọng được đọc nhiều thơ hơn của các hạ.
    [/quote]
    Xin chào, lãng tử phiêu bạt!
    Chỉ đối diện với nhau qua ngôn từ, đã khiến có nhiều điều phải cả nghĩ. Mức khiêm nhường ấy, nên dành cho một biệt khách xứng đáng nhất trong tâm thất, sẽ đúng khí phách hơn. Vô ngôn, không thể đáp lại dù chỉ là một cách thức xưng hô.
    Nếu còn duyên ngộ, tất sẽ đến ngày được thoả lòng nhau...
    BÙI GIÁNG LÀ MỘT CÁI ĐAU!
    HÀN MẶC TỬ MỚI KINH SẦU MẠC DANH!

    Biệt!
  10. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .

Chia sẻ trang này