1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tuthihan, 15/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .
  2. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    TIẾP THEO BÀI THƠ CỦA ĐÊM TRƯỚC
    Nghiễm nhiên bật sầu cho nghiễm nhiên
    Khi anh đau tức trọn cơn miền
    Nỗi lòng oán ai bất biến
    Cho dù lạnh nhạt giữa lời điên...
    Anh bảo em rằng chớ thiết tha
    Nhưng em như cánh nhạn, em là
    những hồn nhiên cố chấp
    Nên buồn giới hạn đủ trầm kha.
    Đến nay, gả lời qua dốc vắng
    Anh cút côi và ghé dệt trăng
    Hưởng hồn thi nữ hương kiều mị
    Anh cách tơ duyên tợ Cuội - Hằng.
    Được tuthihan sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 27/09/2006
  3. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    .
  4. chuyendioanhnhau

    chuyendioanhnhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Xin chào, lãng tử phiêu bạt!
    Chỉ đối diện với nhau qua ngôn từ, đã khiến có nhiều điều phải cả nghĩ. Mức khiêm nhường ấy, nên dành cho một biệt khách xứng đáng nhất trong tâm thất, sẽ đúng khí phách hơn. Vô ngôn, không thể đáp lại dù chỉ là một cách thức xưng hô.
    Nếu còn duyên ngộ, tất sẽ đến ngày được thoả lòng nhau...
    BÙI GIÁNG LÀ MỘT CÁI ĐAU!
    HÀN MẶC TỬ MỚI KINH SẦU MẠC DANH!

    Biệt!
    [/quote]
    Thôi lậy bác, nói đến đâu nghe mùi đểu đến đấy, ra vẻ đ. chịu được!
  5. hieuham

    hieuham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Đọc Cùng Ta Trở Dậy và Tôi Xăm Mình, tưởng rằng Tử Thi Hàn phải có nội công thâm hậu cùng cơ chế miễn dịch loại cao chứ?
    Sao mà dễ chạnh lòng, dễ mất bình tĩnh quá thế?
  6. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Hieuham!
    Có những thứ cần phải nhiễm, tại sao không dám nhiễm ?
    Cái cậu cho là dễ bị bất bình tĩnh ấy tôi gọi là "xốc nổi" - Với riêng
    tôi. Còn chạnh lòng, hihihi... Người mà.
    Không như cậu nói, thì tôi cũng chẳng còn là tôi.
    Cái chính là qua mỗi sự việc, diễn tiến tâm lý, và cách thu xếp, rồi ý thức thu lại được bao nhiêu.
    Cậu, sau thời gian kia, cậu thấy mình thế nào rồi ? Tôi hỏi giúp cậu thôi, chứ không cần nghe trả lời.
    Mỗi con người đều luôn cần thiết trau dồi bản ngã của mình.
    Cảm ơn cậu đã quan tâm nhé, thái độ đối với TA thấy tốt hơn nhiều rồi.
  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Cũng tin rằng sẽ còn duyên
    Chỉ e ngày cạn chín miền mộng sơ
    Có đâu bể sở sông ngô
    Mà xa xăm hẹn cho ngơ ngác sầu?
  8. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    SÁO ĐIÊN
    Chiều dần lắng những đơn côi
    Thành cơn cô độc ứa hoài niệm sâu
    Tiếng sáo không màu
    Mà tanh biêng biếc những câu tịch cuồng.
    Tôi nhìn thô bĩ lên khuôn
    Trái tim nước mắt đỏ nguồn biệt ly
    Trông ngàn phẫn nộ, ra chi!
    Nếu không có cái vô nghì tiếc thương...
    Tôi tiễn em, một đoạn đường
    Còn xa khuất, còn vương những gì...
    Tôi và thỏa nguyện lâm ly
    trách nhau
    Ói thói ***g vào tự tôn.
    Tôi banh mạng kẻ cô hồn
    Tôi xâu xé cách nhân dồn dập hơn
    Tôi...
    Tôi khốn nạn lắm tôi ơi!
    Ngất ngây yêu dấu
    Đã đời nhẫn tâm.
  9. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    Nếu còn duyên ngộ, tất sẽ đến ngày được thoả lòng nhau...
    Quan_Di_Ngo viết lúc 14:07 ngày 27/09/2006-

    Cũng tin rằng sẽ còn duyên
    Chỉ e ngày cạn chín miền mộng sơ
    Có đâu bể sở sông ngô
    Mà xa xăm hẹn cho ngơ ngác sầu?
    =============================
    Người
    Hiện tại
    Đấu tương lai
    Trắc tình ẩn - hiện!
    Mắc ai đòi sầu!?
    Mượn gì Ngô - Sở gợn đau ?!
    Đã là duyên, ắt đến màu nhiệm thôi...
  10. DocDau

    DocDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    4
    CHÂN DUNG CHO NGƯỜI
    Thương em tóc rối nhạt màu
    Nỗi niềm xao xác, thưa sầu! Ai hay...
    Mắt son môi biếc hao gầy
    Sắc sâu ẩn náu những ngày được qua.
    Em ơi em, kệ người ta!
    Hồng nhan bắt phận, phận là của riêng!
    Cớ là tránh trốn nhân duyên
    Đặt mình gặp gỡ giữa huyền diệu thôi.
    ... Hôm qua, rung niệm âm "Hoài"
    Ngửa lòng bật thốt nhắn rồi vỡ ngôn
    "Chiều sâu của một tâm hồn
    Chỉ là ao ước nụ hôn nghìn trùng"
    Thưa em! Chớ sẽ ngại ngùng
    Bức tình tôi chỉ ung dung pha màu
    Chẳng đòi em tặng gì đâu
    Ngoài con tim nóng còn màu rất trinh.
    Tôi vung vén những vô hình
    Gói lòng đặt chỗ giải trình tâm tư
    Chưa bày tất cả... Sao như
    Đã nghe luyến ái lật thư tỏ bày.
    Đêm qua...
    Một thoáng...
    Cười ngây...
    (Cảm xúc khi nhìn thấy tóc gió tung bay trong tấm ảnh trắng đen)

Chia sẻ trang này