1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

28 tuổi chưa người iu liệu đã trở thành bà cô chưa vậy???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi attiladethuong80, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. attiladethuong80

    attiladethuong80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Cảm on bạn vì lời khuyên, thật ra thì nghĩ cho cùng đi suốt ngày đến tận tối mới về nhà như vậy thì ai dám yêu chứ. Mà chẳng lẽ bây giờ lại cọc đi tìm trâu a? Mình không hợp lắm với những phong cách kiểu đó, vì mình vốn theo trường phái cổ điển mà. Đành chấp nhận bà cô vậy thôi
  2. hatito81

    hatito81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy mọi người bi kịch quá. Sao phải khổ thế. Làm việc đi cống hiến đi cho sướng không đến lúc lấy chồng lại kêu trời kêu đất lên. (giống bà xã tớ) hehe nhưng cuộc sống mà thế mới vui!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  3. khanhhong760

    khanhhong760 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    thế là ế rồi chị ạ nếu chị mà không rành thời gian để đi chùa cầu nguyện thì y học cổ truyền cũng phải bó tay thôi.
  4. khanhdepzai

    khanhdepzai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    hiz'' neu'' thich'' lam` wen voi'' nguoi` 18 tuoi? thi` call cho e 0904.38.34.37
  5. Fiorentina

    Fiorentina Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Ới dời ơi ! lo gì chứ, bà cô già thì đã có ông chú già. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã lo gì.
    Có ông chú già đay bà chị có muốn làm quen không.
  6. pumi_mq

    pumi_mq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    chưa thể là pà Cô đc... chỉ là pà trẻ thoai....
    cứ tình trạng thế kia thì lấy đâu time để cá kiếm 1 đức lang quân cơ chứ????
    iem khuyên là nên vào nhà 7X đi, tham gia cũng đỡ bùn.+ chia sẻ đc niềm vui nỗi buồn của người "cô đơn 1 bóng 1 hình" aj.
    Có ai ở trên nói là cứ cống hiến đi. Vậy có chồng / vợ là ko cống hiến đc sao??? Mà cái chính là tâm lý, ổn định thì mới cống hiến đc hết mình chứ??
    28... có lẽ dễ ế lắm or có lẽ nồi úp vung méo.
    hix
  7. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    nghĩ lúc này cũng chẳng giải quyết gì chị ạ. 1,3,6,8 mà. cứ lạc wan lên thôi
    à, em có sáng kiến này, chị up hình lên đi, em tiếp thị cho, kiểu gì cũng có đối tượng
  8. phamducthai1982

    phamducthai1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Chào pác!!vào đọc topic của pác mà thương pác quá
    Sao có người nào bi quan thế nhỉ??chả hỉu
    mà cái tội của pác là không bít phân bổ thời gian hợp lý thoai...
    Pác chả có mối quan hệ đồng nghiệp trong công ty seo?
    Pác suốt ngày làm việc với khách hàng mà không thây người nèo seo??
    hic hic.......chỉ sợ bác trước đây có điều gì đó tự ti nên tự khép lòng mình,lao vào học tập công việc...tâm hồn nó khô dần đi...rùi giờ chợt nhân ra mình sắp qua cái tuôi xuân sắc roài nên mới gấp rút.......----.cẩn thận đừng có nhắm mắt chọn đậi nhé!!
    ha ha ....
  9. attiladethuong80

    attiladethuong80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào topic thấy cũng khá nhiều lời khuyên hay, có thể là bà cô của hôm nay còn ngày mai sẽ trở thành bà trẻ thì sao nhỉ?//
    Vậy có pác khuyên hãy sống và cống hiến vậy thì mình cũng cứ sống và cống hiến biết đâu một ngày nào đó mình sẽ nhận được may mắn thí sao nhỉ
    Cố lên Chiaki, Cố lên, cố lên 123....
  10. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Ai muỗn có chồng hoặc bạn trai thì liên hệ với tôi nhé, đang muốn lấy vợ quá

Chia sẻ trang này