1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

28 tuổi chưa người iu liệu đã trở thành bà cô chưa vậy???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi attiladethuong80, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    28t đã trở thành bà cô chưa à ???
    He..he....cái ấy chưa biết nhưng tớ chắc bạn sắp trở thành "bà lão"
  2. Speed_M

    Speed_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    cái cậu này khiếm nhả quá!!..ko được nói với chị em phụ nữ như thế!!!..ko phải ác mồm ác miệng chứ ko khéo lúc cậu đã trở thành ông lão cũng chẳng có bà lão nào theo đâu!!!!..hehe
  3. mauxanh154

    mauxanh154 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chắc "bà cố" mỗi lần đi toilet hay khóc lắm nhỉ
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ôi những lời động viên an ủi,thật quý hoá quá nhưng thực tế nó sờ ra trước mắt kìa: Bạn đã già rồi.Bây giờ nó thế này: Giai 25t đang xoan,gái 25t đã toàn về già,chưa có nói là 28t bạn gái ạ.Mấy em gái sn 83 mà tớ gặp,10 em thì 11 em kêu: anh ơi em ế mất rồi,buồn ko cơ chứ
  5. Tieu_Muoi_

    Tieu_Muoi_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    No vấn đề chị ơi. Chưa đến đầu 3 muh. Còn xông xênh lắm . Chưa có người yêu không phải vì không có người yêu muh vì mình chưa muốn yêu .
  6. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Già đối với bọn trẻ con thôi! Chẳng việc gì phải băn khoăn về điều này cả! Cái chính là tâm hồn bạn thế nào! Bạn sẽ già thật nếu bạn nghĩ mình đã quá già!
  7. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    he..he...thì có nói tớ k là "ông lão" đâu (Cũng 28 rồi đấy chứ) và cũng đang có nhu cầu tìm "bà lão" đây nhớ là k tìm các cô còn trăng dằm nhé
  8. normal_girl79

    normal_girl79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Haha, mình thấy ý kiến này hay quá xá. Mình ủng hộ hai tay. Hay đấy. Hihi
  9. khunglongcon1981

    khunglongcon1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    nếu mà là bà cô ở tuổi 28 thì chưa hẳn nhưng mà ở đâu đó gần mình sẽ có người nhắc là :"sao con bé (thằng bé) ấy tới từng tuổi này mà chưa có chồng (vợ) nhỉ?". theo tớ thì tớ vẫn khoái độc thân hơn vì tớ vẫn còn chưa làm nhiều chuyện khác nữa, nhưng tớ mà có chồng rồi thì khó lòng mà đi đâu lắm vì "cơm-áo-gạo-tiền" cho chồng cho con nữa. ngán lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  10. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Zời ơi sao phải nghĩ.. Nghe từ bà cô thấy gia đanh già đú lại còn... hâm tính. Thế nên chưa hợp với 28 t lắm. Tuổi này vẫn còn trẻ trung nhí nhảnh được mờ. Cứ củ từ

Chia sẻ trang này