1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

28 tuổi chưa người iu liệu đã trở thành bà cô chưa vậy???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi attiladethuong80, 23/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lac_moc2004

    lac_moc2004 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    tớ có nói đó là việc đơn giản đâu và tớ gợi ý như vậy nếu phải duyên phải số thì chắc là vồ lấy nhau. còn bạn cứ ngồi đó mà đợi duyên đợi số thì chắc là như chờ sung thôi.
    chúc thành công trong sự nghiệp của mình
  2. attiladethuong80

    attiladethuong80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn nhiều nhé, nhưng cũng phải đợi thui biết là chờ sung vẫn phải cố, biết làm sao đây???
    bạn có cách nào tìm duyên số mách giùm mình với nha, ah hay đi cắt tiền duyên liệu có tìm được duyên số cho mình không nhỉ????
  3. khunglongcon1981

    khunglongcon1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    [cảm ơn bạn nhiều nhé, nhưng cũng phải đợi thui biết là chờ sung vẫn phải cố, biết làm sao đây???
    bạn có cách nào tìm duyên số mách giùm mình với nha, ah hay đi cắt tiền duyên liệu có tìm được duyên số cho mình không nhỉ????
    [/quote]

    nếu đơn giản thế thì tuuui cũng ham nữa đó
  4. tichdakhoi

    tichdakhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn tin vào thuyết nhân quả thì "cắt" tiền duyên thế nào được.
    Nếu bạn không tin thì không nên ngồi chờ đợi "chàng hoàng tử" nào đó của mình xuất hiện, sẽ không thấy đâu.
    Trong cuộc sống có nhiều vấn đề tưởng khó lại hoá dễ, tưởng dễ lại khó. Biết đâu quanh bạn có người thầm yêu, chỉ có điều bạn không cho anh ta cơ hội, hoặc vô tình không biết ... để rồi lại phải lên đây để bàn luận về một cái "thực ra mình có, mà tưởng là không có".
    Tôi thì tin chắc rằng hầu hết các cô gái từ khi trưởng thành cho đến khoảng trên dưới 30 tuổi, kiểu gì cũng được một hay một số người khác phái có cảm tình, một lúc nào đó. Chỉ có điều bạn đòi hỏi cao quá ? hay là vô tâm quá ? hay không biết cách đưa đến tình yêu ? mà thôi ..!
  5. t79

    t79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Úi trùi....mình cũng 28 ru`i, chưa yêu ai cả....nhưng may wa'', chưa ai bảo mình giống ba cô cả.....
    Mà này, mọi người khuyên cậu đúng đấy...thay đổi thời khóa biểu đi....cứ rập khuôn ngày này qua tháng nọ như thế thì thành "bà cô" là cái chắc!!!!
    Chúc mau biến từ bà cô thành Bà Vợ nhe''.....hehheh
  6. youandme_2012

    youandme_2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy nội dung của bạn trên điễn đàn, làm gì mà bi quan vậy bạn ?,vẫn còn trẻ mà , có thể một nửa của bạn vẫn còn ở đâu đó mà bạn chưa tìm thấy. Rồi bạn sẽ bít ngay mà
  7. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    He, 28 tuổi tinh theo năm sinh thì sinh 1978, đúng không?
    Theo quan niệm các cụ ngày xưa thì tuổi này đang vào tuổi già, ế rồi, nên e rằng gọi bà cô (già) là hợp lý. Với cái thời khoá biểu làm-học-ngủ thế thì nguy cơ lả rất cao, nếu 1,2 năm nữa mà tình hình này không thay đổi sẽ nằm trong nhóm "hàng tồn kho mà không thanh lý được" (nguy cơ rất cao đấy)
    Thôi thì cứ cầu trời đi
  8. tungnguyen6279

    tungnguyen6279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Phai thay doi thoi khoa bieu thoi. Hoc it giao luu ban be nhieu hon
  9. virgin_roses

    virgin_roses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hãy chủ động tấn công đi em ơi...
  10. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Thực ra đây là xu hướng tất yếu của xã hội hiện đại: con người sẽ lập gia đình muộn hơn (k phải yêu muộn nhé) và tỷ lệ người sống độc thân sẽ cao hơn. Có khá nhiều lý do để giải thích nhưng tốt hơn hết là hãy quan sát chuyện tương tự ở các nước phát triển hơn đang xảy ra mà có nhiều điểm tương đồng về văn hoá và suy nghĩ như Đài loan, Hàn quốc và Nhật bản.

Chia sẻ trang này