1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

28 tuổi roài

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bill_nguyen, 02/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bill_nguyen

    bill_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    28 tuổi roài

    28 tuổi đến lúc nào ko hay, sau một đêm ngủ dậy, HN trời mưa tầm tã

    28 tuổi....
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Ờ...ngủ đêm nữa dậy thì 35 tuổi hồi nèo hogn bik áh....mưa lã chã coá ngừi iu chưa....
  3. bill_nguyen

    bill_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    anh có mà như chưa có em iu ơi
  4. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    thía àh.....seo hỏng thay đổi nhể sẽ tốt hơn cho cả 02 áh.......mà anh ở đâu ý nhể
  5. My_dear

    My_dear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Tháng trước tớ làm lễ mừng thọ, thế mà cũng gần một tháng qua rồi, thời gian trôi nhanh thât
  6. bill_nguyen

    bill_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    chả mún thay đổi cái giè cả,
    uhm nhà anh ngay cạnh chân tháp rùa nè, iem iu ở đâu nhỉ
  7. bill_nguyen

    bill_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    chả nhanh lắm
  8. bill_nguyen

    bill_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    28 tuổi, cái tuổi chẳng còn là một cậu con trai bồng bột nông nổi, nhưng vẫn chưa muốn làm người lớn, thế giới ng lớn chả có gì thú vị cả
  9. bill_nguyen

    bill_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy...
    Màu ghi xám
    Gần 6h sáng mới bắt đầu ngủ...2h trưa mới thức dậy.Nhai xong bát cơm một cách uể oải,thay vội bộ quần áo.Với người khác thì trang phục để làm đẹp,để che thân thể còn với nó thì không đơn thuần như thế..nó còn vừa biểu hiện vừa che giấu tâm trạng nữa.Nó cũng hay cầu kỳ trong ăn mặc,nó muốn nó cũng nào cũng thật đặc biệt,thật fresh để ai nhìn vào nó cũng thấy nó luôn VUI VẺ..
    Như hôm nay,nó chọn cho mình một cái áo full mỏng màu trắng đính hạt đen có chữ Cat rất dễ thương,cái váy coton ngắn màu ghi xám,giày cao ánh kim đen..Chiếc vòng Cherry đỏ ngọt ngào làm điểm nhấn.Ton sur ton và rất tự tin!Nhìn tổng thể thì cực ổn nhưng ít ai biết nó thường chọn những gam màu trầm khi thấy chán nản và uể oải..còn màu ghi xám-cho những ngày buồn...
    Màu trắng
    Đêm hôm qua,lúc ở ngoài đường nó buồn ngủ kinh khủng,thiết nghĩ về nhà sẽ lăn đùng ra đánh một giấc..thế mà lúc về cứ loanh quanh,làm việc nọ việc kia thế rồi lại suy nghĩ,nghĩ tới nghĩ lui..cứ thế đến tận lúc trời tự dưng đổ mưa ào ào,nó nằm nghe tiếng mưa.Lúc ánh sáng hắt đầy vào căn phòng bé nhỏ lạnh lẽo,lúc mẹ ở dưới nhà đã trở mình thức dậy thì nó mới kéo chăn ngang đầu,chìm vào những kỉ niệm ngọt ngào lẫn cay đắng-Lịm đi vì quá mệt...
    Màu vàng
    Chị nó gọi kêu đi xem phim với anh chị..Đang có cả đống công việc pải làm nhưng lâu rồi cũng không đi cùng anh chị được,chị nó lại sắp sinh-sắp sinh cho nó một cô công chúa nên nó cũng muốn dành thời gian đi với chị nó...Lâu nay nó như quên bẵng mất gia đình,bố mẹ,anh chị..Lúc nào trong tâm trí nó cũng bị đeo đẳng,bị bám riết những suy nghĩ ngột ngạt..nó cứ tưởng là công việc,là chuyện làm ăn,là Tiền..Nhưng không pải!!3h ra khỏi nhà lên shop,chị nó đón lên mega..Nó cũng đang thèm xem phim,thèm relax cho thoải mái..3 người:nó,chị và anh rể..luôn luôn là thế mỗi khi anh chị mời nó đi chơi..nhiều lần quá rồi nên anh rể cũng đã quen và không thắc mắc rằng:" sao cô không dẫn bạn trai đi cùng??"
    Màu đen
    Phim hình như rất hay nhưng nó chẳng hiểu gì cả vì nó không xem mà nhìn 2 anh chị,chị nó đang bầu rất to,tháng sau chắc sẽ sinh rồi..nó thấy anh rể vừa xem phim vừa chăm chút lo lắng cho chị nó..tự dưng mắt nó cay xè lúc đang coi một đoạn hài-mà mọi người trong rạp đều đang cười rất to.Rạp tối om,không ai nhìn thấy và không ai biết nó đang khóc..Rồi tự dưng thấy thú vị vì phát hiện ra một nơi mà mình có thể khóc trước rất đông người mà không ai biết...Nó tự thấy mình thật quái dị...Sau này có khi nó có thể đến đây mỗi lúc nó muốn Cay mắt khi xem một bộ phim hài...
    Màu xanh lá cây
    Điện thoại rung,nó mở máy và hơi ngạc nhiên khi thấy cái tên này..Một người bạn từ lâu rồi không liên lạc,một người bạn mà nó không bao giờ hiểu hết về anh nhưng dường như anh lại nhìn thấu tâm can nó mỗi lần nói chuyện.Anh không thân với nó như những người bạn thân lâu nay của nó,nó cũng ít gặp anh và nói chuyện với anh nhưng anh luôn là một người anh-người anh rất đặc biệt..Anh là người duy nhất khiến nó luôn pải suy nghĩ và nhìn lại mình sau mỗi câu nói của anh.Sms của anh chúc mừng nó về công việc của nó,hỏi thăm nó sau bao nhiêu lâu không gặp nhau.Nó vui vì biết anh luôn dõi theo bước chân của nó,lo lắng và thương nó cho dù nó chỉ là một người bạn bình thường.Nhưng khác mọi lần,không biết có pải nó vui nên nhầm lẫn không chứ nó thấy cách nói chuyện của anh khác mọi khi quá,có một cái gì đó vui tươi,cởi mở và đặc biệt là biểu lộ tình cảm một cách rõ ràng...anh nói"Thương em" mà khiến nó ngạc nhiên quá,ngạc nhiên vì anh vốn thuộc tuýt người lạnh lùng,ít biểu lộ tình cảm cho dù nó vẫn biết anh thương nó,quí nó như em gái...có lẽ anh đã có những thay đổi mới mẻ sau một thời gian dài không gặp..Mừng cho anh-anh trai!!!
    Màu nâu
    Kết thúc phim cũng muộn,anh rể nó đi xem đá bóng dặn nó đưa chị đi ăn..Không đói nhưng pải để chị ăn cho cháu nó chứ..nó đèo chị đi rồi ăn cùng chị,gọi taxi cho chị về.Tối thứ 7,đường đông hơn mọi khi.Như mọi tối nó vòng qua chỗ đứa em,thấy đóng cửa rồi.Nó cũng nghĩ chắc thằng bé đi chơi với bạn gái..Vẫn cố gọi một cuộc điện thoại,nó bận thật.Gọi thêm một cuộc nữa cho thằng bạn thân thì nó về nhà rồi.Chững một lúc Nó quyết định về nhà sớm.Mới 8h30,có lẽ bố mẹ nó sẽ ngạc nhiên lắm vì chưa bao giờ nó về nhà giờ này cả..Lao xe về phía đường Bà Triệu-con đường quen thuộc nó vẫn hay về.Tối thứ 7 đầy những cái ôm vòng qua eo tình cảm...Chạnh lòng!!!Đi đến Ngã tư Hai bà Trưng nó bất giác quẹo trái không chút ý thức,vòng qua đường Lê Thánh Tông chạy về đường đê..Con đường đầy ô tô,gió và bụi..Nó ít khi về bằng đường này vì lúc nào con đường này cũng vắng vẻ mà nó thì luôn thick những chốn ồn ào đông đúc...ở những chốn như thế,sẽ có ai nhận ra nụ cười buồn của nó..Còn con đường vắng vẻ này,bụi và tốc độ 60km/h đủ làm mắt nó lại cay xè,còn gió đủ tạt cho nó nhòe nhoẹt,đủ làm người ngoài đường nghĩ mắt nó ướt vì đi nhanh..
    Màu da cam
    9h kém nó đã về tới nhà,lao lên phòng và nó vồ lấy cái máy tính..onl đêm cũng là thói quen của nó,giết thời gian và tìm quên mọi thứ trong cái không giản ảo..Nó tính type một cái blog mới..Nó thấy 1 người bạn onl.Tự dưng muốn vào nói chuyện,cũng lâu lắm rồi không có chat với anh.Cũng là một người bạn bt thôi,nó cũng không hiểu,không biết gì về anh..anh có lẽ cũng vậy thôi.Nói chuyện với anh cũng chỉ là những câu chuyện vui vui,đùa cợt trêu trọc nhưng nó thấy thoải mái và vui vẻ mỗi khi chat với anh.Đó là lí do thời gian trước tối nào nó cũng đợi anh onl mỗi khi nó thấy stress..Nó buzz anh và chờ đợi những icon cười vui vẻ.Nhưng hôm nay khác mọi hôm nó chat với anh..không hiểu sao cái gì lại khiến nó bật tung hết cả những bí mật của nó.Cái bí mật nó luôn giấu kín,giấu kín đến nỗi ngay cả con bạn thân nó cũng chưa bao giờ thôi thắc mắc rằng tại sao nó không bao giờ kể chuyện gì của nó..Thế mà hôm nay nó lại đi kể cho anh,một người bạn chưa hiểu nó thì chắc gì đã thông cảm được cho nó..Dù sao nó cũng đã kể hết cho anh,hôm nay không thấy vui vẻ chút nào nhưng thoải mái thì có.Nó thấy thoải mái và thanh thản cho dù rằng sau chuyện này anh có thay đổi cách nghĩ về nó thì cũng không sao.Được chia sẻ là nó vui rồi.Cám ơn anh!!!
    Màu tím hồng
    Đang type dở entry thì chuông điện thoại của nó kêu,liếc màn hình nó thấy một số điện thoại không save tên và dù ko nhớ số nó vẫn biết đấy là ai.Nhăn mặt,nó nhấc máy..Vẫn cái giọng nói ấy,vẫn cái âm điệu ấy..Từng lời từng câu làm nó thấy khó thở quá..Ngọt ngọt nhạt nhạt,nói nói cười cười sao mà thấy ngột ngạt quá..Nó đang làm bộ vui vẻ,người đối thoại cũng làm bộ vui vẻ nhưng có ai biết nó chứa đầy âm mưu,sự toan tính,lợi dụng và cả sự thù hận...Nó nhìn thấy toàn màu ghi xám trong cái giọng nói ấy...còn giọng nó lúc đáp trả thì là màu tím hồng..màu tím hồng là màu ghi xám pha với màu hồng..Màu hồng là dư vị của sự ngọt ngào,màu ghi xám là màu của oán hận,thù ghét...Nó muốn di cái màu hồng chết tiệt ấy,đổ đầy màu đen vào,đổ cả những màu khác vào..Nhiều màu pha với nhau tất lẽ sẽ tạo nên một màu chết...Nó muốn một màu chết nhưng vẫn thấy rõ rệt là màu tím hồng....
    Hạnh phúc
    Hạnh phúc với nó bây giờ là gì???
    Là bù lu tất bật với công việc nó đang xây dựng.Bây giờ công việc có lẽ sẽ giúp lấy đi cái thời gian nhàn rỗi ngồi nghĩ vẩn vơ của nó
    Là đón chào đứa cháu gái xinh xắn đáng yêu của nó ra đời
    Là những buổi tối cafe với đứa em
    Là quyển sách hay đọc hàng đêm
    Là sự yêu thương của những người đang yêu thương nó và ngược lại..
    Là vô số những điều giản dị khác nữa
    Còn....sẽ không có chỗ cho cái được gọi là Tình Yêu!!!
    From someone i know
  10. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    nhà em ở ngay cạnh nhà thờ đức bà mình gần nheu hong nhể
    hong đổi thì thoai tưởng đổi em cũng đổi lun....

Chia sẻ trang này