1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

28 tuổi , trông cũng được mà nhát gái quá, có thuốc hay pp nào để nâng cấp bản lĩnh kô ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Romantic_mafia_, 29/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    28 tuổi , trông cũng được mà nhát gái quá, có thuốc hay pp nào để nâng cấp bản lĩnh kô ạ

    Em có anh bạn quen qua lớp học vẽ ngày xưa, giờ 28 tuổi rồi mà nhát gái như quỷ, chả biết khỉ gì về cuộc sống, chắc học nhiều quá đâm ra lẩn thẩn

    Hôm nọ 2 anh em đi đám cưới người quen, có gặp 1 cô bé nhìn cũng xinh xắn, anh bạn em chết đứ đừ nhưng do nhát quá nên nhờ em ra làm quen dùm, em thì xưa này trai mặt sẵn ra hỏi chuyện búa xua , xin số điện thoại số nhà cho ông ý rồi,thế mà ông ý cũng kô dám gọi điên, rủ em ý đi chơi em bảo là nhân lúc đang đi cầm tay em ý để trên đầu gối mình( em rủ đi cafe , nhưng em đi xe kô chở được 2 người:D]) , thì ông ý kêu tay bị mồ hôi đầu, sơ em ý kô dám nắm, kêu đi cái xe nào nó dốc từ trên xuống thì lại đi con xe yên bằng, bảo là chưa quen gái dựa vào lưng, mie....đến bực mình...kêu về luyện vài câu truyện hay hay đi đâu còn mang ra mà tán thì bảo chả biết đọc ở đâu...người gì đâu mà

    Nói chung em chỉ 1 số cách để làm quen, mà ông này nhát quá, mỗi lần hẹn cứ gọi em ra nói chuyện , giờ em về quê rồi, suốt ngày than thở, khó quá, bảo lên đây viết bài xin tư vấn thì cũng ngai.Lỡ giúp rồi thì em chai mặt lên đây post bài hỏi luôn

    1.Làm sao cho hết nhát

    2.Em định tán bố em kia cho ông ấy uất mà khôn lên chăng( câu này em đùa)
  2. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Kệ nó, đói thì đầu gói phải bò. Nhát thì ế
  3. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Kệ đi, đến một lúc nào đó nhu cầu bức thiết quá, bố mẹ giục quá...thì sẽ tự khắc học hỏi ngay. Giờ bác có thúc vào đít nhưng ông bạn kia lại chưa máu lắm thì cũng chả giải quyết được gì.
    Giúp nhiều quá là làm hại bạn, từ giờ nhờ vả bác tán em nào thì bác cứ mặc kệ nhé, thấy ko còn chỗ ỷ lại thì sẽ phải tự lực cánh sinh thôi
  4. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Trên tivi thấy quảng cáo thuốc gì nâng cao bản lĩnh đàn ông đấy, mua cho ô bạn ông nó uống
  5. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    dẫn bạn đi tẩm quất mátxa , cho xem nhiều phim kiếm hiệp , uống rượu ...............
    cách này hiệu quả nhất nhưng mà hơi tiêu cực tí là : thuê mấy em chân dài "làm thịt" bạn của bác vài lần đảm bảo độ nhát giảm >70%
  6. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    đưa nó lên hải phòng , thuê vài em nắm chân nắm tay làm việc cho ra thành quả thì thui , đảm bảo một là nó sợ thì sợ tới già luôn , hai là nó đi đâu mắt cũng hấp ha hấp háy
  7. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Ông này kinh nghiệm vãi !
  8. Rockyl

    Rockyl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Sợ phát khiếp mấy lời khuyên của các anh...Đáng ra cái này cũng phải hỏi con gái chứ...
    Em khuyên nhé, cứ kiếm cho anh ý mấy cô bạo bạo 1 chút, ng ta mà thích rồi thì chẳng cần bạn anh chủ động đâu...Mỗi tội như thế thì hơi "chờ sung rụng quá", chịu khó mất thời gian vậy...
  9. Onglaotre

    Onglaotre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Đừng quá để ý tới người ta sẽ nghĩ gì về hành động của mình. Cứ vô tư cùng các nàng đi khắp nơi, tự nhiên bạn sẽ cảm thấy thoải mái với chính mình và ko còn bỡ ngỡ e dè trước cô ấy !
    Và khi mới biết, mới quen đừng quá quan trọng vấn đề ... cứ xem là một người bạn, tiến tới được thì okơ, không thì ... bạn, em gái thôi.
    Rồi sẽ tìm được em gái, bạn gái ... mình thương và thương mình. Phèo còn có được Nở huống chi ... anh chàng 28 ... trông cũng được kia, phải ko bạn?!
    Túm lại là tự tin với những gì mình đang có !
  10. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Mướn phim Châu Tinh Trì cho cậu đó xem đi...Bảo đảm rất hiệu quả...Nhiều thằng bạn tui hồi đó nhát lắm tối ngày cả đám chỉ biết ở nhà nói chuyện với nhau, kua gái thì ko thằng nào dám xung phong sấn tới :D... Xem hết 45 bộ phim của Châu Tinh Trì thằng nào cũng có máu điên hẳn ra, thấy mấy chuyện kua gái ghẹo gái là quá bình thường...Nên giờ nó toàn dành gái với nhau chửi lộn tối ngày =)).

Chia sẻ trang này