1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

......................................

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi antlovely, 13/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Khi sắp chết đòi cho bác ở sa mạc, không có bóng ngừơi thì bác có một tỉ đô vẫn chết đói . Chắc lúc đó thức ăn và nước uống mới là quan trọng nhất .
    Khi con người thiếu cái gì thì cái đó sẽ là quan trọng, cái gì càng thiếu thì càng quan trọng. Nói thế quá dễ hiểu rồi còn gì ?
    Con ngưòi còn sống để thỏa mãn một số bản năng của mình. ( đây chỉ là một cách so sánh). Và các bản năng được xếp theo thứ tự: ăn uống, ngủ nghỉ, giải trí, yêu đương... (xắp xếp chưa chính xác lắm ). Mà cái nào thì cũng đều cần tiền để thỏa mãn cả. Nếu cái đầu tiên mà không đạt được thì rõ ràng là rất khổ. Lúc này thì tiền rõ ràng rất quan trọng rồi. Không thể thiếu được. Tiền lúc này là tính mạng. Còn giải trí: cũng cần nhưng thiếu không chết ==> con ngưòi ta sẽ cần ít hơn. Cứ thế. hỏi bin gate xem tiền có là gì với ông ta không ? đảm bảo là khi đo la mất giá, bin gate cũng chẳng quá buồn đến mức ốm ( trong khi một số khác chỉ mất có một phần nghìn trong số đó thoai mà đã sẵn sàng nhảy xuống sông tự tử......
  2. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    tiền la tất cả và tất cả không phải là tiền... nói thế đúng ko pác............ có tiền trongt úi thấy tự tin hơn là lúcko có hehhe.......
    tiền làm ra người........ í quên người làm ra tiền..... nhưng mà cũng có nhiều người được tạo ra từ tiền... hêhh

Chia sẻ trang này