1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Cadic_, 21/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cadic_

    Cadic_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    ..................
  2. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    đọc cả bài viết cảm động trên, định viết vài dòng chia sẻ cùng chú
    nhưng đến cuối bài bị cái chữ ký của chú nó đập bốp vào mắt , nên có lẽ em xin kiếu ạ
    cái chữ ký kia liệu có phải nó đã là lời giả thích cho chuyện này ko nhỉ
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Sao bác lại nghĩ là dù yêu nhau đến đâu cũng có lúc yếu lòng là thế nào? Có phải là dễ dãi quá với người yêu bác, hay là cả với chính bản thân bác ko? Bác nói cô ấy yêu bác hết mình, nhưng thứ tình cảm với người kia thì lại ko tên? Thế là kiểu gì? Thực ra ngay cái khoảng cách HN-NĐ cũng đã là một trở ngại ko nhỏ với 2 người, 1-2 tuần mới gặp nhau quả thật là hơi bị ít bác ạ! Em chẳng có lời khuyên cụ thể nào cho bác, nhưng chỉ muốn chỉ ra mấy cái ko ổn trong nội dung mà bác cung cấp cho anh em trên này thôi! Có gì phải nhờ các cao thủ như 3WWW hay bác tetuong mới được
  4. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Có sai. Tớ e rằng bạn hành động như thế càng làm mất điểm trước cô ấy. Vì bây giờ tình cảm của cô ấy đang hướng về người kia nên ít nhiều gì nếu cô ấy biết bạn làm thế, cô ấy sẽ "bênh" người kia. Mà cũng có thể cô ấy sẽ nghĩ rằng xử sự của bạn thiếu tính đàn ông. Bạn chỉ nên nói chuyện với cô ấy thôi vì chính cô ấy cũng nảy sinh tình cảm với anh chàng kia mà bạn ko khiến cô ấy suy nghĩ khác đi đc thì cũng khó. Còn nữa, biết đâu cái hành động đó của bạn càng làm cho cậu thứ 3 kia "điên tiết" quyết tâm muốn giật hẳn nàng về phía mình thì còn khó hơn nữa.
    Đôi khi con người ta cũng cần có những khoảng lặng, cần phải dừng lại một chút để nhìn nhận lại những gì đã qua, đang có và sẽ có.

    Như thế nghĩa là bạn cũng đã làm hết những gì cần làm rồi. Lời lẽ trong thư như thế nào cũng có tính quyết định đến sự thành bại của bạn. Bạn vẫn phải chứng tỏ được tình cảm chân thành của bạn, bạn sẽ chờ đợi và cho cô ấy thời gian. Trong thời gian đợi chờ này, bạn vẫn phải quan tâm, thăm hỏi cô ấy như trước kia chứ đừng lặn mất tăm một hơi kẻo cô ấy lại nghĩ ngợi so đo. Nhưng cũng đừng quá quan tâm khiến cô ấy khó chịu.
    Nhiều đôi cưới nhau đến nơi rồi mà vẫn còn chia tay nữa là. Tình cảm thì không nói trước được điều gì bạn ạ. Chỉ cần 1 bên có ý ngãng ra là thành chia tay thôi. Mà lý do thì... toàn "banana" một cách rất có lý. May mắn thì tìm được người thuỷ-chung-như-nhất.
    Đấy, vài lời với bạn như thế. Thành bại như thế nào còn tuỳ thuộc vào hành động thực tế của bạn. Chúc bạn sớm giành lại tình cảm của cô ấy!
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Chú hãy đọc và suy ngẫm câu này:
    If you love someone, set her free...
    If she comes back, she''s yours
    If she doesn''t, she never was...
  6. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    hay !
    kính bác 1 ly
  7. Cadic_

    Cadic_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người, bác Dante_from_hell nói đúng, mình có lẽ hơi có xu hướng thoả hiệp quá, đầu tiên khi biết chuyện có người thứ 3 mình cũng thất vọng lắm. Nhưng rồi vẫn cảm thấy có thể tha thứ đc, đâu phải cứ có bất cứ lỗi lầm j là the end ngay? imissum càng có lý, đúng là chuyện mình làm mình ko đàn ông thật, lúc đó mình nóng vội quá, vì tò mò và muốn nhanh chóng qua đi chuyện này thôi mà, gặp rồi công nhận tên kia quá được, mẫu người thành công, từng trải hơn mình, trong chuyện tình cảm thì có vẻ mạnh mẽ hơn, trải qua đổ vỡ rồi mà. Mọi người đừng hiểu theo hướng hắn hơn mình về mọi mặt, nói chung là như nhau thôi
    Chiều nay mình phóng về nhà cô ấy, cô ấy về nhà để trốn mình mà, ah nhà cô ấy lại ở Phủ Lý, phức tạp về mặt địa lý quá nhỉ? Nói hết với nhau rồi, càng có lý do để jận hơn, dù sao mình cũng bị giấu diếm từ trước, cô ấy quen người kia, có cảm tình nhưng chưa nói với mình, thậm chí ở bên cạnh mình còn nói chuyện với người kia, chuyện này ko thể chấp nhận đc. Cô ấy nói vì chuyện mình làm cô ấy thất vọng quá nên jờ trong cô ấy chỉ có hình ảnh tên kia thôi, nhưng từ đầu cô ấy vẫn xác định là sẽ ở bên mình, chỉ cần mình chờ cô ấy bình tâm lại. Tóm lại mình đã đạp đổ tất cả. Lúc đó cô ấy cố nói những điều tồi tệ, có cái đúng nhưng thêm thắt nhiều hơn, cố để mình nghĩ xấu về cô ấy, biết thêm 1 số điều, thất vọng! Nhưng mà thất vọng về bản thân nhiều hơn, thực sự là đến lúc đó mình thấy mình thật ngu ngốc, ko xứng với cô ấy.
    Cô ấy cố tỏ ra cứng rắn, nhưng có lúc như muốn khóc rồi, và lúc đó mình ko kìm chế đc, ôm cô ấy vào, ôm chặt lắm, cô ấy ko nói đc j 1 lúc lâu, mãi sau mới nói em yêu T mất rồi. Tóm lại là mình đẩy cô ấy vào hoàn cảnh như thế, ko thể đến với ai nữa, dù từ đầu cô ấy vẫn chỉ yêu mình.
    Đến lúc đó cô ấy vẫn nói hết yêu mình rồi, tất nhiên ko thể thế đc. Về nhà nhắn cho cô ấy 1 cái tin thật dài, 1 lúc sau cô ấy gọi lại bảo thực ra vẫn yêu mình, lúc mình ôm cô ấy thấy yếu đuối lắm, nhưng lại bảo mình hãy chờ cô ấy, cô ấy còn những việc phải làm, và nếu 1 thời jan sau mình chứng minh đc tình yêu, cả về sự nghiệp cô ấy sẽ quay lại. Ko biết nên hiểu thế nào nữa vì thời jan cô ấy đưa ra là 5 năm
    Mình nghĩ cô ấy vẫn yêu mình, và bọn mình sẽ quay lại với nhau. Mình hiểu người yêu mình, ko bao jờ nói ko thật suy nghĩ, nhất là những chuyện thế này. Nhưng đến jờ mình mới thấy cô ấy quá khó hiểu, bạn bè cô ấy cũng nói thế, thậm chí còn mất lòng tin vào cô ấy nữa.
    Lằng nhằng quá, bác nào đọc đc đến dòng này thì thật đáng nể
  8. catch_the_rainbow_7273

    catch_the_rainbow_7273 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Hèm, tui là con gái mà đọc xong cũng chả hiểu bạn gái bạn là kiểu gì. Có thể là một chút say nắng cộng với hoàn cảnh khách quan và tình trạng tình yêu hiện tại của hai bạn dẫn đến cái tình huống trớ trêu kia không nhỉ? Nhưng mà 5 năm á, hic, crazy quá, bình thường theo kinh nghiệm của... bạn tôi thì say nắng cùng lắm chỉ vài tháng thui, nếu cô ấy yêu bạn thật thì cô ấy sẽ sỡm nhận ra. Bạn đừng nên làm gì cả, cứ để cô ấy bình tâm mà suy nghĩ, đừng gây sức ép gì cả, tôi chỉ sợ sau khi bạn cũng bình tâm mà nghĩ lại thì cô ấy có quay về bạn cũng refuse ấy chứ?
  9. maharud

    maharud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    - cô ấy đang muốn đổ hết lên đầu bạn, mặc dù bạn ko có lỗi gì cả. chả lẽ nếu có quay lại, lần sau cô ấy lại gặp 1 người khác, bạn lại đợi cô ấy nữa sao
    - bạn phải chứng minh bạn có khả năng để yêu cô ấy sao?
    Tóm lại cô ấy ko xứng đáng với bạn. Kiểu con gái như thế này ko đáng để bạn phải cao thượng.
  10. vandotvonhat

    vandotvonhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Oh, chuyện của Cadic giống hệt chuyện mình đã từng gặp. Nhưng ko phải vị trí của Cadic mà mình ở vị trí của anh chàng thứ 3 kia .
    Quen nhau 2 tháng, trong thời gian đó cô ấy có tình cảm với mình. Mình cứ nghĩ anh chàng bf của cô ấy không tâm lí, hoặc có gì đó không ổn. Nhưng sau này mình chợt nhận ra rằng anh ra rất tốt, rất chiều cô ấy . Tóm lại là mọi mặt đều ổn.
    Một buổi sáng đẹp trời, cô ấy đã nhận lời yêu mình. Nhưng 1 suốt 1 tuần sau buổi sáng định mệnh ấy. Cô ấy khóc thút thít, vì day dứt, vì dằn vặt và vì thương và có lỗi với anh người yêu cũ. Ngay cả khi ở bên mình cô ấy vẫn nhắc tới anh ta.
    Khi anh chàng kia hẹn gặp cô ấy để nói chuyện. Mình đã để họ gặp nhau. Ngay lúc đó cô ấy đã nhận ra rằng tình cảm của cô ấy với mình chỉ là cơn say nắng, là cái gì đó loé lên rồi vụt tắt.
    Mình đã gặp cả 2 bọn họ. Và chủ động để họ quay lại bên nhau!
    Buồn!

    Qua chuyện mà anh kể, a muốn nói với chú Cadic rằng- chẳng việc gì chú phải dằn vặt, tự ti làm gì cả. Cái gì đến sẽ đến. Đừng hi vọng quá nhiều, hãy để cô ấy lựa chọn
    Có thể cô ấy sẽ quay về bên chú như trong chuyện của anh. Hoặc có thể chú mất cô ấy mãi mãi. Đừng níu kéo, hãy để cô ấy thoải mái lựa chọn hphúc của mình.
    Thời hạn 5 năm mà cô ấy nói. Chỉ là động viên chú, hoặc do 1 chút day dứt, thương hại trong cô ấy với chú mà thôi !
    Hãy nghĩ kĩ 3 câu mà Invicible nói:
    If you love someone, set her free...
    If she comes back, she''''s yours
    If she doesn''''t, she never was...

Chia sẻ trang này