1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Cadic_, 21/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cadic_

    Cadic_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cơn say nắng qua rồi. Giờ chỉ là vấn đề của mình và cô ấy thôi, tại mình đã ko hiểu cô ấy, thật ra có ai hiểu nổi cô ấy ko mình cũng ko biết nữa???
    Jờ thì vẫn còn rất yêu, nên vẫn muốn quay về, nhưng nếu quay về theo cách hàn gắn hay chắp vá thì ko. Thời hạn 5 năm chỉ là nói thế thôi, chẳng ai ngồi chờ đc 5 năm cho 1 điều ko chắc chắn như thế cả, cô ấy lo cho mình, ko muốn mình suy sup. ảnh hưởng đến mọi thứ nên đưa ra cái đó, chắc có ý bảo mình đừng quá hy vọng j nữa thôi
    Trước đây mình chắc chắn sẽ lấy cô ấy làm vợ, nhưng jờ nếu quay lại cũng phải thử thách thêm nhiều để hiểu thêm mới có thể quyết định chuyện đó đc
  2. latrommi_suineg

    latrommi_suineg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    hay , em cũng kính bác 1 ly
  3. Cadic_

    Cadic_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy đã quay về với mình, mới hôm qua thôi, lại fi về PLý đón cô ấy về NĐ. Cũng chẳng hiểu vì sao mọi chuyện lại qua đi nhanh thế nữa, có lẽ do mình chân thành và chứng minh đc tình yêu làm cô ấy cảm động.
    Ko biết rồi sẽ thế nào, nhưng bây jờ thì đang rất vui, cụng ly với mọi người cái nhỉ
  4. herohung82

    herohung82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật là may mắn. Còn mình vừa bị người yêu bỏ hôm qua thế có buồn không?
  5. vandotvonhat

    vandotvonhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    May mắn ư? ko hẳn là như vậy. Chú cadic nên dành thời gian để confirm TY của cô ấy xem thế nào đã. Chứ thi thoảng gặp được thằng nào hay hay, cô ấy cũng lăn quay ra "say nắng" thì chết à?
    Thế còn anh chàng, vừa bị ng yêu ( chắc khoảng vài ngày ) rời bỏ. Chắc chắn phải đau khổ kinh khủng lắm.
    Thật sự cô ta đã làm tổn thương cả 2 người !
  6. Cadic_

    Cadic_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Uh, thật ra bảo quay lại với mình rồi thì cũng ko hẳn. Lúc mình chở cô ấy từ PLý về NĐ, 2 đứa đã gần gần như trước rồi,buổi tối đó gặp nhau chia tay để sáng hôm sau mình đi cũng thế, mình tin là cô ấy vẫn rất yêu mình.
    Nhưng còn chuyện với anh chàng kia chưa hết, cô ấy muốn có hắn, mình đã gặp hắn, nói hắn hãy làm những j hắn muốn, nói mình và cô ấy ko còn j. Chuyện mình gặp hắn như thế là do cô ấy muốn, 1 yêu cầu hơi quá đáng phải ko? Nhưng mình cũng ko muốn cô ấy ở bên mình mà vẫn nghĩ về người khác, tạo cơ hội để cô ấy lựa chọn công bằng jữa 2 người đi. Đến lúc đó cô ấy vẫn nói cô ấy luôn là của mình, chỉ xin mình cho cô ấy 1 khoảng thời jan.
    Chuyện này quả thực quá lằng nhằng, và nếu cô ấy ko quay về, chẳng có j phải buồn, vì cô ấy ko xứng đáng. Có tiếc cũng chỉ tiếc cô ấy trước kia thôi
  7. hakoto

    hakoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Say nắng không phải là chuyện ít gặp. Có điều nếu người yêu của cậu tự nhận ra là mình say nắng thì sẽ tốt hơn, có thể chính là say nắng với cậu không biêt chừng. Tôi thấy cậu chẳng nên tiếp xúc nhiều với người thứ 3 làm gì, biết về hắn thế là đủ. Cậu nên dành thời gian mà hoàn thiện bản thân mình, đỡ lãng phí thời gian.
    Chuyện của cậu còn lằng nhằng. Cô ý chưa hết nuối tiếc chàng trai phong lưu tài giỏi kia đâu. Biết đâu có nhiều người khuyên bảo, cô ý lại nghe theo, thấy mối kia có tương lai hơn cậu thì sao. Không có cự ly, cậu thiệt thòi nhiều rồi.
    Con gái là hay yếu lòng lắm! hê hê, cảnh cáo cho mà biết, hết lần này còn có lần sau..
  8. Cadic_

    Cadic_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Với mình ư? TY đc gần 1 năm rồi mà có thể là say nắng sao? Còn với người kia, mình công nhận anh ta có tương lai chắc chắn đảm bảo hơn mình, nhưng cô ấy ko xác định lâu dài với anh ta, chỉ là muốn chinh phục, bây jờ là như thế. Nhưng ai dám chắc sẽ ko thay đổi?
    Mấy ngày qua liên lạc với nhau nhiều lắm, nhưng đến hôm nay mình chẳng muốn liên lạc nhiều nữa, mình muốn để cô ấy thấy cái cảm jác có thể mất mình sẽ thế nào
  9. xmen3

    xmen3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Phải dùng từ "ngán ngẩm" cho nhiều thanh niên thời nay, mọi giá trị đúng là đảo lộn hết, những chuyện kiểu này sao bgiờ nhiều quá, các chàng trai thay vì sống có bản lĩnh, biết đúng sai, biết các giá trị thì sống nhu nhược, hay tự huyễn hoặc mình bắng những chuyện vớ vẩn, tự hạ thấp bản thân bằng chuyện hết sức ngớ ngẩn là fải đi thỏa thuận với kẻ thứ 3 đang có nguy cơ đe doạ Hp của mình, các cô gái thay vì sống đoan trang và có phẩm hạnh thì dễ dàng say nắng , say gió (và cũng chưa có 1 khái niệm gì thế nào là 1 t/y) với bất kỳ tên nào "bóng sáng" cho dù mình đang có người yêu hay có chồng, xã hội ta "tiến hoá" nhanh thật, bảo đảm ko kém gì phương Tây, ,,bó tay, bó tay....[/
  10. Cadic_

    Cadic_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Mình đã để cô ấy làm như cô ấy muốn, jờ cô ấy đã có người kia, tất nhiên là cô ấy có yêu hắn. Nhưng cô ấy vẫn muốn mình chờ, cô ấy nói rồi cô ấy sẽ rời xa hắn khi chứng minh đc điều cô ấy muốn với hắn, với hắn cô ấy ko xác định lâu dài, nhưng cô ấy thật sự yêu hắn, mình biết thế. Và cô ấy cũng hứa sẽ jữ jìn, nói cô ấy chỉ là của mình mà thôi.
    @ xmen3: Nếu là tôi, ông sẽ làm j? Đứng ngoài phán xét dễ lắm, ông ạ. Còn về người yêu mình, tất nhiên mình trách cô ấy rất nhiều, nhưng bảo cô ấy ko đoan trang hay phẩm hạnh thì cô ấy hoàn toàn rõ ràng với mình, ko hề dấu diếm j cả

Chia sẻ trang này