1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nhietmacsinh83, 31/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    .
  2. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    .
  3. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Loạn
    Tôi cắm phập giữa ngực mình
    Con dao lút cán anh nhìn thik không ?
    Vác luôn cả tấn long đong
    Hoa chung trong mộng dằm trong một ngày
    Trơ trọi nhìn người lắt lay
    Miệng nhân thể nhễu nhay chân tình
    Khấn vái nguyện vọng ba sinh
    Chó chắp tay lạy , lũ người khinh khi
    Tôi ấn một nỗi đau ghì
    Cái thời luân loạn người về phần con
    Cũng ra dáng chó sủa om
    Tôi điên cuồng thét , đa đoan cuộc đời ...
  4. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    .
  5. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    .
  6. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    .
  7. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    .
  8. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh
    Ta cũng có một người anh
    Đã lâu rồi ta không gặp người ấy nữa
    Ta đã từng viết rất nhiều lời cháy lửa
    Nhưng bây giờ chỉ muốn dung dị một tình chân
    Người viết cho em gái người
    Ta viết cho anh ta
    Không phải hoạ lời thơ nhau
    Nhưng cũng ứ đầy cảm xúc
    Không biết mặt trời có mọc kịp lúc ?
    Lời ta viết cho anh
    Không phải cảm ơn
    Càng không xin lỗi
    Mà dường như rất gần với một lời thú tội
    Tâm can em loang lỗ những đau đời
    Em biết rồi một mai
    Mặt trời lên, dương gian không còn anh nữa
    Chỉ khi trăng kéo vành lưỡi liễm gãy ứa
    Mấp máy môi khô, ú ớ một giấc vô thường
    Có lẽ chẳng bao giờ nữa đêm sương
    Trời đã ủ để ươm màu xanh lá
    Có lẽ tình anh đã hoa đại ngàn bóng cả
    Lời ru em miên viễn phía hiền hoà ....
    Em!
    Lau trắng!
  9. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    .
  10. TrienNguyen

    TrienNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt!
    Tuyệt lời quỷ dị hay chưa (!?)
    Tuyệt trầm tự khốn mình đưa mình vào
    Tuyệt buồn gió khóc hoen màu
    Tuyệt suy quên niệm trầu cau bạc rồi
    Tuyệt si anh đứng anh ngồi
    Tuyệt tình bỏ lại đường đời thênh thang
    Tuyệt hận máu vãi con đường
    Tuyệt lạc nước mắt còn vương nỗi gì?
    Hahaha... Lâu quá không ghé, vẫn uy dũng như ngày nào xướng ca. Chúc khoẻ!
    Nguyên.

Chia sẻ trang này