1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi nhietmacsinh83, 31/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chẳng định ý kiến ý cò gì đâu !
    Nhưng cái gì giữ được cho nhau hoặc cho cái mà giờ gọi là đã từng thì cứ giữ hai anh ạ !
    Thế sự mộng- Đời vô thường .
    Hai anh há chăng định làm ví dụ cho cái câu : " Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng ư " ?
    Em té !
  2. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    .
  3. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Không phải kích bác hay bênh thằng TA, nhưng đúng những cái rác rưởi kia của thằng Mặc mà gọi bằng thơ thì nhục cho nàng Thơ quá.
    Cái kiểu này giống ngày xưa nhà vua hỏi hoạ sĩ vẽ người hay ma khó, hoạ sĩ bảo vè ma dễ hơn vì đ ai nhìn thấy. Muốn vẽ kiểu gì cũng được. Nay cái thơ điên khùng của thằng Mặc cũng như việc vẽ ma, cứ lung tung, vặn vẹo câu từ. Muốn hiểu kiểu gì thì hiểu
  4. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    .
  5. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0

    Không phải chơi với bác pthuy mà bênh bác đâu, nhưng em thấy nhận xét của bác cũng đúng đấy. Dù sao thì thằng MS có một thời đã là bạn em, em cũng hơi quan tâm, nhưng từ cái ngày nó bảo em *** xứng đáng là bạn nó nữa em lại càng quan tâm hơn. Thấy thơ nó dạo này Ngoài Vòng Phủ Sóng thế em cũng nhận thấy mình đúng là *** xứng đáng là bạn nó thật. Nhưng vẫn được ý kiến chứ bác Pthuy nhỉ? Nhưng có điều em ko biết cái đấy có được gọi là thơ nữa hay ko? Giá mà có thằng ku Minh Đăng(2910) ở đây, nó xác định được ngay, vấn đề Ní Nuận hay nôm na là phê bình văn học thì em nhận là mình hơi bị Nông.
  6. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Đấy! Ý kiến cái Thơ thiếc khác ngay!
  7. pthuy

    pthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    Thằng Mặc này tiểu nhân quá, thế mà mồm luôn nói như chính nhân , quân tử. Anh em người ta góp ý về thơ của mày, mà mày lại lôi cô nọ, cô kia ra để nói nhau.
  8. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    .
  9. nhietmacsinh83

    nhietmacsinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    .
  10. Thuyen_Quyen

    Thuyen_Quyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Lỡ mai gió cuốn nỗi buồn đi
    Đời ta trống không mất còn gì
    Ánh sáng dưong gian còn đi lạc
    Lòng mình khi nào hết sân si !
    _________________​

Chia sẻ trang này