Đôi khi cuộc sống thật buồn cười, bao nhiêu việc quan trọng lại dồn dập xảy ra trong một lúc. Mình biết bố mình ngoại tình, em mình cũng biết nhưng mẹ thì chẳng biết. Mẹ tưởng bố tốt lắm, ông ấy đột nhiên quan tâm đến gia đình nhiều thế, đưa cả nhà đi chơi, lo lắng quan tâm đến gia đình hơn... Ông ấy biết mình biết ông ta ngoại tình vậy mà ra vẻ tức giận khi mình nói về chuyện đấy và vẫn tiếp tục lừa dối mẹ. Mình nên làm gì đây...
Nói chuyện thẳng thắn như 1 người lớn nói chuyện với bố của bạn trước, tìm hiểu lý do vì sao ông ngoại tình và xin ông giải pháp. Nếu lý do không hề chính đáng và ông ấy vẫn khăng khăng tiếp tục ngoại tình thì tìm người mà ông ấy ngoại tình nói chuyện. Nếu vẫn vô hiệu thì liệu tìm lời mà nói với mẹ bạn. Mẹ bạn sẽ biết phải làm gì. Sự thật thì vẫn là sự thật, không nên che giấu. Tuy nhiên, khi nói chuyện với ai về vấn đề này cũng nên hết sức nhã nhặn và mềm mỏng, vẫn là con ngoan và luôn yêu kính người cha của mình ... cho đến khi ông ấy hết thuốc chữa. Chúc bạn thành công và gia đình bạn sớm hạnh phúc thật sự trở lại.
Hnay la ngày sn người tớ từng thích chết đi đc hồi cấp 3, ngày quan trọng của 6 năm về trước. Giờ thì ngày quan trọng đó lùi lại 8 ngày
vô tình nhìn thấy Topic này khi vào đọc Profile của Mèo rừng 29/7 ngày Sinh Nhật mình mà trời mưa từ sáng đến khuya làm các mỹ nhân đã xiêm y lộng lẫy rồi cuối cùng vẫn phải cởi ra hết