1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

29/4-2/5 Hồ Thầu-Na Hang-Ba Bể...kí sự vượt suối...lao mình xuống sông...liều thân cứu xe chỉ có ở t

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi moonvu, 10/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moonvu

    moonvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    có mấy cây xăng mini và có chị bán cây xăng đã chỉ sai đường cho mình:-<
  2. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Chuyện dân chỉ sai đường thỉnh thoảng cũng xảy ra thật. Kinh nghiệm là nếu hỏi đường nên hỏi các bác trai, nhất là bác nào đang chạy xe máy, chặn lại mà hỏi thường là chính xác, vì khách quan mà nói phụ nữ ít thạo đường xá địa hình hơn cánh đàn ông. Mặt khác nên kết hợp thêm với bản đồ và GPS cho chắc ăn.
  3. camlip

    camlip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Vắng anh là khổ thế đấy Moon ah :))
  4. moonvu

    moonvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    chặn bác trai lại mà hỏi có khi bác ý đánh cho vì tưởng cướp ý chứ:))...toàn bịt mặt với khẩu trang kín mít mà;))...kinh nghiệm của mình cho thấy là ko nên tin vào GPS toàn chỉ đường...đến khổ với nó mấy lần rồi:-:)
  5. johnie

    johnie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Nhóm mình thì GPS luôn là công cụ không thể thiếu đấy. Quan trọng là nắm vững cách sử dụng, cố gắng tìm bản đồ và thu thập thông tin ngay từ khi chuẩn bị cho chuyến đi, đồng thời kết hợp với việc quan sát thực địa, phán đoán và hỏi thăm dân bản địa. Tỷ lệ chính xác sẽ đủ tốt giúp cho hướng đi chính xác, kể cả nơi địa hình phức tạp, xa xôi, ít người qua lại.
  6. t.l.p

    t.l.p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Phần 3: Nào thì "thoát xác"

    Vật vờ vất vơ vất vưởng mãi cuối cùng cũng đã tới được Hồ Thầu khi kim xăng vừa kịch mốc 0, cả quãng đường chỉ sợ mỗi một điều là hết xăng, xe mình chạy cuối cùng, điện thoại thì không có sóng, bản đồ không có GPS không, không một chút gì hết, chỉ biết chạy và chạy thôi, mà có phải là chạy xe đâu chứ, đường mấp mô, lởm chởm, có đoạn đẩy xe, có đoạn đi bộ và có đoạn nhích từng bước một, đủ cả cung bậc cảm xúc. Nhìn thấy nhà dân là một mừng vui vô hạn, cảm giác như mình được sống lại. Chỉ vì nghe theo người qua đường chỉ lung tung và sự định hướng mập mờ mà mới lao vào khu rừng này đây. Vui thì có vui mà buồn thì có buồn, nghĩ lại cũng thấy khâm phục các xế nhà mình ghê cơ.
    Đoàn nghỉ chân tại cái siêu thị Hồ Thầu, to nhất vùng.

    [​IMG]

    Ừ thì siêu thị mà, nó bán tất tật mọi thứ trên đời, từ đồ ăn đến đồ dùng rồi xăng, lại có cả máy vi tính, máy in...
    4h chiều, chả còn cảm giác đói gì nữa. Sáng cả đoàn mỗi người 1 bát phở rồi chiến đấu đến tận giờ, bụng các xế bắt đầu lên tiếng, mình nghe đúng mà, có tiếng ọc ọc. Ôm được dịp hành nghề nấu mì, ai cũng khen tức tưởi mì ôm nấu ngon thật mặc dù chỉ dùng nước nóng đổ vào mì mà thôi, hehe, trong cơn đói ai biết đấy là đâu chứ.
    Bụng no, giấy tờ đầy đủ, giờ chỉ còn lo chỗ ngủ đêm nay. Kể ra các anh trên xã dễ thương thật, lên xin giấy phép đóng đô mà các anh kí roẹt cho 1 phát là xong, không quên dặn theo: có gì cứ gọi cho anh nha.

    Lên đường tìm chốn nghỉ nào

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cái xã này tên là Hồ Thầu làm mình cứ tưởng ở đây phải có cái hồ to lắm, nhìn đi nhìn lại chỉ thấy có con sông này, đá lởm chởm. Đây rồi, cắm trại ở đây nhá

    [​IMG]

    Mặt trời nhanh chóng xuống núi. Ôm dựng lều, xế đi kiếm củi và khuân đồ

    [​IMG]

    [​IMG]
  7. tlp

    tlp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2010
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    5
    Mặt trời xuống núi, lều đã dựng xong

    [​IMG]

    Củi cũng đã nhóm

    [​IMG]

    Bữa tối bắt đầu...gà này

    [​IMG]

    Gà ơi, bao giờ mày mới chín đây, tao thèm, tao đói quá, thơm điếc mũi tao rồi

    [​IMG]

    Từ từ đi các chú em, còn thịt nướng đây nữa này, yên tâm hôm nay anh cho bọn mày no say đồ nướng, bộ thực luôn ý chứ

    [​IMG]

    Nhanh lên cho em nhờ, đợi dài cả cổ rồi đây

    [​IMG]
  8. t.l.p

    t.l.p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Quãng thời gian đẹp nhất trong ngày

    [​IMG]

    Biết bao nhiêu chuyện mà nói bên ánh lửa bập bùng

    [​IMG]
  9. tlp

    tlp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2010
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    5
    Phần 4: Nước, nước, nước, nhìn đâu cũng thấy toàn nước

    5h30, Mặt trời bắt đầu thức giấc

    [​IMG]

    2 chiếc lều và đống sản phẩm từ đêm qua, ướt mèm vì mưa và sương đêm

    [​IMG]

    Có những kẻ đang còn rúc đầu trong chăn và ngủ

    [​IMG]

    [​IMG]

    Những kẻ dậy sớm

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. moonvu

    moonvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    chắc lần sau đi đâu sẽ áp dụng cách này của ban:)>-...nhưng việc tìm kiếm thông tin trước có lẽ hơi khó...mình thik đi theo kỉu ngẫu hứng ko nhất thiết là phải theo lịch trình:D
    @ TLP: nhìn ảnh nhớ mọi ng quá:(...vẫn ko quên đc quả em phi thân xuống sông chị a:))...quả ngã để đời lun\:D/
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hjx...xe mình mà đi qua chỗ này chắc ngập đến đầu luôn:(...về nhà gần 1 tháng rồi lại thấy nhớ sông nước:((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    muốn viết tiếp lâu rồi mà lap hỏng...viết thêm ngày nữa chon khí thế nào[r2)]
    Đi chưa nhiều cung nhưng thực sự đây là cung đường mà mình cảm thấy ấn tượng nhất...có sông có nước có núi có mây có trời có đèo cao có nược biếc có hoa trẩu nở trắng đường...Theo dự tính sẽ đi chơi chợ Hoàng Su phì cho đc tiếng là đc đặt chân đến Hà Giang ko mọi ng lại bảo bọn này đi HG mà chưa đến chợ đã mò về nhà...Quá mất thời gian trong cái khoản tắm suôi:x( ko public ảnh phần này đc :">) đi đến gần chợ thì cũng đã trưa thôi thì dù sao cũng đi qua chợ chả cần vào cũng đc:))...Từ xa xa nằm cheo veo trên vách núi xuất hiện một bóng trắng trắng cao cao to to đứng sừng sững ngả bóng xuống đường...Thì ra là một cây hoa trẩu...từ mấy hum trc dọc đường mình đã thấy nhìu cây hoa trẩu lắm rồi nhưng công nhận cái cây này to thật:">...thế là cả xế lẫn ôm thi nhau bỏ của chạy lấy ng bỏ mặc xe thi nhau ra pose hình với em ý:">
    [​IMG]
    CÁc xế show hàng nào:( mình like đội xế nhà mình toàn hàng tuyển>:))
    [​IMG]

    ba lô trên xe mang theo nhánh hoa rừng :x...xe mình\:D/
    [​IMG]

    ( tạm thế đã tối về e*** típ)

Chia sẻ trang này