1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

29 chưa phải là già...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zentini, 03/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    29 chưa phải là già...

    Lâu lắm mới log vào bằng nick này...
    Đã từ lâu lắm rồi, mới tìm được cảm hứng trong công việc và học hành.Con người khi trưởng thành nên có những mục tiêu theo đuổi rất rõ ràng....
    Sự cạnh tranh trong cơ quan, những khó khăn của cuộc sống khiến ta phải căng ra để thử sức và phấn đấu dường như quên hết mọi thứ.
    Trong khi mấy thằng bạn thân dần già đã yên bề gia thất, đứa đã có con cái đề huề, anh em thỉnh thoảng ới nhau đi uống riệu.Nhiều đứa cũng hỏi, chỉ cười mà nói rằng số phận vẫn chưa cho phép tìm đến một nửa của mình, vẫn đang lăn lộn kiếm tìm những vinh danh trước mắt.Nhiều lúc nói với bạn bè:" Chúng mày thử đặt vào vị trí của tao, thử vào môi trường của tao mà xem..."
    Cũng chả phải là đến giờ chưa có mối tình nào vắt vai, đã yêu và được yêu nhưng rồi những rủi ro của số phận đã ngăn cách. Đến giờ những vương vấn của mối tình cũ ( đã đi lấy chồng ) rồi những toan tính của cuộc sống và những vòng quay cuả xã hội...
    Có người bảo cuộc sống của tôi nhàm chán, quanh quẩn với giấy tờ, máy tính, những buổi họp liên miên; tối về thì mệt lử người chả chơi bời đâu được; lại máy tính, TV, báo chí rồi chuẩn bị cho một vòng quay tiếp theo...nhưng không tôi vẫn tìm thấy niềm vui trong công việc, sự nghiệp và những lần bù khú với bạn bè, những lần vác cái máy cơ chụp ảnh đen trắng; những hoạt động của cơ quan...Và tôi vẫn cảm thấy thoải mái trong cái vòng quay tít mù đó...
    Thế tại sao lại không để cho tôi sống như thế...
    Bạn bè cũng thúc giục...
    Người yêu cũ vẫn liên lạc, vẫn động viên và cũng xui tôi lấy vợ...Có những lúc em gọi điện thoại, lúc giận dữ, lúc hờn dỗi lúc khuyên can.Tôi hiểu vì em cảm thấy hình như mình có lỗi, những lúc như thế tôi lại phải vỗ về an ủi trở lại, bởi vì tôi thấy tôi vẫn đang sống thoải mái và vô tư hơn bao giờ hết
    Bố mẹ già cũng muốn tôi ổn định...một sự ổn định mà bất cứ một thằng con trai nào đó cần phải làm...
    Nhưng tôi vẫn còn nhiều dự định, kế hoạnh dang dở...
  2. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    29 chưa phải đã già, nhưng 30 thì không còn.... trẻ nữa, he he.
    Mình cứ sống theo cái cách mà bản thân thấy hài lòng và thoải mái nhất thôi bác ah. Cũng như nhắc nhở, lo lắng, thúc giục, đó là "trách nhiệm" của những người sống bên cạnh mình í mà. Khi con người có những mục tiêu rõ ràng để hành động theo đuổi nó, thì đó là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi. Lăn tăn gì nữa chứ.
  3. cowngiosthoangr

    cowngiosthoangr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với anh ... một thành viên xưa của TTVN,
    Tôi cũng có tâm trạng kiểu như anh dự định , tham vọng .....và lao đầu vào thực hiện nó, làm với tất cả những sức lực hiện có thể của con người, tự dưng có những lúc cảm thấy con người ta như muốn trùng bước lại vì cuộc sống không đơn giản như khi chúng ta là những đứa trẻ .... Nhưng nếu không thực hiện những dự định đó thì cuộc sống còn gì thú vị nữa nhỉ .... Nào vẫn phải tiến về phía trước mọi vẫn đang chờ chúng ta trước mắt .
  4. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hì?Đúng 29 không phải là già nhưng cũng không còn là trẻ nữa...
    Một trong những thói quen mà tôi học được từ một người đi trước là cứ mỗi cuối năm, hãy vạch cho mình một kế hoạch để sang năm thực hiện.Có thể đó chỉ là một vài gạch đầu dòng nho nhỏ, rồi cuối năm bạn hãy tự động nhìn vào những note đó; hãy xem bạn thực hiện được gì..
    Có thể năm đó bạn không thể thực hiện những công việc đó, có thể làm được?Những lúc như thế là thời điểm tốt nhất mình nhìn lại mình?
    Nhiều lúc già hay trẻ là do cảm xúc chợt đến chợt đi của mình, các bạn cứ thử ngẫm điều này mà xem?Đúng đấy!!!
    Nghề của tôi được cái may mắn là tiếp xúc với nhiều người, già có trẻ có, và cái nghề của tôi cũng có ít nhiều trọng vọng...Khi tiếp xúc với những người già mình cảm thấy lớn lên nhiều, có những câu nói, kinh nghiệm của họ khiến mình kính phục và tiếp thu. Khi tiếp xúc với những người trẻ tuổi hơn, mình thấy trẻ ra, tươi mới, và sống lại những tháng ngày khi mình mới ra trường, mới lăn vào cuộc sống?
  5. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    đúng là 29 với con trai không phải là quá già! nhưng khi ấy cũng chín chắn để nghĩ về TL của mình rồi
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ngoài 35 mới gọi là già. Trước 30 còn quá trẻ. Lưng chừng giữa là vừa.
  7. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Các pác lạc quan phết nhỉ ?. 24 tuổi mà em còn thấy già roài , huống chi 29. Ra đường nhìn thấy toàn mấy em nhít nhít 90, 91........... nhìn lại mình , chẹp .......... . Thời gian trôi đi quá đỗi vô tình.........
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi mấy sếp. Khó tính + tim nát thì cứ nói thẳng ra cho người khác nhờ. Cứ kêu bận nọ bận kia... bận quái gì... vẫn có thời gian vào đây tâm sự là rảnh rỗi rồi. Các em nhỏ đừng tin mấy lời của sếp này nhá. Trừ khi thích tiền của mấy anh còn lại đừng yêu vì mấy lời tâm tình kiểu này nhá
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Thực ra tuổi để lấy vợ ở con trai thì 26-27-28
    Con gái thì là 24-25-26
    29 tuổi chưa phải là già để tiếp tục có con thôi.. ha ha...
  10. chicas

    chicas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bác Zen, có em nai sờ tự tiến cử rồi nè.... E ấy nói là e ấy đến tuổi lấy chồng, bác đến tuổi lấy vợ rồi kìa

Chia sẻ trang này