1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

29 chưa phải là già...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zentini, 03/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Blue_skys

    Blue_skys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0

    To Zen
    Hy vọng được là bạn với bạn ở ngoài đời mặc dù từ trước đến giờ mình toàn học bên ngành kĩ thuật. Còn bên ngoại ngữ thì chỉ có những người bạn học từ thời cấp 2, cấp 3 mà bây giờ cũng ít gặp gỡ. Lớp cấp 3 mình ngày xưa nhiều bạn thi khối D lắm vì là lớp Văn mà, có một số cậu bạn thì học Ngoại giao và Ngoại thương, bây giờ cũng đi làm cho công ty nước ngoài. Bạn hãy thử lục lại trong trí nhớ xem có cô bạn ngày xưa nào mà học trường Kiến trúc không nhé!
    **************************
    Cái vụ hẹn hò của bạn mình thấy, xin lỗi nếu nói hơi mạnh, có thể gọi là hơi "tàn nhẫn", vì mình là con gái nên mình hiểu, cô bé kia rất có thiện ý với bạn mà gặp phải lời từ chối như vậy chắc là buồn lắm. Có cách nào thể hiện nhẹ nhàng và lịch sự hơn không?
    ***************************
    Nghề nghiệp của mình cũng phải nói rất nhiều, nên cứ mỗi khi thay đổi thời tiết, thì giữ cho cái cổ họng bình yên là điều rất quan trọng. Mình có chút ít kinh nghiệm chia sẻ với bạn: những khi nào nói nhiều thì sau khoảng 30 đến 45 phút nên im lặng tuyệt đối ít nhất trong 5 phút, và trong khoảng 5 phút đó uống ít nước tráng miệng, ngoài ra bây giờ cũng có nhiều loại viên ngậm làm từ thảo dược rất tốt, ví dụ như cái viên ngậm CAGu quảng cáo trên tivi đó, mình dùng thử rồi, rất dễ chịu. Khi trời lạnh thì cần giữ ấm cổ và bạn cố gắng mỗi buổi sáng nên súc miệng bằng nước muối loãng, tốt lắm đấy.
    Hy vọng bạn luôn có một giọng nói tốt!
  2. ngonho

    ngonho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0

    @ZEN: Cảm nhận đầu tiên về Zen - một chàng trai có năng lực và khá nhanh nhạy trong công việc. Đáng mừng hơn đó là bạn đang được làm việc trong môi trường mà bạn yêu thích, phát huy được sở trường cũng như lòng say mê của bạn, ở đó có những con người yêu thương, nâng đỡ bạn...
    Xuyên xuốt topic, mình có cảm nhận rằng cuộc sống của bạn khá xuôn xẻ, ra trường, đi làm (trong một môi trường đã có nền tảng sắp đặt của gia đình!!??) và gặt hái những thành công... dường như những người không yêu quý bạn chỉ như món đồ trang sức làm bạn trở nên đẹp hơn và đáng chú ý hơn trong môi trường làm việc đó.
    Bạn có quyền tự hào về điều đó và mình cảm thấy rằng cũng chính điều đó đã và đang cho bạn một niềm tin hay một niềm kiêu hãnh về năng lực của bạn. Cũng chính điều đó mà cách nhìn nhận cuộc sống của bạn dường như chỉ là "nhìn lên" và dường như đôi khi cách nghĩ trở thành hơi "SAO" một chút... (đừng giận nhá) Cách nghĩ này thể hiện rất rõ qua tư duy và ví đụ về "LẤY VỢ CHỌN TÔNG..." của bạn!!! Thiết nghĩ, nếu bạn đã trải qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc đời thì chắc chắn quan niệm này sẽ sâu sắc hơn. Tuy nhiên, mình cảm nhận rằng người như bạn sẽ đạt được những gì bạn muốn. Chúc bạn thành công!

  3. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cơ quan đầu năm bàn chuyện đi thăm quan, hai cô cứng tuổi nhất phòng nhất quyết đòi đi Tân Thanh Lạng Sơn; mấy em gái trẻ thì mắt nhắm mắt mở đòi đi Sing mua hàng, mấy ông thì nhất quyết đòi chia tiền thưởng về cung phụng vợ ...
    Đứng giữa mấy luồng dư luận, sếp lại đẩy quá bóng sang phía Công đoàn là mình, ừ hữ...mấy ý kiến của mọi người đưa ra đều hay cả - thôi theo cháu tốt nhất mình đi Lạng sơn chú ạ!!!Còn lại bao nhiêu thì chia tiền cho mọi người...
    Sáng nay sếp lên Bộ chủ quản họp, về vẻ mặt có vẻ hớn hở...Chắc rồi!!!Cả một năm làm con bò sữa kiếm như thế không hớn hở mới là lạ.Cũng may mọi việc bung xung hồi giữa năm cũng đã dẹp yên....
    ***
    Mình cũng chỉ là người bình thường, thuận lợi đúng là có rất nhiều.Nhưng mình nghĩ những bước đi hiện giờ của mình phải phấn đấu rất nhiều từ chính bản thân bạn ngonnho à...Mọi người đều luôn có một xuất phát điểm giống nhau mà thôi.
    Còn quan niệm " sao" của mình...đúng...mình có...và mình luôn ý thức được mình đang đứng ở đâu, ở vị trí nào trong cơ quan, ngoài xã hội....
    ****
    Hôm 31.12 first love gọi điện chúc mừng năm mới và rủ sang nhà em ăn cơm với gia đình...Từ chối !!!Đợt sang nhà em hồi WC 2006 đã gườm nhau chí chết với chồng em vì cả tôi và em ủng hộ Italia còn thằng chồng bênh chằm chặp bọn Pháp...
    Nhưng thực sự vui!!!Vui vì những dịp quan trọng luôn được nghe giọng em, giọng nói mà với tôi luôn thực sự thân thuộc bởi sự ấm áp của nó....
    Đi qua tuổi 29 trên giấy tờ
  4. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối ngồi trên Seventeen với một thằng chuyên gia người Hà lan....
    Thằng cu này năm nay 34 tuổi, sang VN từ năm 2002.So với những đứa mình đã gặp thì nó có một phong cách giống Việt nam nhất, không ồn ào không có một sự sôi động sau những giờ làm việc.Ở nó là sự sâu sắc, những câu nhận xét hết sức tế nhị về cuộc sống và con người VN.
    Từ những buổi trên Việt trì - Phú Thọ, lang thang tại khu cảng Chân Mây; chứng kiến cơn xì trét của nó với tình yêu đầu đời - một tình yêu Việt Nam...Và bây giờ lại chứng kiến nó hạnh phúc và vui mừng với đôi nhẫn chuẩn bị cho ngày đính hôn với một cô gái xinh đẹp, tài sắc Việt Nam khác...Chia sẻ và thật sự mong nó hạnh phúc với những sự lựa chọn của mình...
    ******
    Đầu năm mà đã phải đi công tác suốt, chiều mai lại phải ra khu CNHD rồi...híc...Nhiều lúc muốn vui chơi mà cứ như thế này thì lựa chọn sáng suốt ở nhà là cũng phải thôi...nhỉ
  5. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    29 tuổi, suy nghĩ chắc sẽ khác đi, cái đầu sẽ tỉnh táo, phải không ah? E quan tâm đến cái topic này chẳng phải vì mình sắp đến cái mốc này, mà chỉ vì bà chị gái e cũng đang 29... E muốn biết những người ở trước cái ngưỡng 30 đó, họ thực sự nghĩ gi???
    Vào cái tuổi người ta đã chín chắn, có một công việc yêu thích và mức thu nhập khá ổn, có vị trí xã hội, được yêu mến và tôn trọng, chín chắn trong cư xử cũng như điều hòa được các mối quan hệ, tuổi đó đáng được hưởng hạnh phúc lắm. Mọi điều kiện để có hạnh phúc và tình yêu gần như đã có đủ, chỉ thiếu... chú rể. Bởi cái ngưỡng 29 đã không còn thời gian cho việc vun đắp một mối quan hệ bền vững, sâu sắc, nền tảng cho hạnh phúc.
    Tạo hóa, hình như cũng chẳng được công tâm cho lắm.
  6. xyz711

    xyz711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    29 tuổi chưa phải là già nhưng cũng không còn quá trẻ. Một người thành công thật sự là một người biết dung hoà mọi thứ trong cuộc sống: sự nghiệp, tình yêu, gia đình và các mối quan hệ khác. 30 là ngưỡng để mỗi người nên có đầy đủ các yếu tố trên.
  7. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    29 à? cũng sắp băm đến nơi rùi đấy. Tặng các cụ một bài vè (chẳng nhớ đã đọc ở đâu):
    Tuổi 30
    Một bông hoa bừng nở
    Một quãng đời lặng trôi
    Thời gian qua vụn vỡ
    Tuổi 30 trong đời
    Bao nhiêu là ước vọng
    Vòng tay chẳng ôm tròn
    Phù du như tình ái
    Hoang đường bước công danh
    Tuổi 30 đến sớm
    Mọi điều vẫn hư không
    Giật mình mồ hôi lạnh
    Nửa cuộc đời qua nhanh !
    Ngoảnh đầu nhìn con tạo
    Nợ đời vương gió trăng...
  8. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
  9. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    29 chưa phải là già, đến 30 tuổi mới là đương xuân, 40 mặt mới tần ngần, Tại sao? rồi lại tần ngần Tại sao? Tặng các cụ một bài vè (chẳng nhớ đã đọc ở đâu):
    Tuổi 30
    Một bông hoa bừng nở
    Một quãng đời lặng trôi
    Thời gian qua vụn vỡ
    Tuổi 30 trong đời
    Bao nhiêu là ước vọng
    Vòng tay chẳng ôm tròn
    Phù du như tình ái
    Hoang đường bước công danh
    Tuổi 30 đến sớm
    Mọi điều vẫn hư không
    Giật mình mồ hôi lạnh
    Nửa cuộc đời qua nhanh !
    Ngoảnh đầu nhìn con tạo
    Nợ đời vương gió trăng...
  10. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người mỗi hoàn cảnh, không ai giống ai hết em ạ...Tất nhiên theo tạo hoá một người vuông tròn đủ cả sẽ được tính là người hạnh phúc.
    Anh cũng không nói là mình dồn hết tất cả tâm trí vào trong công việc, lấp đi một khoảng trống nào đó.Nhưng một điều anh luôn vui là anh được làm công việc mình yêu thích, được thăng tiến khi mình hết mình vì nó.
    Thế nhỉ...!!!

Chia sẻ trang này