1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

29 chưa phải là già...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zentini, 03/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. learn2hack

    learn2hack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Đối với con trai thì 29 cũng chưa hẳn là già, nhưng nói trẻ cũng không hẳn. Thường thì đến tuổi này, công việc đã bắt đầu ổn định rồi, cho nên cũng nên nghĩ tới chuyện yên bề gia thất, để còn sau đó có bệ phóng cho những bước tiến mới trong công việc chứ.
    Người ta bảo "tề gia, trị quốc, bình thiên hạ" thì "tề gia" đứng đầu. Phải lo việc này đầu tiên, mình mới yên tâm để làm những việc lớn khác nữa. Như bạn bây giờ, mải lo nghĩ về những lời khuyên nhủ của bạn bè thì sự tập trung cho công việc cũng giảm sút nhiều, muốn đạt được thành công lớn sẽ khó khăn hơn nhiều. Ngược lại, nếu vợ con yên ấm, các kế hoạch cho công việc hãy tạm hoãn lại vài năm (đối với đời người thì vài năm đâu lớn quá), rồi sau đó sẽ có nhiều thời gian tập trung cho công việc hơn.
    Đàn ông thường phát đạt ở tuổi 4x mà.
  2. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    ... Nhiều lúc...
    ... Chợt 1 lúc nhận ra mình quá cô độc trong dòng đời bề bộn và nhiều âu lo...
    ... Chợt nhận ra mình thật bé nhỏ, thật lạc điệu trong 1 cộng đồng nhỏ...
    ... Chợt nhận ra đôi khi cần 1 bờ vai để dựa, cần 1 tiếng nói để lòng ấm lại....
    ... Chợt nhận ra ở đời quan trọng nhất là tìm được ai đó để yêu thương và hạnh phúc nhất là được trao tình yêu thương của mình cho ai đó...
  3. mailanthao

    mailanthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của ấy thấy tâm trạng tợn...
    Mời ấy ghé thăm chỗ này, đảm bảo ấy sẽ chẳng viết bài thế này nữa đâu...Life is still beautiful mà ấy nhỉ??
    http://www3.ttvnol.com/forum/cuocsong/857127.ttvn
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    hô hô, tớ nói hồi nào. Mà nếu y lời tớ nói thì tớ chưa.. đủ tuổi ha ha
    chicas muốn ăn gắp bỏ cho người hả
    Đã thế.. tớ quyết tâm lấy chồng sớm... Các anh già ơi, em yêu anh.. hô hô
  5. Mr.Owl

    Mr.Owl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Rất tâm đắc mấy câu này.
    Nghĩ đi nghĩ lại hạnh phúc của cuộc đời không phải là quá khứ cũng chẳng phải tương lai mà chính là hiện tại, vậy thì cứ vui sống và thưởng thức cuộc sống theo cách của riêng mình đi. Happiness is Today. Enjoy it!
    Được mr.owl sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 04/11/2006
  6. chicas

    chicas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bé nai, hồi chị bằng bé chị thích những anh 29-30 lắm. Họ chững chạc và thú vị hơn nhiều so với tụi bạn cùng tuổi. Giờ thì thích những anh 30+n với n tiến tới vô hạn
  7. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    29 chưa già nhưng cũng phải có người yêu các bác ah, yêu vài ba năm rồi cưới là đẹp, sau đó là tập trung lo cho sự nghiệp và gia đình
  8. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cơ quan đang tất bật chuẩn bị cho những ngày kỷ niệm lớn của ngành?Lên chương trình cho các sếp, tổ chức những buổi gặp mặt các thế hệ cán bộ; những buổi talk show đón các sếp từ trung ương, những đối tác trong và ngoài nước...Với một khối lượng cho 2 tuần như thế mà những người chịu trách nhiệm chỉ có 8 người?
    Phòng tôi chịu trách nhiệm tổng kết giấy tờ, tất cả những thủ tục để đề nghị cơ quan Bộ được nhận huân chương Hồ Chí Minh suốt gần 2 năm qua.Kết quả hơn 2 năm anh chị em trong phòng làm việc tổng hợp cật lực rồi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ.
    Có thể năm nay là một năm tương đối thành công đối với tôi trên lĩnh vực chính trị và sự nghiệp.Nếu không có gì thay đổi vào ngày 20.12 tới cũng cũng làm xong thêm một tấm bằng.
    Hì?2 năm để có một tấm bằng, 2 năm góp sức cùng mọi người đem lại một vinh dự dù chỉ là trên giấy tờ cho cơ quan.
    Có lẽ tôi đang phất về đường công danh thì phải...Thôi chừng nào hay được thì cứ tiến tới, chả mấy khi!!!!
    Mà cũng chả mấy nữa, năm nay tôi 29 tuổi; nhưng cũng chả đầy 4 tháng nữa là bước sang tuổi Tam thập?
    Tam thập nhi lập!!!
  9. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0

    Bác Zentini lo quá. Mấy người bạn em 77 cả (nữ nhé) mà cũng vẫn còn thảnh thơi lắm. Em nghĩ bác 29 (chắc cũng 77) thì cũng chỉ là chuyện nhỏ. Ổn định rồi thì bây giờ yêu tiếp là vừa đẹp. 1-2 năm cưới luôn. Chứ như em thuộc kiểu "chăm làm nhưng vẫn rất ham chơi" nên nghĩ tới việc vợ con mà phát sốt phát rét, chân tay bủn rủn luôn. Không biết mấy năm nữa tầm tuổi bác thì có chí khí hơn không nữa.
  10. jacobcry

    jacobcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    mình thì cũng 24 tuổi rồi / nhiều khi nhìn lại mình cũng cảm thấy mình đã già rôi ! nhưng vân thíc choi như tuổi 18 / 1 ngày thíc nhất sáng nằm nghe nhạc ghi_ta => lên mang sem 1 chút tin tuc => choi game khoang 12 giòi thi đi ăn => ngu dến 3 gio chiều sem da bong CHELSEA >< BARCELONA => khoang 5 giò di làm ronaldo ngoai doi ( choi da bong ) ......tối về di choi vói bọn bạn hoạch chat với bọn nó ( hay nhất đi ăn uông với bọn nó ) sau do .........thế thôi từng đó la thíc 1 ngày rôi !!!

Chia sẻ trang này