1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

29 chưa phải là già...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zentini, 03/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới biết cũng có một topic nói về tuổi 29, có gì tớ xin lỗi tác giả topic trên, nhưng tớ có lẽ tớ không dám post vào topic đó, vì khác mạch cảm xúc mất rồi..
    Cơ quan như một ngôi nhà?.
    Yêu thương, hờn ghen như trong một gia đình?Một gia đình lớn?
    Cơ quan đó là những người bạn ngày tôi từ một thằng bé mặc quần thủng đít đến giờ, nay lại tiếp tục gặp những người bạn đó?
    Gặp nhau ở khu tập thể, gặp nhau ở cơ quan, gặp nhau tại quán bia cách cơ quan 3 dãy phố?Những đứa bé trưởng thành, tưởng như không cùng một chí hướng nhưng rồi lại gặp nhau ở tại cơ quan này?
    Đúng là với VN có những cái rất dở, mà cũng có những cái rất hay?Dở là nếu vào cơ quan tôi sẽ chỉ là con cô A, cháu bác B, em anh C; nơi mà lãnh địa chả mấy khi gặp những kẻ không hề quen biết (đó là cái dở)?Nhưng lòng yêu nghề hay ít nhất là hết lòng vì nghề, vì cái cơ quan to đẹp này không bao giờ phai mờ?.
    Đêm qua là một đêm đáng nhớ cho anh em cơ quan chúng tôi, nơi mà bao thế hệ đi trước đến lớp người nhỡ nhỡ như chúng tôi hay mấy em trai em gái mới bước vào thực tập?Đó chính là lòng yêu nghề, yêu cái mái ấm mình sinh ra và lớn lên?
    Hôm nay là một ngày lặng tiếng súng dành cho một trận đánh mới?Sếp buổi sáng khi họp giao ban nói vậy.Vâng cơ quan tôi có một ngày bình yên tức là những ngày tiếp theo là những ngày bận rộn, quy luật đó ai cũng biết?
    Vừa lên văn phòng Dự án cơ quan, sửa lại một đống văn bản cho kế hoạch năm tới?Cô bảo: ?o Cô nhờ mày bao lần ngại quá, mà con L nhà cô mỗi lần sang nhờ sửa thì mặt nặng mày nhẹ?? Thằng bé cười mà rằng : ?o Phòng chị L to nhất nhì ở đây, chị í busy là phải; có gì cô cứ alô cho con. Tuổi cô giờ chỉ ngồi đấy phụ giúp sếp; chứ mấy việc vặt vãnh này cô cứ để con, lăn tăn làm gì ạ?

  2. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Zai chưa vợ thiếu gì trò tiêu khiển
    Lành mạnh có ,nghịch ngợm có mà bậy bạ thì cũng chẳng thiếu ,pác thích kiểu gì có kiểu đó ^_^
    VN mình giờ có tiền là okie hết
    Còn pác là người thích hưởng thụ mang hơi hướng nội tâm thì okie thôi
    Rượu ,nhạc ,thơ ,câu cá ,thả diều ,.. em thì trò nào em cũng am hết ,..nên chẳng ai thấy em bùn bao giờ ,..
    Chẹp chẹp
    Em thấy pác còn lăn tăn với tình cũ lắm
    Khi chưa dứt được cái hình bóng đó thì đừng lên nghĩ đến chuyện cưa cẩm làm gì ,.. cứ làm thằng độc thân đi (cai hay cái khinh khoái của nó thì khi nào pác lấy vợ rồi pác mới hiểu hết ),.. lúc đó ân hận thì
    muôn papa nó roài
    Cố gắng tích kiệm tiền sau này mà lấy vợ
    Pác có thể khổ ,có thể đói lúc này thì okie
    Nhưng pác lấy vợ rồi mà để vợ con pác fải khổ thì đó là chẳng khác nào tội ác là mấy
    Em là em cứ nhắc trước ,.. em là em bực mấy đứa máu lấy vợ sớm để rồi con cái nheo nhóc ,,.. lắm lắm
    Chúc pác vui vẻ và sớm tífm cho mình đc 1 người ,.. có thể chia sẻ mọi thứ
    Bb
  3. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Nói thế chứ em mới U21 là đã thấy già rùi ... hêhhhee
  4. cotdien

    cotdien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Sozi, cho hỏi có phải người quen không, Tự - định - hướng phải kô em ?
    @ zentini: Nói chung tui cũng 29 (tuổi âm ) , ngưỡng của cái trầm cảm tuổi 30, nên đâm ra nhiều khi cũng thấy lẩn thẩn lắm - lúc thì lo cuống lên, thấy mình già nua và cằn cỗi - lúc lại thấy đời vẫn tươi, người vẫn trẻ. Nhưng sự nghiệp là sự nghiệp, một khi đã phất thì phải vồ lấy nó, lúc ấy kô có chỗ cho sự trẻ già, chỉ có chỗ cho sự hưng phấn, sự nắm bắt, sự phấn đấu - chỉ khi nào bác đạt được sự ổn định nhất định về sự nghiệp, quay ra nhìn lại thấy mình vẫn cô đơn, và khó tính nữa, sẽ chông chênh ngay . Cơ mà lo gì, nhỉ, nếu tôi cũng đang lên như diều trong sự nghiệp, tôi cũng sẽ lao vào nó , mà kô care nhiều thứ quá như vậy, cuộc sống chỉ mang lại cơ hội một vài lần thôi, cứ thuận theo chiều cuộc sống mà đi, thế là đúng sách .
    Chúc vui, thành công và bình an!
  5. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hình như từ khi đi làm mình rèn được 1 thói quen khá đáng sợ?
    Bạn có thể tưởng tượng được không khi tôi trong một môi trường đông người cần một hoạt náo viên năng động thì người đó thường thường được giao nhiệm vụ là tôi?
    Nhưng nếu có một lựa chọn, thì một không gian yên tĩnh, một góc ngồi tĩnh lặng lại là một điểm khá lí tưởng mà tôi lựa chọn?
    Có một số người, kể cả thằng bạn thân tôi cho đấy là một thói quen xấu, dễ đưa đến một trạng thái mà nó định nghĩa là đa nhân cách.Theo như một topic gần đây ở tâm sự đó là ?o Mặt nạ?.Nhưng biết sao được, giữa sở thích và công việc không thể là một khuôn mặt chung được.
    ?o Mày là đồ khó tính??Cô B mẹ nuôi tôi ?" cũng là một đồng nghiệp tại cơ quan hay nói khi tôi vác đống giấy tờ sang phòng cô so sánh...Khó tính khi chắp vá từng con số, khó tính khi so sánh những chi tiết của bản dự án, rồi khó tính ngay cả khi tiếp chuyện bạn gái?Cơ quan tôi nổi tiếng thiếu gì người đẹp nhưng tôi vẫn cứ dửng dưng mà đến mức mà mấy ông cùng phòng ( cũng có vợ làm cùng cơ quan ) phán xét một câu:? Mày thuộc trường phái Nho còn xanh lắm hay sao mà còn làm bộ??
    ??
    Cơ quan mới may cho bộ comple công tác mà mình chả thấy ưng ý tí nào cả?.

  6. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
  7. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ một chút cho một tuần ngập lụt?
    Lại nói buổi hội nghị cách đây 3 hôm, phòng TC làm tương đối chán?Được đồng chí MC thì ngọng líu ngọng lô, chắc do xúc động?nên mấy bạn dịch ca bin cũng vì thế mà vấp theo?
    Đám phóng viên khi ra ngoài hội trường có mấy chú than phiền, khiến cho thằng mình cũng phải tự ái lây... Điều kiện chủ quan thì như vậy; đến khách quan thì?có lẽ điều này chẳng thể khắc phục trong một sớm một chiều; chỉ khi nào có một bạn đứng lên phát biểu ý kiến toàn bằng tiếng Anh thì may ra mới đỡ.
    Có lẽ nơi mình đứng hiện giờ giống như một cái ao, một cái ao nhỏ vậy?

  8. sayno

    sayno Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    he he 29 là già chứ sao không ? tôi 27 còn thấy già nữa là 29
    biểu hiện :
    - Tửu lượng sút giảm bằng nửa so với thời SV
    - Căn bệnh dạ dày luôn thường trực
    - Phổi đen sạm vì thuốc lá,
    - Bóng bánh thì thôi rồi, chạy 15-20 phút thì muốn hẻo
    - Đêm thứ thông tầm có 1 hôm thì hôm sau dặt dẹo
    - còn nhiều thứ khác nữa
    Nhưng có mỗi cái "tinh thần" thì chưa già thôi vì muốn thực hiện nhiều thứ quá.
    Tuổi tác và sự già nua chẳng đáng sợ lắm.
    Mục tiêu định hướng sai còn sợ gấp vạn lần
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    chưa phải là già nhưng hơi hơi già rồi anh ơi, lo lấy vợ là đẹp roài, còn đợi gì nữa.
    p/s: mà hình như tuổi này hợp với tuổi sinh năm 1984 lắm đấy


  10. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nhân chuyện mùa cưới, và những topic ở trên tôi nói một chút về love story của mình?
    Chúng tôi quen nhau, hay nói chính xác yêu nhau là khi tôi bước chân vào giảng đường đại học còn em là cô học trò nhỏ bước vào lớp 10.Một câu chuyện theo tôi và em là một câu chuyện tình đẹp..
    Nhưng đứa bạn than tôi thì ko cho là thế, nó nói chúng tôi quá khác nhau về nhiều điểm: tôi khó tính, ông già còn em thì lại hiện thân của một nàng công chúa đỏng đảnh. Ở 2 người chỉ có điểm chung duy nhất là cái tôi cá nhân khá cao?
    Lúc đó chúng tôi yêu nhau không vì một lí do gì, bình dị và thanh thản...Và cũng nhiều người cũng chả tin rằng khi người yêu tôi đi nước ngoài chúng tôi vẫn yêu nhau như thế?Qua gần 6 năm trời?
    Câu chuyện chỉ đến đây không nói làm gì, con gái có thì?Vâng!!!Một câu nói thế thôi khi tất cả mọi thứ tưởng chừng như xong xuôi.
    Thì tôi vẫn buông thõng một câu:? Chưa đủ chin chắn, chưa có sự nghiệp. Anh yêu em, nhưng hãy chờ anh thêm một thời gian nữa??
    Còn cô ấy thì không?và kết thúc?

    Bạn có thể giải thích tại sao không?Tôi không muốn mình là một người chủ gia đình khi mình chưa thực sự chín chắn, chưa thực sự vững mạnh?
    Đến tận bây giờ, khi cô ấy lấy chồng, có con?chúng tôi vẫn giữ một mối quan hệ mà có lẽ nhiều người ngoài cuộc sẽ nhận định là không trong sạch.Cô ấy vẫn quan tâm đến những gì tôi đang trải qua, thậm chí cô ấy còn giới thiệu bạn bè cô ấy cho tôi, thậm chí có những lúc..mà sao nhỉ...phát ghen với những cuộc hẹn của tôi?
    Tôi không biết sao nữa, cả 2 chúng tôi đều ích kỷ?

Chia sẻ trang này