1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

29 chưa phải là già...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Zentini, 03/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    công nhận trai 29 gái 26 đẹp
  2. paganini

    paganini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    em định 29 tuổi rưỡi sẽ cưới các bác ạ
  3. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, có một cảm giác nặng nề khi phải ký vào lá đơn kỷ luật do chú trưởng phòng uỷ nhiệm.Thằng bé cũng ở độ tuổi như bao đứa em của mình, ham ăn, ham chơi và có lẽ nó chưa ý thức được công việc mà nó đang phải đảm nhận.Vậy là chưa đầy 3 tháng thử việc; bao nhiêu công sức để lại là một con số 0 tròn trĩnh...
    ****
    Ở phòng tôi là một người trẻ tuổi, tính theo các thứ bậc cao thấp, tôi lại là một người có thâm niên và kinh nghiệm công tác. Vì thế tôi là người được phân công trực tiếp hướng dẫn sinh viên thực tập và những nhân viên mới thử việc.Khác với các cơ quan nhà nước thông thường, ngoài những công việc trời ơi đất hỡi thông thông thường;công việc luôn đòi hỏi sự năng động và ngoại ngữ phải tương đối tôt vì hay phải tiếp xúc với các mối liên hệ bên ngoài....Công việc như thế lúc đầu tương đối vất vả nhưng khi quen nhịp lại thấy hết sức phấn khích vào yêu nghề...
    Nhưng đối với tuổi trẻ, đa số trong họ là một ý thức tự cao; và coi mình là một phần trung tâm của thế giới khi được tuyển vào vị trí của mình.Có nhiều bạn trẻ tri thức tốt, nhanh nhẹn nhưng tác phong ẩu đả và dễ tự ái... Những lúc như thế thường phải có những cái "thắng" để dừng họ lại; và người đó thường là tôi.Chính vì thế trong mắt họ, tôi được coi là người khá đáng ghét....
    Các cụ thường nói:" Học ăn, học nói, học gói, học mở", những điều tuy thật đơn giản nhưng luôn rèn giũa cho con người ta một ý thức kỷ luật và trật tự nhất định.
    Có một câu mà tôi rất tâm đắc ở Gặp nhau cuối tuần cách đây chưa lâu:" Ở đời phải biết mình là ai chứ...".Đúng vậy!!!Phải biết mình ở vị trí nào, để phấn đấu, để khẳng định mình....
    *****
    Ai cũng phải đi từ những nấc thang khó khăn nhất; sự khó khăn chẳng loại trừ một ai cả.

  4. conde

    conde Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.763
    Đã được thích:
    0
    Anh gần 35 vẫn đang tìm 1 nửa đây, lo gì các em
  5. sosexy

    sosexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác dãi bày tâm sự em cũng thấy ấm lòng, em 28 tuổi âm, vừa nhận tin người yêu 5 năm trời đã đi đăng ký kết hôn (với người khác) ám ảnh thật đấy, không hiểu còn có thể yêu và ngủ với ai khác được nữa không đây. Giờ em lại cân bằng một chút rồi, lại tiếp tục chiến đấu với vài chục năm còn lại của cuộc đời duy nhất mình có
  6. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cách đây vài hôm, một thằng bạn thân cũ của tôi gọi điện mời đi ăn cưới.Có lẽ cũng chẳng có gì phải bàn nếu như đây là đám cưới đầu tiên của nó...
    Kể cũng lạ, sai thì sửa - có lỗi thì phải debug lại...Trường hợp của cậu bạn tôi là vậy.Và người nâng khăn sửa túi của nó lần này là cô bạn thân của tôi học cùng cấp 3.Cũng xinh xắn, trắng trẻo, đảm đang và trên giấy tờ thì cô ấy mới lên xe hoa lần đầu.Đám cưới diễn ra đơn giản, giản dị tại một phòng của Sheraton....Chỉ có những người bạn thân của 2 người và họ hàng của cô dâu chú rể...
    Có lẽ nó, thằng bạn tôi là một doanh nghiệp; nó coi trọng những điều mà tôi nếu nói ra thì trần trụi quá...Hôm trước khi làm lễ cưới, tụi con trai tụ lại với nhau uống riệu;trong câu chuyện của nó là những tháng ngày với mỗi tình đầu và cũng là lá đơn li dị đầu tiên của nó, cu cậu hắng giọng nói...Thế nhưng còn đứa con gái 2 tuổi của nó thì sao...
    Mỗi người một cách sống, một cách nhìn nhận...Dễ dãi hay cẩn thận cũng bắt nguồn từ chính mình.Vậy thôi!!!!
    Nhưng tôi thì không thể như thế được!
  7. nhuanhnhuem

    nhuanhnhuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    :), ai rồi cũng phải cưới mà sao toàn bị giục. Hic
    Chắc phải tiến hành lập thêm 1 hội những người bị giục mà chưa thể cưới nhỉ.
  8. Zentini

    Zentini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay free tiện thế tớ kể thêm vài chuyện!!!
    Có lẽ tôi sống hơi nghiêm khắc và giáo điều ( mà điều này đã kiểm chứng được ).Tôi luôn coi trọng lời khuyên của những bậc đi trước.Và một câu tôi lấy làm tâm đắc: ?o Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống?
    Không nói đến vế thứ 2, ở đây tôi chỉ lạm bàn đến vế thứ 1 của câu thành ngữ này.Tông ở đây là giòng dõi, hay chính xác là vai vế.Có một người vợ tốt, sẽ là một điểm tựa cho người chồng trong công việc và gia đình (đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm ).Kiểm nghiệm câu nói này xung quang tôi, trong gia đình cũng như ngoài xã hội tôi càng thấy đúng.Hai người đàn ông có xuất phát điểm như nhau, nhưng khi họ lựa chọn cho mình những cô gái khác nhau thì có thể sự nghiệp và thậm chí xuất phát của những người con sẽ hoàn toàn khác nhau?.
    Như sếp giám đốc của tôi hiện nay, phu nhân là một người học trung cấp nông nghiệp; sống ớ quê, những đứa con của họ mặc dù đã được đưa lên Hà nội học nhưng rồi cuối cùng?Trong khi sếp phó, người Hà nội vợ là tiến sỹ Đông Nam á học, họ có những đứa con hết sức xinh xắn, giỏi giang và đang học tập ở nước ngoài.
    Tất nhiên mọi chuyện chỉ là tương đối, nhưng theo bạn; một tình yêu đẹp - một gia đình hạnh phúc phải như thế nào????
    Với tôi: đó là 2 người chồng và vợ ít nhất có sự tương đồng về trình độ văn hoá.
  9. woz

    woz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    rất đúng.
  10. haisu

    haisu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em có bà chị họ, ngót ngét 30. 29 tuổi dương. Vậy mà bà ấy cực kỳ vô tư, chẳng có gì là lo lắng cả, khi hỏi bà ấy đều bảo " tất cả do duyên số, lo lắng làm gì cho nó già người, hãy cứ sống thoải mái là được".

Chia sẻ trang này